Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm: Hành hương Năm Thánh
WGPSG -- “Trong thực tế, con người thường cầu xin hơn là sống đời cầu nguyện."
Cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã bắt đầu bài giảng như trên khi dâng Thánh lễ hành hương Năm Thánh dành cho quý nữ tu của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vào lúc 15g00 chiều thứ Năm 16.06.2016, tại Nhà thờ Thị Nghè.
Để dẫn giải tại sao Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ cầu nguyện trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu, cha sở Phêrô kể lại câu chuyện hai vợ chồng đến cầu xin trước Mẹ Fatima Bình Triệu. Người chồng rút ra hai tấm vé số khấn nếu Mẹ cho trúng độc đắc sẽ dâng hết cho Mẹ. Người vợ cằn nhằn nói phải để lại một vé chớ không nên dâng hết. Chồng bảo nhỏ với vợ rằng anh ta còn đến 8 tấm vé giống như vậy ở trong túi. Tuy là câu chuyện vui để thư giãn, nhưng trong thực tế con người thường chạy đến Chúa để cầu xin khi gặp khó khăn chớ không phải sống tâm tình chúc tụng tạ ơn Chúa hằng ngày.
Lời Chúa Giêsu dạy cầu nguyện vẫn luôn thực tế và hợp thời. Cầu nguyện là đời sống căn bản của Kitô giáo. Lời kinh Lạy Cha nguyện cho nước Chúa được hiển trị và đặt Thánh Ý Chúa trên hết mọi sự. Đầu tiên con người xin Thiên Chúa những gì xứng hợp với đời sống làm con Chúa. Sống tương quan với Thiên Chúa là Cha và với mọi người là anh chị em. Kế đến là cầu xin cho nhu cầu tinh thần và vật chất. Con người yếu đuối bất toàn nên nhu cầu ơn thánh thì bậc ơn gọi nào cũng cần. Thiên Chúa để có những cơn cám dỗ hầu thử thách con người, qua đó con người thể hiện tình yêu và lòng trung tín đối với Thiên Chúa và thể hiện lòng thương xót với anh chị em. Xin cho mọi người biết thể hiện lời kinh Lạy Cha trong cuộc sống thực tế, trong tương quan với Chúa và tha nhân, đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này.
Thánh lễ kết thúc lúc 16g00. Quý nữ tu đã chụp hình lưu niệm với cha sở trước khi rời nhà thờ.
Được biết Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trên toàn quốc có tất cả 600 nữ tu hoạt động trong 52 cộng đoàn. Sứ mạng của Dòng là giáo dục giới trẻ về đức tin và văn hóa. Có 20 nữ tu thuộc các khóa 1, 2 và 3 đang học tại Học viện Thần học của Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Quý nữ tu đã cầu nguyện trong thinh lặng 15 phút trước Thánh lễ. Nguyện cho quý nữ tu luôn sống đời cầu nguyện để làm Vinh Danh Thiên Chúa và giúp ích cho mọi người như Chúa Giêsu đã dạy.
bài liên quan mới nhất
- Lưu xá Saint Mary - Dòng Loreto Việt Nam khai giảng niên khóa 2025-2026
-
Khóa học “Đau Buồn và Mất Mát” -
Tu viện Phanxicô Đa Kao: Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Assisi -
Transitus - Cuộc Vượt Qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Khai mạc triển lãm Nghệ thuật Thánh - Chủ đề Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu -
Khóa Thường huấn dành cho Ban Điều Hành của Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn và Hiệp hội thuộc Giáo tỉnh Hà Nội -
Khóa học: “Chữa Lành Nhờ Lời Chúa” -
Don Bosco Bến Cát: Thánh lễ khai giảng năm sinh hoạt các công cuộc -
Thánh lễ Tuyên khấn của 11 tu sĩ Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam -
Dòng Nữ Tỳ Ánh Sáng của Chúa Kitô giúp đỡ người khiếm thị tại Benin
bài liên quan đọc nhiều
- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ -
Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán: Thông báo về việc tin giả mạo ngày 4-8-2021