Biết bao linh ân… nghĩa tình

Vào dịp cuối năm, các tổ chức, đoàn thể, công ty, trường học… thường làm tổng kết và tổng kê tài sản cùng những hoạt động đã thực hiện. Là người Kitô hữu thuộc cộng đoàn những người tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, là những người con trong đại gia đình Hội Thánh, tôi cũng muốn cùng các Bạn nhìn lại những hồng ân mình đã nhận lãnh qua Hội Thánh Chúa Kitô và anh chị em trong năm qua.
Biết bao linh ân từ các nhiệm tích Thánh Thể, Hòa giải,… tôi nhận được qua các thừa tác viên của Hội Thánh.
Biết bao linh ân từ bàn tiệc Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống tâm linh hàng ngày và bổ sức cho tâm hồn tôi, nhất là vào những thời điểm gặp gian truân, thử thách.
Biết bao linh ân nâng đỡ tôi trong sứ mạng Loan báo Tin Mừng cùng với anh chị em Kitô hữu, trên những chặng đường trơn tru hay gập ghềnh của hành trình đức tin.
Biết bao nghĩa tình của anh chị em dành cho tôi trong các Thánh lễ, kinh nguyện và những đóa hoa thiêng trong đời sống hàng ngày cũng như những dịp kỷ niệm, lễ thánh quan thầy.
Biết bao nghĩa tình thể hiện qua sự chăm sóc sức khỏe, cơm ăn áo mặc và các phương tiện vật chất để tôi có thể chu toàn các trách vụ mà Thiên Chúa đã trao phó.
Biết bao nghĩa tình biểu hiện qua những hy sinh thầm lặng, lời động viên khích lệ, góp ý huynh đệ và sự cộng tác nhiệt tình để xây dựng Đại gia đình Hội Thánh, theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người.
Biết kể sao cho siết, bao thiên ân lãnh nhận!
“Biết nói sao cho cân, tình mến Cha đã dành…”
Những linh ân và nghĩa tình ấy giúp tôi tăng triển trong tình yêu và ân sủng, vì chỉ có ân tình mới thực sự làm phát triển toàn diện con người chúng ta, phải không các Bạn?
Và chỉ có tình yêu mới có thể đáp trả tình yêu…
Xin tạ ơn Trời và cảm ơn người, những anh chị em đã làm cho con được lớn lên trong Tình Chúa và tình người.
Cảm nếm Tình Chúa và tình người trong 12 tháng qua, tâm tình tri ân Thiên Chúa và anh chị em dâng lên nơi lòng tôi, khiến tôi muốn cùng Mẹ Maria ngân nga bài ca Magnificat.
Niềm vui càng gia tăng hơn nữa, khi con không solo khúc hát ngợi khen này, mà được cùng anh chị em KT, đồng ca biểu cảm tâm tình tri ân về những ân tình đã lãnh nhận và phó thác tương lai đời mình trong tay Thiên Chúa là Tình yêu và Linh Ân của tất cả nhân loại chúng con.
Ngày cuối năm 2012
bài liên quan mới nhất

- Làm sao để có bình an của Chúa?
-
Chúa Thánh Thần: Kiến trúc sư của sự hiệp nhất trong đa dạng -
Bốn cạm bẫy khi cầu nguyện -
Ba cấp độ nhận biết Chúa -
Thánh lễ Công giáo tiếng Việt trở thành sợi dây gắn kết cộng đoàn -
Tâm điểm Sứ vụ khai mở của Đức Thánh Cha Lêô XIV -
Khoảnh khắc đầu tiên của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV và những bài học cho người Kitô hữu -
Dấu chân tình yêu! -
Tiếng gọi giữa mùa lá rụng -
Mẹ - Món quà của Chúa ban
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?