Giáo hạt Phú Nhuận : Hành hương kết thúc Năm Thánh

Giáo hạt Phú Nhuận : Hành hương kết thúc Năm Thánh

Giáo hạt Phú Nhuận : Hành hương kết thúc Năm Thánh

TGPSG -- “Năm Thánh đang khép lại. Trước Thánh Thể Chúa, không chỉ nhìn lại những gì đã qua, mà lắng nghe Lời Chúa, để nhận ra điều Chúa đang mời gọi chúng ta bước tiếp…

Đó là lời của linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Hạt trưởng Giáo hạt Phú Nhuận, mời gọi bà con tín hữu 9 giáo xứ trong giáo hạt đến hành hương và tham dự giờ chầu tại nhà thờ giáo xứ An Nhơn - giáo hạt Xóm Mới, phường Gò Vấp, TPHCM) vào sáng ngày 27.12.2025 để kết thúc Năm Thánh 2025.

1. Tìm hiểu Giáo xứ An Nhơn: Một cộng đoàn trẻ có gia sản Đức Tin to lớn.

Khách hành hương đến với An Nhơn, lần giở lại những trang sử cũ để tìm hiểu con người và mảnh đất giàu Đức Tin này.

Giáo họ An Nhơn xây ngôi nhà nguyện đầu tiên ngày 3.7.1965. Sau đó bị tàn phá bởi chiến tranh.

Ngày 21.11.1970, Đức Tổng Giám mục (TGM) Phaolô Nguyễn Văn Bình đặt viên đá đầu tiên, xây thánh đường giáo xứ An Nhơn. Đến ngày 11.12.1971 thì khánh thành, giáo họ được nâng lên thành giáo xứ An Nhơn, với linh mục (Lm) Grêgôriô Trần Phương Phi làm cha sở tiên khởi. Sinh hoạt của giáo dân ngày một phát triển. Giáo xứ mở trường trung học tư thục Lê Hữu Từ.

Giai đoạn 1975 - 1983 gặp nhiều khó khăn, vắng bóng chủ chăn.

Ngày 12.6.1983, Lm Giuse Đinh Châu Trân - dòng Đaminh được bổ nhiệm làm chánh xứ, giúp sinh hoạt của giáo xứ đi vào ổn định, thêm sinh động và phong phú. Thực hiện được công trình xây đài Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, đài Thánh Martinô, lợp tôn chống thấm và trùng tu nhà thờ…

Ngày 26.3.2000, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn bổ nhiệm Lm Giuse Mai Văn Rự làm chánh xứ An Nhơn cùng cộng đoàn dân Chúa củng cố đời sống đức tin song song với việc sửa chữa, nới rộng hội trường giáo xứ.

Ngày 28.7.2010, Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng làm chánh xứ, xây dựng nhà sinh hoạt Giáo lý và đại tu thánh đường.

Đến ngày 20.8.2016, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc bổ nhiệm Lm Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ làm chánh xứ, quan tâm đến việc giáo dục đức tin, khuyến khích con em học giỏi văn hóa, chăm lo đời sống cho giáo dân.

Đén năm 2023, Lm Giuse Vũ Văn Quyên được Đức TGM Giuse Nguyễn Năng cử về chăm sóc đoàn chiên nơi đây.

Giáo xứ An Nhơn ngày nay có 5.870 giáo dân, sinh hoạt trong 4 giáo khu. Đây là quê nhà của Đức Giám mục Mỹ Tho Phêrô Nguyễn Văn Khảm, của 6 linh mục, hơn 10 nữ tu và 3 nam tu. An Nhơn còn là quê hương của một vị linh mục trẻ chịu tử vì đạo là Phaolô Lê Văn Lộc.

2. Thánh Linh mục Phaolô Lê Văn Lộc: Chứng nhân trẻ tử vì đạo

Thánh Phaolô Lê Văn Lộc sinh năm 1830 tại làng An Nhơn tỉnh Gia Định. Năm 10 tuổi, ngài mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha sở Lợi thấy cậu Lộc nên nhận về nuôi. Được cha Phước ở họ Chợ Quán dạy học rồi gởi đi học ở Tiểu Chủng viện Cái Nhum.

Năm 1843, Đức Giám mục Lefèbre gởi sang Pénang (Mã Lai) học thần học. Ngày 7.2.1857, thầy Phaolô Lê Văn Lộc lãnh nhận thiên chức linh mục đạo trưởng và được bổ nhiệm làm giám đốc Tiểu Chủng viện Thị Nghè.

Tháng 7-1858, mười bốn chiến thuyền Pháp tiến vào Đà Nẵng, đổ bộ vào Cửa Hàn. Các quan triều đình Việt Nam ngộ nhận rằng tín hữu Kitô cấu kết với người Pháp, nên tức giận quyết định bắt giết các đạo trưởng trước khi quân xâm lược đến. Thế là Chủng viện Thị Nghè phải giải tán. Nhưng Lm Phaolô Lộc vẫn cố nán lại Sài Gòn, tìm cách tiếp tế cho các chủng sinh bị lưu lạc.

Ngày 13.12.1858, quan quân bao vây lục xét và bắt cha Phaolô Lộc.

Đầu năm 1859, Pháp chuyển hướng đưa quân vào bắn phá Sài Gòn, các quan liền cấp tốc tâu vua cho trảm quyết Lm Phaolô Lê Văn Lộc. 

Ngày 13.2.1859, cha Phaolô Lộc bị trảm quyết ở Trường Thi, bây giờ là góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai, hưởng dương 29 tuổi với 2 năm linh mục. 

Thi hài ngài được mai táng tại họ đạo Chợ Quán. Hài cốt ngài đang được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Ngày 2.5.1909, Đức Giáo hoàng Piô XII truyên phong Chân phước cho ngài. Ngày 19.6.1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II truyên phong linh mục Phaolô Lê Văn Lộc lên bậc Hiển thánh, tôn kính vào ngày 13 tháng 2 hằng năm.

3. Trao đổi về Năm Thánh

Lm Micae Nguyễn Tiến Bình - Phó xứ Phú Hạnh đã giúp các tín hữu nhìn lại chặng đường Năm Thánh 2025 đã qua và những phương thế để giúp trổ sinh hoa trái tươi đẹp, được kín múc từ hồng ân đã lãnh nhận trong Năm Thánh Hy vọng. Từ những chia sẻ của vị linh mục hướng dẫn, người Kitô hữu được mời gọi tự vấn: Một năm vừa qua, mình đã nên Thánh hơn chưa? Để từ đó luôn có tâm tình sám hối, canh tân đời sống. Để nên Thánh từng ngày trong cuộc sống.

4. Chầu Thánh Thể

Cao điểm của buổi hành hương hôm nay là hướng về Mình Thánh Chúa Kitô trên bàn thờ. Cộng đoàn dành ít phút thinh lặng trước Nhà Tạm. Lm Micae Nguyễn Tiến Bình cung kính đặt Mình Thánh Chúa lên cao để mọi người chiêm ngắm. Lời dẫn nhập giúp mỗi người đang quy tụ trước bàn thờ cùng dâng lên Thiên Chúa tất cả những niềm vui và nỗi buồn, những thành công và giới hạn, những hy vọng và cả mỏi mệt của cuộc sống…  

Cộng đoàn quỳ đọc kinh kính Thánh Thể, đứng lắng nghe Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 1-16). Lm Micae Nguyễn Tiến Bình dẫn phần suy niệm “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta”. Năm Thánh vừa qua là một hành trình ánh sáng: Ánh sáng của Hy vọng giữa một thế giới còn nhiều bất ổn. Ánh sáng của lòng thương xót giữa những chia rẽ. Ánh sáng của niềm tin giữa những hoang mang và mỏi mệt… Ánh sáng không kết án, nhưng chữa lành tâm hồn con người. Năm Thánh khép lại, nhưng cho con tim chúng con không khép lại. Xin ánh sáng của Chúa tiếp tục soi bước những ngày tháng sắp tới, để đời sống chúng con trở thành lời chứng âm thầm nhưng bền bỉ phản chiếu ánh sáng giữa đời.

Đại diện Cộng đoàn dâng lời cầu nguyện: Mong cho Ánh sáng của Ngôi Lời tiếp tục chiếu soi mọi dân tộc đang chìm trong bóng tối của hận thù, chia rẽ và tuyệt vọng. Xin soi dẫn, để mọi người nhận ra Chúa là nguồn sống và hy vọng cho nhân loại. Xin Ánh sáng của Thiên Chúa biến đổi đời sống, giúp Kitô hữu trở nên con cái Thiên Chúa đích thực và là chứng nhân của Ánh sáng và Hy vọng, trong bổn phận và môi trường sống hàng ngày.

Cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, dọn lòng đón nhận phép lành Thánh Thể…

Giờ chầu Thánh Thể kết thúc. Cộng đoàn hát cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa, rồi cùng nhau ra về trong niềm vui đã được lãnh nhận ơn toàn xá. Năm Thánh khép lại, nhưng niềm Hy vọng của những chứng nhân Tin Mừng vẫn luôn lan tỏa, như hương hoa thơm, trong cuộc sống thường ngày.

Bài & Ảnh: Vinh Sơn Vũ Đỗ Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top