Đừng khó quá bỏ qua

Đừng khó quá bỏ qua

1. Chúa mời gọi chúng ta đi tới cùng của tình yêu

Ngày nay, nhiều bạn trẻ khi nói chuyện với nhau, gặp một vấn đề hơi khó một chút thì thường nói vui rằng: "Thôi, khó quá, bỏ qua nha!"

Thế nhưng, với bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay, xem như Chúa Giêsu không đồng tình với cách xử lý: "Khó quá bỏ qua!" Trái lại, Ngài mời gọi các môn đệ làm việc tới cùng, đi tới cùng của tình yêu thương, ngay cả những lúc mà với khả năng của con người thì hoàn toàn bất lực, "bó tay"

Chúa Giêsu nói:"Chính anh em hãy cho họ ăn" Trong khi các ông chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, lại đang ở một nơi hoang vắng, buổi chiều đã muộn và màn đêm đang buông xuống.

Các môn đệ đã đưa ra với Chúa Giêsu một giải pháp rất hợp lý cho đám đông đang đói sau khi nghe Chúa giảng: "Xin Thầy cho dân chúng giải tán để họ vào các làng mạc mua thức ăn.""

Quả thật, theo suy nghĩ con người thì đó là giải pháp hợp lý. Làm sao chúng ta có thể lo bữa ăn cho cả một đám đông ?

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cũng cảm thấy mình thua trắng rồi.

Một người anh em trong gia đình, một đứa con mê chơi không biết nghe lời, bỏ học, không chịu lo làm ăn, một người chồng chỉ ăn nhậu suốt ngày, cờ bạc…

Có những lúc chính bản thân mình phải đối diện với thử thách, đau khổ, bệnh tật bất ngờ ập đến. Chúng ta mệt mỏi, buông xuôi, chẳng còn thiết tha để sống vui tươi và lạc quan nữa.

2. Con người không chỉ đói cơm bánh mà còn đói Thiên Chúa

Hình ảnh đám đông đi theo nghe lời Chúa cũng chính là hình ảnh cuộc sống của chúng ta hôm nay. Mỗi người phải lo làm việc để có cuộc sống đủ đầy, chăm lo cho gia đình, cho chồng, cho vợ, cho con cái.

Nhưng còn có một cơn đói khác mà chúng ta rất cần được đáp ứng thỏa mãn. Đó là cơn đói của đời sống đức tin, của lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác nơi Thiên Chúa.

Chúng ta được nhắc rằng: Mỗi người biết tận tâm chăm lo cho gia đình mình, để vợ chồng và con cái luôn biết ở bên nhau trong mái ấm, biết gìn giữ hạnh phúc, biết cảm thông và chia sẻ với những công việc của người mình yêu thương.

Đừng là người chồng chỉ biết ngồi rung đùi chờ vợ con phục vụ.

Mỗi người cần cảm được những vất vả, lo toan và hy sinh của người chồng người vợ trong gia đình.

Những người cần được quan tâm và lắng nghe thấu hiểu. Cha mẹ phải trở nên như bạn của các con, để chúng chịu chia sẻ tâm sự với mình chuyện trường lớp, chuyện bạn bè.

Hơn thế nữa, ngoài cuộc sống vật chất với cơm ngon áo đẹp, chúng ta còn rất cần tình yêu thương, đời sống thiêng liêng, sự kết hợp với Chúa qua cầu nguyện, tham dự Thánh lễ.

3. Hãy trao cho Chúa những gì mình đang có

Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ rất đặc biệt, vì cả bốn sách Tin Mừng đều thuật lại. Điều đó cho chúng ta thấy cộng đoàn Kitô hữu thời kỳ đầu luôn cảm nghiệm được tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, ngay trong những bách hại thử thách, lúc họ cảm thấy thất bại nặng nề nhất.

Năm chiếc bánh và hai con cá được nhân lên thật nhiều cho thấy Thiên Chúa không ngừng nuôi dưỡng dân của Ngài. Điều kiện cần là con người phải có lòng tin tưởng nơi Chúa và biết cộng tác với Người.

Chúa Giêsu dạy chúng ta một tình yêu đi đến cùng, không bỏ cuộc giữa đường, không nản lòng khi gặp khó khăn. Ngài yêu cầu các môn đệ trao cho Ngài chính những gì các ông đang có. Đó cũng là điều Chúa nói với mỗi Kitô hữu hôm nay.

Những gì chúng ta có không chỉ là tiền bạc hay của cải. Đó còn là thời gian, sức khỏe, khả năng, kinh nghiệm, tài năng, sự cảm thông, một lời động viên hay một tấm lòng biết sẻ chia.

Điều Chúa cần không phải là chúng ta có thật nhiều, nhưng là chúng ta dám đặt tất cả những gì mình có vào trong tay Ngài.

Chính Ngài sẽ chúc lành và làm cho những điều nhỏ bé ấy sinh hoa kết quả vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta.

Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ bé và đơn sơ mỗi ngày:

  • Một lời hỏi thăm.
  • Một nụ cười.
  • Một cuộc viếng thăm.
  • Một sự tha thứ.
  • Một giờ phục vụ.
  • Một món quà nhỏ.
  • Một lời cầu nguyện chân thành.

Trong tay Thiên Chúa, những điều nhỏ bé ấy có thể trở thành nguồn nuôi dưỡng cho rất nhiều người.

Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ kể về điều Đức Giêsu đã làm ngày xưa. Đó còn là lời mời gọi Hội Thánh hôm nay tiếp tục cộng tác với Thiên Chúa để nuôi dưỡng một thế giới đang đói khát: đói cơm bánh, đói tình thương, đói sự thật, đói hy vọng và đói chính Thiên Chúa.

Khi chúng ta biết quảng đại trao đi điều mình đang có, Thiên Chúa sẽ tiếp tục thực hiện phép lạ.

Chúa không cần những con người hoàn hảo, nhưng cần những tấm lòng sẵn sàng trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có, để Ngài sẽ làm nên những điều kỳ diệu.

 4. Tấm gương chết thay cho bạn tù

Như thế. cha Maximilianô Maria Kolbe đã đi đến cùng của tình yêu như món quà của sự dâng hiến trọn vẹn cho Chúa và anh chị em.

Năm 1939, Ðức Quốc Xã xâm lăng Ba Lan. Thành phố Niepokalanow bị dội bom. Cha Kolbe và các tu sĩ Phanxicô bị bắt, nhưng sau đó chưa đầy ba tháng, tất cả được trả tự do, vào đúng ngày lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Năm 1941, ngài bị bắt một lần nữa. Cuộc đời Cha Kolbe kết thúc trong trại tập trung Auschwitz: Vào ngày 31 tháng Bảy 1941, có một tù nhân trong trại trốn thoát. Sĩ quan chỉ huy trại bắt 10 người khác phải chết thay. Hắn khoái trá bước dọc theo dãy tù nhân đang run sợ chờ đợi sự chỉ định của hắn như tiếng gọi của tử thần. "Tên này." "Tên kia." Có những tiếng thở phào thoát nạn. Cũng có tiếng nức nở tuyệt vọng.

Trong khi 10 người xấu số lê bước về hầm bỏ đói, bỗng dưng tù nhân số 16670 bước ra khỏi hàng. "Tôi muốn thế chỗ cho ông kia. Ông ấy có gia đình, vợ con."

Cả một sự im lặng nặng nề. Tên chỉ huy sững sờ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải đối diện với một sự can đảm khôn cùng.

- "Mày là ai?"

- "Là một linh mục." Không cần xưng danh tính cũng không cần nêu công trạng.

Và Cha Kolbe được thế chỗ cho Trung Sĩ Francis Gajowniczek.

Trong "hầm tử thần" tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói để chết dần mòn trong tăm tối. Nhưng thay vì tiếng rên xiết, người ta nghe các tù nhân hát thánh ca. Vào ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15 tháng 8, chỉ còn bốn tù nhân sống sót. Tên cai tù chấm dứt cuộc đời Cha Kolbe bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau đó thân xác của ngài bị thiêu đốt cũng như bao người khác.

Lạy Chúa, trước một đám đông đang đói khát, Chúa mời gọi chúng con: "Hãy cho họ ăn." Chúa mời gọi từng người chúng con biết chăm lo, chia sẻ và nâng đỡ nhau. Như chính Chúa đã chết trên thánh giá để cứu chuộc tội lỗi chúng con, xin cho chúng con luôn biết sống cho nhau, nhất là với những người trong gia đình.

Xin cho chúng con có một trái tim như Chúa, biết chạnh thương anh em, quên mình phục vụ và tha thứ cho những lỗi lầm của người khác.

Xin cho tấm gương của các vị thánh khơi dậy trong chúng con niềm hứng khởi để sống đời Kitô hữu đầy nhiệt huyết, hăng say phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top