Chúc lành cho động vật tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức 2026
TGPSG – Chiều Chúa nhật, ngày 4.10.2026, đúng dịp lễ kính thánh Phanxicô Assisi, Tu viện Phanxicô Thủ Đức đã tổ chức buổi Chúc lành cho động vật 2026. Năm nay, Dòng Anh Em Hèn Mọn cũng kỷ niệm 800 năm Cuộc Vượt Qua của thánh Phanxicô (1226-2026). Dù mưa gió kéo dài trước giờ cử hành, đông đảo tín hữu vẫn mang theo thú cưng đến tham dự.
Những cơn mưa lớn đầu giờ chiều tưởng chừng sẽ khiến buổi lễ vắng người. Thế nhưng từ khoảng 3 giờ 30, khi ban tổ chức bắt đầu đón tiếp, khuôn viên tu viện đã dần kín chỗ. Người đến dự thuộc đủ mọi lứa tuổi, từ các gia đình trẻ dắt theo con nhỏ đến những người lớn tuổi ôm thú cưng trong lòng. Đáng chú ý, ngoài người Công giáo còn có các anh chị em tôn giáo bạn đến tham dự, cùng chia sẻ niềm quý trọng dành cho muôn loài. Bên cạnh những chú chó, chú mèo quen thuộc còn có rùa, cá, chim … tạo nên một khung cảnh vừa sinh động vừa ấm áp.
Theo lời nhắn của ban tổ chức, các vật nuôi được giữ trong lồng hoặc bằng dây dắt suốt buổi cử hành, nhờ đó sinh hoạt diễn ra an toàn và trật tự.

Dấu mốc 800 năm Cuộc Vượt Qua
Năm nay, buổi chúc lành mang ý nghĩa đặc biệt. Chiều 3.10.1226, tại nhà nguyện nhỏ Portiuncula, thánh Phanxicô thanh thản đón “chị Chết” sau những năm cuối đời mù lòa và mang Năm Dấu Thánh. Truyền thống Phan Sinh gọi cuộc ra đi ấy là “Cuộc Vượt Qua”, cuộc vượ từ đời này về Nhà Cha. Kỷ niệm năm 2026 là chặng kết của chuỗi 800 năm Phan Sinh: hang đá Giáng sinh đầu tiên và Bản Luật (2023), Năm Dấu Thánh tại La Verna (2024), Bài ca Thụ tạo (2025). Nhân dịp này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã công bố Năm Thánh Phanxicô, kéo dài từ 10.1.2026 đến 10.1.2027.
Thánh Phanxicô, “Người Nghèo thành Assisi”, nổi tiếng với cái nhìn yêu thương đối với mọi loài thụ tạo. Ngài gọi mặt trời, mặt trăng, gió, nước là anh chị em, giảng cho đàn chim và cảm hóa con sói dữ ở Gubbio. Bài ca Thụ tạo của ngài sau này đã gợi hứng cho tựa đề Thông điệp Laudato Si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Chính từ tình yêu ấy mà Giáo hội giữ truyền thống chúc lành cho loài vật vào dịp lễ kính ngài.
Nghi thức chúc lành trong tâm tình ngợi khen
Buổi cử hành do cha Giuse Vũ Liên Minh, OFM, Trưởng ban JPIC của Dòng Anh Em Hèn Mọn – Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, chủ sự. Lúc 4 giờ, cộng đoàn lắng nghe phần chia sẻ về thánh Phanxicô Assisi và tình yêu ngài dành cho mọi loài thụ tạo. Tiếp đó, nghi thức chúc lành bắt đầu với bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần.

Trong lời nhắn nhủ mở đầu, cha Giuse nhắc lại những hình ảnh loài vật trong Kinh Thánh: muôn thú được cứu khỏi hồng thủy và trở thành một phần của giao ước với ông Nôê; con chiên Vượt Qua gợi nhớ cuộc giải thoát khỏi Ai Cập; con cá lớn cứu ngôn sứ Giôna; đàn quạ mang bánh nuôi ngôn sứ Êlia. Loài vật, vì thế, cũng được chia sẻ trong công trình cứu chuộc của Đức Kitô dành cho toàn thể tạo thành.

Cộng đoàn nghe đoạn sách Sáng thế (1,1.20-28) kể lại việc Thiên Chúa dựng nên cá biển, chim trời, gia súc, dã thú và con người, rồi cùng hát Thánh vịnh 8 với điệp khúc “Lẫy lừng thay danh Ngài khắp địa cầu”. Trong lời nguyện tín hữu, cộng đoàn chúc tụng Thiên Chúa vì muôn thú giúp con người trong công việc, vì những vật nuôi trong nhà làm bạn đồng hành, và vì những loài thụ tạo bé nhỏ nhất vẫn không ngừng dẫn con người đến gần tình yêu Chúa.

Sau lời nguyện chúc lành nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô, chủ sự rảy nước thánh trên cộng đoàn và các con vật, trong tiếng hát Laudate Dominum của Taizé. Buổi cử hành khép lại với phép lành kết thúc.

Bài học về trách nhiệm quản lý tạo thành
Vượt ra ngoài một sinh hoạt ấm cúng dành cho người yêu thú cưng, cha Giuse chia sẻ rằng buổi chúc lành là lời nhắc về ơn gọi con người làm người quản lý muôn loài. Đó cũng là trọng tâm của linh đạo Phan Sinh, đó là nhận ra nơi mỗi thụ tạo bé nhỏ một người anh em, một người chị em cùng chung một Cha trên trời.

Buổi chúc lành cũng là dịp khép lại Mùa Thụ Tạo 2026, thời gian cầu nguyện và hành động vì ngôi nhà chung, kéo dài từ ngày 1/9 đến lễ kính thánh Phanxicô 4/10. Tuy Mùa Thụ Tạo đã kết thúc, những người tham dự vẫn được mời gọi tiếp tục lan tỏa tinh thần Laudato Si’ vào đời sống thường ngày và đến với mọi người chung quanh, qua những việc làm cụ thể như tiết kiệm tài nguyên, giảm rác thải và chăm sóc các sinh vật.
Giữa những mối lo về môi trường hôm nay, hình ảnh những chú chó, chú mèo, con rùa, con chim cùng chủ của chúng quy tụ dưới mái tu viện sau cơn mưa là một dấu chỉ đẹp. Tình yêu dành cho tạo thành, theo gương thánh Phanxicô, bắt đầu từ việc chăm sóc những sinh linh gần gũi nhất trong chính ngôi nhà của mình.

bài liên quan mới nhất
- Người trẻ Sài Gòn gieo 200 mầm xanh ở Cà Mau hướng về WYD Seoul 2027
-
Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Tân Sơn Nhì thường huấn lần 3 - 2026 -
Giáo hạt Hóc Môn: Legio xuất du đến Đức Mẹ La Mã Bến Tre -
Công Bố Logo Đại Hội Giới Trẻ TGP Sài Gòn 2026 -
Thường huấn Linh mục năm 2026: Bản Ghi nhớ -
Kỳ Thường huấn linh mục đoàn Sài Gòn năm 2026 -
Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Lê Hoàng ngày 17-8-2026 -
TGP Sài Gòn: Cử hành nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ đưa chân Cha cố Giuse Lê Hoàng -
Thánh lễ ‘Sai Đi’ năm 2026 của Tổng Giáo phận Sài Gòn -
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Gia Định mừng lễ Bổn mạng - 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023