Bài giảng Thánh lễ Sai đi các linh mục – Đức TGM Giuse Nguyễn Năng
Bài giảng Thánh lễ Sai đi các linh mục – Đức TGM Giuse Nguyễn Năng
Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn – 04.8.2025
Kính thưa quý cha,
Hôm nay là ngày đặc biệt – ngày “sai đi”. Các cha vừa chính thức nhận sứ vụ được Giáo hội trao phó. Mỗi người trong hàng ngũ linh mục đều được Thiên Chúa kêu gọi, và cũng chính Thiên Chúa, qua Giáo hội, sai chúng ta đi. Hôm nay, Giáo hội sai các cha, và chính Chúa Giêsu Kitô – vị Mục Tử Tối Cao – là Đấng trực tiếp sai các cha đến với dân Chúa.
Khi là linh mục, chúng ta luôn cần một người thầy. Ngay cả các cha cao niên hôm nay – dù gọi là nghỉ hưu – thực ra chỉ chuyển sang một sứ vụ khác. Trong thư bổ nhiệm gửi đến toàn Giáo phận, tôi đã nhấn mạnh: các cha về nghỉ vẫn tiếp tục một sứ vụ thiêng liêng – sứ vụ cầu nguyện cho Giáo phận, cho Giáo hội và cho tất cả chúng ta. Đây là một sứ vụ quý báu, không thể thiếu trong thân thể Giáo hội.
Đối với các cha đang nhận nhiệm sở mới, mỗi lần thay đổi là một cơ hội để chúng ta đặt lại câu hỏi: “Chúa sai tôi đi để làm gì?” Trong Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng, gặt lúa về cho Chúa, và chiến đấu chống lại quyền lực sự dữ.
Làm gì để chu toàn sứ vụ ấy? Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianney – bổn mạng của các linh mục. Tại sao Giáo hội chọn ngài làm bổn mạng? Bởi vì, ngài là mẫu gương sống động về một linh mục thành công trong sứ mạng truyền giáo, dù ngài rất đơn sơ, yếu đuối, học lực khiêm tốn.
Khi một linh mục đến với giáo xứ, công việc đầu tiên không phải là xây dựng cơ sở vật chất. Tôi vẫn thường nhắc: hãy ở ít nhất một đến hai năm, hiểu rõ giáo xứ rồi mới nghĩ đến xây dựng. Việc đầu tiên và cốt lõi là truyền giáo – tức là biến đổi cộng đoàn dân Chúa nên thánh, sống theo tinh thần Tin Mừng. Truyền giáo là sứ vụ lớn lao, phải luôn đặt trước mắt chúng ta. Và trước hết, chúng ta phải truyền giáo cho chính mình – được Chúa biến đổi để có thể biến đổi người khác.
Thánh Vianney đã làm gì để thành công? Ngài có hai bí quyết – mà thực ra chỉ là một: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người.
Trước hết, ngài yêu mến Chúa hết lòng. Ngài sống đời cầu nguyện sâu sắc và gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài từng nói: “Không có đời sống cầu nguyện, thì công việc mục vụ cũng không có giá trị.” Cầu nguyện là nền tảng. Chính vì vậy, ngài sẵn sàng hy sinh giấc ngủ để chầu Thánh Thể và lắng nghe giáo dân xưng tội từ 12 đến 16 tiếng mỗi ngày. Ngài ví việc cầu nguyện như hai ngọn nến tan chảy làm một – linh hồn chúng ta hoà tan trong Chúa.
Giáo dân yêu mến linh mục không phải vì tài năng, mà vì nơi linh mục, họ thấy hình ảnh Chúa Giêsu. Làm sao chúng ta thể hiện được điều ấy? Chỉ có thể bằng cầu nguyện.
Tôi muốn chia sẻ thêm một hình ảnh. Khi nước sôi, hơi nước sẽ đẩy nắp nồi bật lên. Khi James Watt khám phá ra sức mạnh hơi nước, ông đã làm chuyển động cả một hệ thống cơ khí – sinh ra tàu hoả. Càng nhiều nước sôi, tàu chạy càng nhanh. Nếu nước không sôi, tàu đứng yên.
Đời sống linh mục cũng vậy. Nếu đời sống nội tâm không “sôi” – không có lửa cầu nguyện – thì sứ vụ sẽ nguội lạnh, không sinh hoa trái. Thật đáng tiếc, đôi khi chúng ta lại để “sôi” những thứ khác, còn tâm hồn thì nguội lạnh. Sách Khải Huyền nói: “Nếu ngươi hâm hẩm, Ta sẽ mửa ngươi ra.” Thiên Chúa muốn chúng ta “nóng” – có lửa yêu mến để phục vụ. Chỉ khi đó, Lời giảng của chúng ta – dù đơn sơ – mới có sức lay động, làm rung chuyển pháo đài của ma quỷ.
Cụ thể, Thánh Vianney cầu nguyện không ngừng cho các giáo dân, nhất là những người tội lỗi, lười biếng. Ngài được sai đến một xứ nghèo, xa xôi, khô cứng. Có lúc ngài muốn bỏ đi, nhưng ngài nhận ra: Chúa đã sai tôi đến để yêu thương họ. Thế là ngài ở lại, yêu mến giáo xứ đó bằng cả trái tim.
Các cha thân mến, khi được sai đến một giáo xứ, xin hãy yêu mến cộng đoàn ấy, dù thuận lợi hay khó khăn. Trong đức tin, hãy tin rằng Thiên Chúa muốn tôi ở đây. Vì yêu cộng đoàn, ta mới sẵn sàng hy sinh, phục vụ.
Thánh Vianney cũng yêu thương giáo dân của mình cách cụ thể: kiên nhẫn, tôn trọng, đồng hành, nâng đỡ, nhắc nhở – và không ngừng cầu nguyện cho họ. Đó là bài học về lòng hiền lành và khiêm nhường mà Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường.”
Ngài yêu những người tội lỗi, chăm sóc người nghèo, người già, trẻ mồ côi – không chỉ trong nhà thờ mà trong đời sống thường ngày. Ngài dốc toàn tâm trí và sức lực vào sứ vụ linh mục – đặc biệt là việc giải tội.
Các cha thân mến, hôm nay các cha đã hoàn tất một sứ vụ cũ và chuẩn bị bước vào sứ vụ mới. Xin hãy nhìn lại hành trình đã qua với ánh mắt của Thiên Chúa: tôi đã thành công hay thất bại? Nếu thành công, điều gì làm nên thành công? Nếu thất bại, điều gì gây ra thất bại? Tôi đã sống đời linh mục như thế nào? Tôi có yêu Chúa, yêu con người? Tôi có cầu nguyện, khiêm nhường và hiền lành?
Nếu tôi chưa sống đúng, đó là lỗi của tôi. Nhưng hôm nay, tôi có cơ hội mới – quyết tâm sống đúng như Thánh Vianney. Nếu tôi cầu nguyện, yêu mến và phục vụ, tôi sẽ sinh hoa trái. Nếu tôi kiêu ngạo, tự mãn và hời hợt, sự thất bại là do tôi.
Hãy nhớ: Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của sứ vụ Giáo hội. Ngài đã đi trước các cha, ở giữa cộng đoàn các cha sẽ đến, đang chờ đợi các cha. Ngài sẽ làm việc với các cha. Hãy bước đi trong Thánh Thần, với lòng tin tưởng và hăng say.
Nguyện xin Chúa ban đầy ân sủng cho các cha. Xin Thánh Gioan Maria Vianney cầu nguyện cho chúng ta. Amen.
bài liên quan mới nhất

- Ban Lễ Sinh giáo hạt Bình An hành Hương Năm Thánh 2025
-
Ban Loan Báo Tin Mừng TGP: Tổng kết Khóa I - Trao chứng chỉ và Tuyên hứa -
Tuần lễ Giáo lý 2025: Hành trình Chữa lành - Đổi mới - Đồng hành -
Dàn Hợp xướng Thiếu nhi Monaco hòa nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh -
Hội đồng Mục vụ hạt Thủ Đức: Hành hương Năm Thánh mừng bổn mạng Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông -
Giáo hạt Phú Nhuận hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Chí Hòa -
Chương trình đào tạo Giáo lý viên niên khóa 2025-2026 -
Ngày Thánh Thể Tháng 7: Phân định thiêng liêng trong Thánh Thần -
Thư mời tham dự Tuần lễ Giáo lý 2025 -
Buổi hòa nhạc do Monaco Boys Choir tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023