Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu mừng bổn mạng 2025

Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu mừng bổn mạng 2025

Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu mừng bổn mạng 2025

TGPSG -- “Cầu chúc các nữ tu sống trọn vẹn sứ mạng và linh đạo của mình, trở thành ánh sáng dẫn đưa mọi người đến với Chúa”.

Đó là lời cầu chúc của linh mục chánh xứ Giuse Phạm Quốc Tuấn dành cho các nữ tu Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu khi kết thúc bài giảng trong Thánh lễ mừng bổn mạng Đấng Emmanuel, được cử hành vào lúc 06g30, thứ Năm, ngày 25-12-2023, tại nhà thờ Thị Nghè.

Trước khi dâng Thánh lễ, linh mục chánh xứ cùng cộng đoàn đã hân hoan vỗ tay chúc mừng lễ bổn mạng của các nữ tu Dòng Tiểu Muội.

Mở đầu bài giảng, linh mục chánh xứ Giuse đặt câu hỏi gợi suy tư: “Tại sao ngày sinh của Chúa Giêsu không dùng chữ Happy Birthday mà lại dùng chữ Merry Christmas?”

Từ đó, linh mục Giuse dẫn giải: “Cụm từ Merry Christmas đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1534, trong lá thư Đức Giám mục John Fisher gửi cho một người bạn. Trong thư, ngài đã viết: ‘And this our Lord God send you a Merry Christmas’. Christmas là Đức Giêsu Kitô, là Đấng được xức dầu. Thánh lễ Đức Giêsu Kitô là Thánh lễ tạ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ơn cứu độ ấy đòi hỏi sự cộng tác của con người. Thánh Augustinô đã nói: ‘Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con’.”

Trong chiều hướng ấy, linh mục Giuse dẫn cộng đoàn trở về với các bài đọc của phụng vụ Giáng Sinh hôm nay, đặc biệt là hình ảnh “ánh sáng” được Thánh Gioan nhấn mạnh.

Thánh Gioan, trong các bài đọc liên tục từ đêm qua tới sáng nay, đã nhắc tới ‘ánh sáng’. Ánh sáng ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Ánh sáng soi tỏ thế gian, dẫn con người tìm về chính lộ. Tuy nhiên, có khi con người lại phủ nhận và không nhận biết ánh sáng. Trong ngày lễ Giáng Sinh, khi trao cho nhau những lời chúc, đó không chỉ là những lời chúc bình an, mà còn là lời chúc ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa đã trở nên nhục thể, trở thành người phàm và ở giữa chúng ta. Thế nhưng, vẫn còn đó những vùng tối chưa được ánh sáng Chúa soi rọi, còn rất nhiều linh hồn đang sống trong bóng tối. Mỗi người được mời gọi đón nhận ánh sáng Chúa Giêsu Kitô, là nguồn sáng soi chiếu cho muôn dân.

Từ lời mời gọi ấy, Lm chánh xứ Giuse hướng cộng đoàn đến việc sống ánh sáng Chúa Kitô trong đời sống cụ thể, cách riêng nơi chứng tá của đời sống thánh hiến.

Ngài đúc kết: “Một lần nữa, xin được chia sẻ niềm vui với các nữ tu Dòng Tiểu Muội, là chị em của Chúa Giêsu. Xin cho Chúa được nhận ra qua chính cách sống của chị em. Cầu chúc các nữ tu sống trọn vẹn sứ mạng và linh đạo của mình, trở thành ánh sáng dẫn đưa mọi người đến với Chúa. Mừng sinh nhật Chúa Giêsu, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Xin Chúa giúp cho ước nguyện ấy được thực hiện.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 07g30 sau phép lành trọng thể của linh mục chủ tế.

Trước khi ra về, cộng đoàn một lần nữa hân hoan vỗ tay chúc mừng bổn mạng Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu. Các nữ tu cũng gửi lời chúc mừng lễ Chúa Giáng Sinh tới linh mục chánh xứ Thị Nghè và chụp hình lưu niệm cùng nhau.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top