Bước vào đời tu: Chủng sinh dự bị khóa 10

Bước vào đời tu: Chủng sinh dự bị khóa 10

WGPSG -- “Đi tu không phải để được ngồi “bên tả - bên hữu” Chúa, nhưng là để cùng với Chúa, mang hết con tim của mình mà phục vụ cho sự sống của tha nhân”, đấy là lời Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nhắn nhủ các tân chủng sinh dự bị của Tổng giáo phận TP.HCM.

Sau một số năm tìm hiểu ơn gọi của mình dưới sự hướng dẫn của Ban Mục vụ Ơn Gọi Giáo phận, một số chàng trai Sài Gòn đã rời ngôi nhà gia đình ấm cúng của mình để “khăn gói” đến Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM (TTMV), chính thức nhập học Lớp Chủng sinh dự bị khóa 10 (năm học 2014 - 2015) vào lúc 16g00 thứ Tư ngày 03-09-2014.

Đó là 24 chàng trai, đa số thuộc lứa tuổi đôi mươi, đến từ các giáo hạt: Bình An (2), Chí Hòa (1), Gia Định (5), Hóc Môn (5), Phú Thọ (2), Sài Gòn Chợ Quán (1), Tân Sơn Nhì (3), Thủ Đức (2), Thủ Thiêm (1) , Xóm Mới (2). Các chàng trai này - nay bắt đầu cuộc sống chủng sinh - được gia đình, bạn bè, và cả một số cha xứ, cha phó tiễn đưa đến tận các nơi sinh hoạt của “Nhà Chủng sinh dự bị” như nhà nguyện, phòng học,  phòng ngủ…

Ra đón các tân chủng sinh có linh mục đặc trách Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, linh mục quản lý TTMV Rôcô Nguyễn Duy cùng với một số linh mục đồng hành phục vụ tại TTMV. “Các em chủng sinh mới” này còn được các “chủng sinh đàn anh” khóa 8 và khoá 9 niềm nở đón tiếp và ân cần hướng dẫn những điều cần thiết.

Vào lúc 17g30 cùng ngày, các em đã tập trung đông đủ tại nhà cơm để kính chào Đức Hồng y Gioan Baotixita, Cha Giám đốc TTMV, quý Cha và quý Thầy đang phục vụ tại TTMV. Đức Hồng y đã gửi đến các em những lời nhắn nhủ và chúc mừng thật nồng ấm. Ngài nhắc nhở họ về mục đích của đời tu: “Đi tu không phải để được ngồi “bên tả - bên hữu” của Chúa, nhưng là để cùng với Chúa, mang hết con tim của mình mà phục vụ cho sự sống của tha nhân”. Còn Cha tổng quản Rôcô Nguyễn Duy thì thân thiết mời gọi các em hãy coi nơi này là “nhà” của mình, một ngôi nhà đầm ấm, thân thương...

Sau một buổi chiều nhập học và một ngày làm quen với nơi ở mới, các em đã thực sự đi vào đời tu của mình với hai ngày tĩnh tâm (thứ Sáu 05-09 và thứ Bảy 06-09-2014) để, ngay từ đầu đời tu, các em đã có thể sống hết sức thân mật với Đấng đã gọi mình, Đấng là tất cả của mình: Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa...


 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top