Đến với muôn dân
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày
cho đến tận thế” (Mt 28,20)
Thầy không để lại đơn côi
Cho đoàn con nhỏ trên nơi thế trần
Thầy đi gửi Chúa Thánh Thần
Hơi nồng lửa mến hồng ân suối nguồn
Gian trần Người sẽ yêu thương
Ủi an nâng đỡ chỉ đường con đi
Đường Thầy Thánh giá khó đi
Người ban sức mạnh kiên trì bước theo
Thế gian lạc lối hiểm nghèo
Thánh Thần Chân Lý bừng reo gọi mời
Giêsu đã tiến về Trời
Khai nguồn sống mới trên nơi thế trần
Không còn hiện diện xác thân
Nhưng lời Ngài nói ở gần bên ta
Những Lời mạc khải thiết tha
Chính Thầy đã được Chúa Cha trao quyền
Trên trời dưới đất kết liên
Trong cùng đức ái mối giềng hiệp thông
Lời ban huấn thị ân cần
Hãy đi đến với muôn dân khắp miền
Tin Mừng rao giảng chăm chuyên
Cử hành phép Rửa năng quyền Thánh Linh
Đưa vào Giáo hội gia đình
Ba Ngôi Thiên Chúa sống tình hiệp thông
An vui vững bước cậy trông
Vì Thầy hiện diện giữa lòng thế nhân.
bài liên quan mới nhất
- Trải lòng đón Chúa
-
Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối -
Một người chết - muôn người được sống -
Những viên đá đời thường -
Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha -
Giao Ước và Lời Hằng Sống -
Suy niệm Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38) -
Xin vâng - khởi đầu của Ơn Cứu Độ -
Lễ Truyền Tin - Giữa Mùa Chay trầm lắng, lại có ngày lễ mang sắc thái vui tươi -
Khi không nhận ra Đấng mình đang tìm
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?