Bông hồng giữa lòng Hội Thánh

TGPSG -- Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng tha thiết tìm kiếm vị trí và ơn gọi của mình trong giữa lòng Hội Thánh. Giữa muôn vàn ơn gọi cao quý như linh mục, tông đồ, tử đạo… chị tự hỏi đâu là chỗ đứng của mình?

Bông hồng nảy mầm từ tình yêu Thiên Chúa

Khám phá lớn nhất của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu không chỉ là cách chị nên thánh, nhưng còn là cách chị hiểu về sứ mạng của mình trong Hội Thánh.

Khi suy niệm thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô về Thân Thể Đức Kitô và các đặc sủng khác nhau trong Hội Thánh, thánh nữ nhận ra rằng mỗi ơn gọi đều có vị trí riêng. Có người được sai đi rao giảng Tin Mừng, có người phục vụ người nghèo, có người dấn thân trong các công việc mục vụ; còn chị được mời gọi sống đời cầu nguyện và hy sinh trong đan viện.

Nhưng điều gì làm cho tất cả những ơn gọi ấy nên một? Đó là tình yêu.

Vì thế, thánh Têrêsa viết nên câu xác tín nổi tiếng: “Trong lòng Hội Thánh, Mẹ của con, con sẽ là Tình Yêu.”

Nếu Hội Thánh là một thân thể, thì tình yêu chính là sức sống nối kết các chi thể với nhau. Một người có thể không xuất hiện trước đám đông, không đảm nhận một chức vụ nổi bật, không thực hiện những công việc được nhiều người biết đến; nhưng người ấy vẫn có thể góp phần vào sứ mạng của Hội Thánh bằng đời sống yêu thương và cầu nguyện của mình.

Thánh Têrêsa đã sống điều ấy trong bốn bức tường đan viện. Ngài cầu nguyện cho các linh mục và các nhà truyền giáo, dâng những hy sinh nhỏ bé cho việc loan báo Tin Mừng và hiệp thông với những người đang phục vụ Hội Thánh ở nhiều nơi. Chính đời sống âm thầm ấy đã làm nên một nghịch lý đẹp: một nữ tu sống trong đan viện lại trở thành vị thánh được cả Giáo hội nhìn nhận như một bổn mạng của các xứ truyền giáo.

Trở thành “bông hồng” hôm nay

Từ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chúng ta có thể nhận thấy rằng truyền giáo không chỉ được thực hiện bằng việc đi đến những miền đất xa xôi. Truyền giáo cũng bắt đầu từ một trái tim biết yêu, biết cầu nguyện và biết trao ban chính mình cho người khác. Nó có thể bắt đầu ngay từ căn nhà của chúng ta, nơi làm việc, cộng đoàn, giáo xứ và những mối tương quan rất đỗi bình thường mỗi ngày.

Chúng ta không nhất thiết phải làm những điều phi thường. Điều cần thiết là học cách yêu thương một cách phi thường trong những điều bình thường.

Mỗi ngày, chúng ta có thể bắt đầu bằng hai việc rất đơn giản: đón nhận và trao ban. Đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, nhất là khi chúng ta cảm thấy mình yếu đuối và bất xứng. Trao ban tình yêu ấy cho những người Chúa đặt bên cạnh chúng ta, bằng một việc làm cụ thể, dù rất nhỏ bé.

Như một bông hồng nhỏ âm thầm nở giữa khu vườn rộng lớn của Hội Thánh, đời sống của mỗi người Kitô hữu cũng có thể tỏa hương theo cách riêng của mình. Chỉ cần chúng ta để cho tình yêu Thiên Chúa bén rễ trong lòng, rồi âm thầm trao ban tình yêu ấy cho người khác. Để một ngày nào đó, qua những điều rất nhỏ bé chúng ta đã sống, người khác có thể nhận ra rằng: tình yêu vẫn đang nở hoa giữa lòng Hội Thánh.

Bài: Luca Đặng Hiếu Trị

 

 

Top