Giêsu Cứu Độ
“Các mục đồng hối hả ra đi.
Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse,
cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.”
(Lc 2, 16)
Các mục đồng vui mừng hối hả
Đến Bêlem theo lệnh Sứ Thần
Này đây Con Chúa giáng trần
Tin Mừng vĩ đại toàn dân ngóng chờ
Họ đã gặp Mẫu Thân Đức Chúa
Maria chan chứa tình thương
Giuse canh thức đêm trường
Hài Nhi vấn tã tuyết sương lạnh lùng
Họ kể lại từng điều loan báo
Về Hài Nhi Đấng Cứu dân Người
Vinh quang Đức Chúa rạng ngời
Thiên Thần hợp xướng đất trời hân hoan
Maria Mẫu Thân Đức Chúa
Sinh hạ Con trong cảnh cơ bần
Ý Cha trọn vẹn thông phần
Lời Vâng Cứu độ gian trần khát mong
Mẹ suy niệm trong lòng nghiền ngẫm
Danh Giêsu Cứu Độ gian trần
Thơm lừng môi miệng phàm nhân
Khơi nguồn Ơn thánh phúc lành Trời cao
Từ Bêlem mục đồng chạy rảo
Khắp nẻo đường loan báo Giêsu
Ngôi Hai xuống thế cứu đời
Con xin dâng Mẹ ngàn lời mến yêu
Maria diễm kiều Thánh Mẫu
Quỳ khiêm cung chiêm ngắm Ngôi Lời
Mẹ thương trao tặng loài người
Giêsu cứu độ rạng ngời ánh quang
bài liên quan mới nhất
- Trải lòng đón Chúa
-
Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối -
Một người chết - muôn người được sống -
Những viên đá đời thường -
Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha -
Giao Ước và Lời Hằng Sống -
Suy niệm Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38) -
Xin vâng - khởi đầu của Ơn Cứu Độ -
Lễ Truyền Tin - Giữa Mùa Chay trầm lắng, lại có ngày lễ mang sắc thái vui tươi -
Khi không nhận ra Đấng mình đang tìm
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?