“Bình an cho anh chị em” – Lời mời gọi từ trái tim người mục tử

“Bình an cho anh chị em” – Lời mời gọi từ trái tim người mục tử

“Bình an cho anh chị em” – Lời mời gọi từ trái tim người mục tử

TGPSG -- Giữa tiếng reo vui và những tràng pháo tay vang dội tại quảng trường Thánh Phêrô, tân Giáo hoàng Lêô XIV không bắt đầu bằng một bài diễn từ dài dòng hay lời tuyên bố chính sách. Ngài chỉ nói đơn sơ: “Bình an cho anh chị em!”

Thật lạ lùng và cũng thật đẹp. Bởi lời ấy không chỉ là một lời chào, nhưng là lời hồng ân mà Chúa Giêsu phục sinh đã ban cho các môn đệ trong giờ phút hoang mang và sợ hãi. Giờ đây, lời đó lại vang lên, như tiếng thì thầm nhẹ nhàng nhưng dứt khoát trong một thế giới xáo động vì chiến tranh, chia rẽ và bất an.

Hòa bình không phải là vắng bóng xung đột… mà là sự hiện diện của một trái tim biết yêu và thứ tha. Đức Thánh Cha không mang đến cho thế giới một kế hoạch chính trị hay một giải pháp ngoại giao; ngài chỉ mang đến Đức Kitô, Đấng bị đóng đinh và đã sống lại - và từ đó, bình an phát sinh.

Chúng ta thường mong ước một nền hòa bình bên ngoài - không tiếng súng, không tranh chấp. Nhưng Đức Thánh Cha nhắc khéo chúng ta: Hòa bình phải bắt đầu từ nội tâm. Một tâm hồn bình an mới có thể xây dựng một gia đình hòa thuận, một cộng đoàn hiệp nhất, một thế giới nhân ái.

Một lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng khẩn thiết

“Bình an cho anh chị em” không chỉ là lời ban đầu, mà còn là hướng đi cho triều đại mới. Đức Thánh Cha Lêô XIV không mời gọi chúng ta đi theo mình, mà là cùng mình bước theo Đức Kitô - trở nên chứng nhân của hy vọng, đối thoại, và hòa giải giữa lòng xã hội đầy tranh chấp.

Ngài cũng không giấu sự mỏng manh của mình. Ngài xin cộng đoàn cầu nguyện, để chính ngài được gìn giữ trong ơn Chúa mà chu toàn sứ vụ mục tử giữa thời đại đầy thử thách.

Bình an giữa một thế giới gãy đổ

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động. Ở nhiều nơi, tiếng súng vẫn còn vang lên: từ Ukraine, Gaza, Sudan cho đến nhiều khu vực ít được truyền thông nhắc tới. Không chỉ là chiến tranh vũ trang, mà còn là chiến tranh trong lòng người: chia rẽ trong gia đình, tranh chấp trong xã hội, phân cực trong Giáo hội.

Trong bối cảnh ấy, lời mời gọi “Bình an cho anh chị em” của Đức Thánh Cha Lêô XIV không chỉ là một khẩu hiệu mang tính nghi lễ, mà là lời mời sống thực tế Tin Mừng.

Bình an không đến từ sự im lặng trước bất công, mà đến từ sự can đảm bước theo chân lý trong yêu thương.

Nhiều người trẻ ngày nay mất phương hướng vì bị kéo vào cuộc chiến vô hình: so sánh trên mạng xã hội, áp lực thành công, khủng hoảng căn tính. Nhiều người già bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của họ. Những người di cư thì vật lộn giữa hy vọng và tổn thương. Thế giới đang kêu gào vì thiếu hòa bình nội tâm, chứ không chỉ vì thiếu hòa bình vũ khí.

Trong hoàn cảnh đó, sứ điệp của Đức Thánh Cha không cổ vũ thái độ an phận, mà mời gọi mỗi người Kitô hữu trở thành người gieo hạt bình an - bắt đầu từ:

- Tha thứ một người mình khó chịu,
- Nói một lời tử tế trong lúc người khác đang căng thẳng,
- Đứng về phía sự thật nhưng không gắt gỏng,
- Sống chậm lại để lắng nghe người bên cạnh.

Bình an là hoa trái của Thánh Thần

Chúng ta không tự tạo ra bình an, nhưng chúng ta có thể cộng tác với Chúa Thánh Thần để bình an được lớn lên trong ta và qua ta. Như Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh: “Chúng ta không được quen với chiến tranh.” Ngay cả khi cả thế giới chọn lối trả đũa, ta được mời gọi sống khác đi - sống như Chúa Kitô.

Lời mời gọi “Bình an cho anh chị em” hôm nay không chỉ dành cho các tín hữu tại Rôma, mà dành cho chính tôi và bạn - nơi chúng ta đang sống, đang phục vụ, đang mỏi mệt hay đang hy vọng.

Chúng ta có đang là người kiến tạo hòa bình trong chính gia đình mình, trong cộng đoàn tôi sống, trong các mối tương quan chưa được chữa lành?

Chúng ta có dám để Chúa Phục Sinh bước vào tâm hồn mình, nói lại lời ấy, và biến đổi tôi thành khí cụ bình an?

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con trở nên người kiến tạo bình an: biết thinh lặng để lắng nghe, biết kiên nhẫn để chữa lành, biết hy vọng giữa bạo lực và hận thù. Xin giúp con sống lời chào Phục Sinh mỗi ngày - không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính đời sống của con.

Nguồn cảm hứng: “Peace be with you: First words of Pope Leo XIV” - Vatican News (9.5.2025)

Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)

 

 

Top