Chúa chạnh lòng thương

“Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng
thương và nói: Bà đừng khóc
nữa!” (Lc 7, 13)
Chúa xúc động thấy bà mẹ góa
Theo quan tài lạnh giá con yêu
Lệ sầu đau đầm đìa trên má
Tiễn con rồi cuộc sống quạnh hiu.
Quyền lực Chúa uy hùng biểu lộ
Khi cho con bà góa hoàn sinh
Tình thương Người dịu dàng bày tỏ:
Đừng khóc nữa, bà hãy an bình
Chúa đau xót nỗi đau người mẹ
Trả cho bà con một dấu yêu
Đức Giêsu giữa lòng nhân thế
Dung mạo Cha Thương Xót muôn chiều
“Đừng khóc nữa!” Này đây Thiên Chúa
Sẽ lau khô nước mắt nhân trần
Người vực dậy mảnh đời héo úa
Ban mưa móc thấm gội hồng ân
“Này thanh niên, mau hãy chỗi dậy!”
Chúa cầm quyền sinh tử chúng sinh
Một trăm năm kiếp người là mấy
Người cứu ta thoát cảnh điêu linh
Nơi phép lạ Na-in dấu chỉ
Báo trước điều kỳ diệu Chúa ban
Là cho con phục sinh thể lý
Với hồn thiêng kết hiệp vẹn toàn
Xin đôi tay chạm vào thân xác
Người thanh niên đã chết hồi sinh
Chạm lòng con phận hèn bụi cát
Đưa con vào cuộc sống trường sinh.
bài liên quan mới nhất

- Bốn cám dỗ trên đường Thiêng Liêng
-
Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta -
Những gương mẫu thánh thiện -
Kinh Tin Kính Nixêa là “một liều thuốc cho thời đại chúng ta” -
Làm sao để có bình an của Chúa? -
Chúa Thánh Thần: Kiến trúc sư của sự hiệp nhất trong đa dạng -
Bốn cạm bẫy khi cầu nguyện -
Ba cấp độ nhận biết Chúa -
Thánh lễ Công giáo tiếng Việt trở thành sợi dây gắn kết cộng đoàn -
Tâm điểm Sứ vụ khai mở của Đức Thánh Cha Lêô XIV
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?