Bình an bắt đầu từ một lời tha thứ

Bình an bắt đầu từ một lời tha thứ

Bình an bắt đầu từ một lời tha thứ

TGPSG -- Có khi chúng ta đi lễ rất sốt sắng, đọc kinh đầy đủ, giữ chay nghiêm túc, nhưng trong lòng… vẫn còn một người mình chưa muốn nhìn mặt, vẫn còn một câu nói làm tim nhói lên mỗi khi nhớ lại, vẫn còn một vết thương mình không muốn chạm tới.

Mùa Chay, ta thường tự hỏi: mình đã hy sinh gì cho Chúa? đã làm thêm việc đạo đức nào?

Trong Tin Mừng thứ Sáu tuần I Mùa Chay (Mt 5,20-26), Chúa Giêsu lại đưa ta về điều cốt lõi: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Người Pharisêu giữ luật rất kỹ, nhưng nhiều khi chỉ dừng lại ở bề ngoài, còn Chúa thì đi sâu vào tận lòng người. Ngài nói rõ: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ giết người. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa.”

Và còn mạnh hơn nữa: “Ai mắng anh em mình là ‘đồ ngốc’ thì đáng bị lửa hỏa ngục.”

Hóa ra, điều Chúa nhắm tới không chỉ là hành vi giết người, mà là cơn giận âm thầm, là lời nói làm tổn thương, là sự khinh thường phát xuất từ trái tim.

Rồi Chúa nói một lời thật cảm động: “Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ.”

Chúa không vội nhận của lễ. Chúa muốn một trái tim đã được hòa giải.

Có những người ta vẫn còn giận. Có những chuyện đã qua lâu rồi nhưng lòng vẫn nặng. Có những lời xin lỗi ta chưa nói được vì tự ái còn lớn hơn tình thương.

Mùa Chay không chỉ là bớt một bữa ăn, mà là bớt một chút cố chấp. Không chỉ là đọc thêm một kinh, mà là can đảm nói một lời: “Tôi xin lỗi.” Hoặc đơn giản: “Mình làm hòa nhé.”

Tha thứ không có nghĩa là mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tha thứ cũng không phải là yếu đuối. Tha thứ là chọn bình an cho chính mình trước. Vì khi giữ mãi cơn giận, người mệt mỏi đầu tiên là ta. Khi ôm mãi một vết thương, người đau nhiều nhất cũng là ta.

Chúa không ép buộc. Ngài chỉ mời gọi: “Hãy mau làm hòa với đối phương khi còn đang trên đường với họ.”

Mùa Chay này, nếu muốn tìm bình an, đừng tìm ở những điều lớn lao. Hãy bắt đầu từ một điều rất nhỏ. Bình an bắt đầu từ một lời tha thứ.

“Giận trong lòng làm xa Nước Trời – Tha thứ là của lễ đẹp nhất”

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top