Ba Ngôi hiệp nhất

Ba Ngôi hiệp nhất

 “Làm phép rửa cho họ nhân danh

Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa

Thánh Thần (Mt 28, 19)

 

 

 

Lần hẹn cuối Tông đồ trên núi

Vừa thấy Thầy bái lạy mừng vui

Nhưng có kẻ hoài nghi chưa hiểu

Đấng Phục Sinh Thiên Chúa Tình Yêu

 

Nhận nơi Cha quyền phép cao siêu

Trao ơn thánh cho người dưới thế

Sai môn sinh đi khắp gian trần

Tỏa ánh dương tình thương Thiên Chúa

 

Anh em hãy nối vòng nhân thế

Cho muôn dân trở thành môn đệ

Tình đệ huynh bốn bể một nhà

Luật Tin Mừng tuân giữ thiết tha

 

Nhân Danh Chúa tâm ca môn đệ

Sứ mạng Ngài ôm ấp say mê

Làm phép Rửa lòng người thắp lửa

Rực Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Ôi mầu nhiệm cao vời khôn sánh!

Ba Ngôi trong cung thánh hồn ta

Như Chúa Con hằng ở trong Cha

Nhờ Thánh Thần Tình Yêu hiệp nhất

 

Tin vào Đấng là Đường, Sự Thật

Mau mở lòng đón Chúa Ba Ngôi

Sống trong Ngài rập theo khuôn mẫu

Chúa Ba Ngôi hiệp nhất nhiệm mầu

 

Xây Hội Thánh toàn cầu sứ vụ

Trong quyền năng ý muốn của Cha

Dẫu cùng trời cuối đất bao xa

“Thầy hiện diện” vang hòa nhịp bước.


 

Top