Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 – Tuần 5 (05.05.2026)
TGPSG -- Buổi học tuần 5 của Khóa A3 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng đã tiếp bước sốt sắng, hiệp nhất và đầy thao thức truyền giáo vào lúc 18g30 thứ Ba ngày 05.05.2026, tại giáo xứ Tân Phú, Hạt Tân Sơn Nhì. Dù thời tiết có mưa, đông đảo học viên vẫn hiện diện tham dự, cho thấy lòng nhiệt thành và khát vọng dấn thân trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Mở đầu chương trình vào lúc 18g30, Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh mời gọi cộng đoàn cùng ôn lại những bài hát đã tập để chào đón và tri ân các diễn giả. Sau đó, cha chủ sự giờ kinh nguyện đầu giờ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã quy tụ đông đủ mọi người giữa ngày mưa, đồng thời xin Chúa tiếp tục chúc lành và hướng dẫn mỗi học viên trên hành trình trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa đời.

Buổi học tuần này gồm hai chuyên đề quan trọng: “Việc Loan Báo Tin Mừng” và “Lịch sử Loan Báo Tin Mừng tại Việt Nam”
Chuyên đề I: Việc Loan Báo Tin Mừng
Do linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh - Thư ký Ban Loan Báo Tin Mừng trình bày. Bước vào nội dung chính, cha Phêrô nhắc lại bài học tuần trước về việc xây dựng dự án loan báo Tin Mừng cụ thể nơi từng học viên. Cha mời gọi mỗi người mạnh dạn hướng đến những anh chị em lương dân chưa biết Chúa, để đem ánh sáng đức tin đến cho họ bằng sự đồng hành chân thành, gần gũi và đầy yêu thương. Qua đó, mỗi học viên được khích lệ kết nối với ít nhất một người bạn lương dân, như một nhịp cầu nhỏ bé nhưng thiết thực để giới thiệu Chúa đến với tha nhân.
Từ đó, cha triển khai sáu điểm cốt lõi của sứ mạng truyền giáo: tầm quan trọng của việc loan báo Tin Mừng, ý nghĩa của việc loan báo, lý do phải loan báo, ai là người loan báo, loan báo cho ai, và vì sao vẫn phải loan báo dù những người chưa biết Chúa vẫn có thể được cứu độ nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa.
.png)
1. Tầm quan trọng hàng đầu của việc loan báo Tin Mừng.
Đây luôn là thách thức lớn nhất nhưng cũng là nhiệm vụ ưu tiên của Giáo Hội trong mọi thời đại. Giáo Hội không chỉ có trách nhiệm mà còn có quyền bất khả xâm phạm trong việc rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.
2. Loan báo Tin Mừng là gì?
Loan báo Tin Mừng không phải là chiêu dụ hay ép buộc người khác theo đạo, nhưng là chia sẻ niềm vui gặp gỡ Chúa, mở ra một chân trời của chân - thiện - mỹ, và mời gọi người khác bước vào bàn tiệc yêu thương của Thiên Chúa. Đó là việc trình bày chân lý Tin Mừng và con đường cứu độ trong Đức Kitô cách minh bạch, đồng thời tuyệt đối tôn trọng tự do lương tâm và sự chọn lựa của mỗi người.
3. Tại sao phải loan báo Tin Mừng?
Đây là ý định yêu thương của Chúa Cha dành cho nhân loại. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Trung Gian cứu độ duy nhất, và ơn cứu độ không ở nơi một ai khác. Chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy Hội Thánh ra đi truyền giáo, bởi sức riêng con người không thể tự cứu mình. Đồng thời, đây cũng là lệnh truyền rõ ràng của Chúa Giêsu và là con đường để xây dựng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi.
Loan báo Tin Mừng là để đáp lại mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu: ‘Vậy anh em hãy đi thu nạp môn đệ khắp muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt 28,19-20)
4. Ai là người loan báo Tin Mừng?
Lm Phêrô khẳng định sáng kiến luôn xuất phát từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu là nhà truyền giáo đầu tiên và trọn hảo nhất. Từ các Tông đồ, sứ mạng ấy được trao lại cho toàn thể Giáo Hội: các mục tử như giám mục, linh mục, tu sĩ, và đặc biệt là giáo dân - những người sống giữa đời, hiện diện trong gia đình, môi trường nghề nghiệp và xã hội. Ngài cũng đề cao vai trò của các giáo lý viên, những cộng tác viên âm thầm nhưng rất quan trọng trong công cuộc truyền giáo.
5. Loan báo Tin Mừng cho ai?
Tin Mừng dành cho mọi người, mọi nơi và mọi thời. Lm Phêrô gợi lên ba lãnh vực truyền giáo hôm nay: chăm sóc những tín hữu đạo đức và gắn bó với Giáo Hội; đưa trở về những người nguội lạnh, xa rời đời sống đức tin; và nhất là đem Tin Mừng đến cho những anh chị em lương dân chưa nhận biết Chúa.
6. vì sao vẫn phải loan báo Tin Mừng dù những người chưa biết Đức Kitô và Giáo Hội vẫn có thể được cứu độ.
Giáo Hội dạy rằng những ai không biết Chúa do hoàn cảnh ngoài ý muốn, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và sống theo tiếng lương tâm ngay chính, vẫn có thể được cứu độ nhờ ơn Chúa. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm bớt tính cấp thiết của truyền giáo. Chúng ta vẫn phải loan báo Tin Mừng vì đó là di chúc của Chúa Giêsu, vì phần rỗi của chính mình, vì nhu cầu chia sẻ niềm vui đức tin, và vì muốn giới thiệu cho tha nhân con đường chắc chắn, rõ ràng và sung mãn hơn dẫn đến ơn cứu độ.
.png)
Để minh họa cách truyền giáo cụ thể, Lm Phêrô chia sẻ kinh nghiệm mục vụ tại lớp học tình thương ở giáo xứ Phaolô mà cha đã giới thiệu sơ lược trong tuần trước. Hiện lớp có khoảng 163 em nhỏ chưa biết gì về Chúa. Bước đầu, cha chỉ đơn sơ đến gần, làm quen, yêu thương và đối xử với các em như người thân trong gia đình. Khi các em cảm nhận được tình thương, quý mến và muốn đến gần, thì cha tiếp tục hạ mình để hòa đồng, vui chơi và đồng hành cùng các em.
Sau khoảng bảy tháng vun đắp tình thân, khi mối tương quan đã chín muồi, cha mới bắt đầu nhẹ nhàng nói với các em về Chúa. Đến tháng thứ mười, cha trao đổi đức tin bằng cách gửi tặng các em những tràng hạt như món quà yêu thương để các em biết đến Đức Mẹ. Từ đó, cha mời gọi các em đến lớp giáo lý tìm hiểu đạo, luôn có sự đồng thuận hoặc đồng hành của cha mẹ.
Qua kinh nghiệm ấy, cha nhấn mạnh rằng loan báo Tin Mừng đích thực luôn đi bằng con đường của tình yêu, kiên nhẫn và tôn trọng tự do. Khi người ta chưa sẵn sàng, không cần vội vàng xin rửa tội ngay. Có người cần vài tháng, vài năm; có người phải đợi đến khi trưởng thành hay lập gia đình mới sẵn sàng đón nhận đức tin. Điều quan trọng là gieo hạt giống Tin Mừng bằng yêu thương, rồi tín thác cho Chúa làm cho hạt giống ấy lớn lên.
Chuyên đề II: Lịch sử Loan Báo Tin Mừng tại Việt Nam
Trong phần này, Lm Giuse Nguyễn Duy Khương - Phó Ban Loan Báo Tin Mừng, Tiến sĩ Truyền giáo học, Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse, chia sẻ. Ngài đưa cộng đoàn nhìn lại hành trình lịch sử của Giáo Hội Việt Nam từ năm 1533 đến nay qua bốn thời kỳ: mở đầu, tăng trưởng, phát triển và trưởng thành. Đây không chỉ là câu chuyện của quá khứ, nhưng còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho sứ mạng truyền giáo hôm nay.
Lm Giuse điểm lại những bước chân đầu tiên của các nhà truyền giáo đến Việt Nam từ năm 1533, đặc biệt là công lao của các thừa sai Dòng Tên và cha Alexandre de Rhodes trong việc hội nhập văn hóa, học tiếng Việt, hình thành chữ Quốc ngữ và đào tạo giáo dân cộng tác truyền giáo.
.png)
Tiếp đến là giai đoạn Giáo Hội tăng trưởng giữa biết bao khó khăn: những xung đột nội bộ, hoàn cảnh chính trị phức tạp và các cuộc bách hại kéo dài. Dẫu vậy, hạt giống đức tin vẫn bén rễ sâu nơi lòng dân Việt, nhờ đời sống đạo đức bình dân, lòng yêu mến Thánh Giá, chuỗi Mân Côi và niềm trung kiên của các tín hữu.
Cha nhấn mạnh thời kỳ phát triển và trưởng thành của Giáo Hội Việt Nam với việc thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam năm 1960, sự xuất hiện ngày càng nhiều giám mục bản quốc, cùng những dấu mốc quan trọng như việc tôn phong 117 Thánh Tử đạo Việt Nam năm 1988.
Từ lịch sử ấy, cha đúc kết rằng máu các thánh tử đạo đã trở nên hạt giống làm nảy sinh các thế hệ Kitô hữu Việt Nam. Đức tin hôm nay được xây dựng trên sự hy sinh của cha ông, và vì thế thế hệ hiện tại có trách nhiệm gìn giữ, phát huy và tiếp nối.
Lm Giuse cũng chia sẻ niềm vui khi Giáo Hội Việt Nam ngày nay được đánh giá cao về sức sống đức tin, sự năng động của giáo dân và sự phong phú của ơn gọi. Điều đó cho thấy cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam vẫn đang rộng mở và cần sự dấn thân của mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt là người giáo dân.
Khép lại chuyên đề, Lm Giuse nhắc lại lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: Giáo Hội Việt Nam đã sản sinh biết bao chứng nhân anh dũng, đặc biệt là các Thánh Tử đạo. Chính máu đào của các ngài đã trở nên hạt giống làm nảy sinh và nuôi dưỡng đức tin nơi các thế hệ tín hữu Việt Nam.
Cha nhấn mạnh rằng lịch sử Giáo Hội Việt Nam được viết nên không chỉ bằng những trang vàng son phát triển, mà còn bằng máu và nước mắt, thử thách với gần ba thế kỷ bách hại. Tuy nhiên, nhờ tình thương quan phòng của Thiên Chúa và đức tin đơn sơ, kiên trung của cha ông được nuôi dưỡng qua kinh nguyện, lòng yêu mến Thánh Giá và chuỗi Mân Côi, hạt giống Tin Mừng vẫn lớn lên mạnh mẽ.
Từ một cánh đồng truyền giáo sơ khai, Giáo Hội Việt Nam hôm nay đã trưởng thành, đầy sức sống và được nhìn nhận về sự năng động của giáo dân, sự phong phú ơn gọi và tinh thần dấn thân truyền giáo. Lm Giuse mời gọi mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt là người giáo dân, ý thức hơn nữa căn tính người môn đệ thừa sai, để tiếp nối gia sản đức tin cha ông và góp phần làm cho Tin Mừng tiếp tục lan rộng trong thời đại hôm nay.
Đến 20g50, cộng đoàn cùng đọc kinh kết thúc buổi học và ra về trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vui mừng vì được học hỏi, được khơi lên lửa truyền giáo, và quyết tâm sống sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa đời sống hôm nay.
.png)
Bài: Anna Maria Viên Dung (TGPSG)
Ảnh: Giuse Minh Trung
bài liên quan mới nhất
- Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 hành hương và trải nghiệm loan báo Tin Mừng tại giáo xứ Rạch Vọp
-
Ban Loan báo Tin Mừng: Khóa A3 Tuần 4 ngày 28-4-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng ngày 21-04-2026 -
Ban Loan báo Tin Mừng: Truyền giáo thực hành -
Tài liệu mục vụ cử hành sáng kiến “24 giờ cho Chúa” năm 2026 -
Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng Tháng 01.2026 -
Thánh lễ Tạ ơn tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Lào -
Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng Tháng 12.2025 -
Đức tin của giới trẻ trong thế giới kỹ thuật số -
“Hiệp nhất trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ” – Chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023