Việc làm kỳ diệu của Chúa trong ngày 2-4

Việc làm kỳ diệu của Chúa trong ngày 2-4

WGPSG -- Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 5,17-30) nhắc nhiều đến hai chữ "làm việc". Chúa Cha và Chúa Con luôn hằng "làm việc" để ban sự sống và tình yêu cho con người, đồng thời cũng là Đấng "làm công việc" xét xử khi con người "làm việc" và cư xử không xứng đáng với tình yêu và sự sống Chúa ban.

Ngày 2-4 hôm nay khiến người ta nhớ nhiều đến những "việc làm" đặc biệt của Chúa trong những ngày 2-4 của một số năm về trước:

- Năm mươi năm trước, 2-4-1964: Theo tinh thần sắc lệnh Inter Mirifica của Công đồng Vatican II, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã thành lập Uỷ ban Giáo hoàng về Truyền thông xã hội với một văn phòng đặc biệt, liên kết các chuyên viên điện ảnh, truyền thanh, truyền hình và báo chí của Vatican vào làm việc chung tại đây. Vào thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Ủy ban Giáo hoàng này đã được nâng lên thành Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông xã hội, hiện nay đang nỗ lực hoạt động để đáp ứng những nhu cầu của một thời đại “bùng nổ” về truyền thông (xem News.va).

- Năm năm trước, 2-4-2009: Đức Hồng y Gioan B. Phạm Minh Mẫn (ĐHY) đã gửi đến cộng đoàn dân Chúa Sài Gòn "Lời Chủ Chăn tháng 4/2009" của ngài, công bố việc ngài thành lập Ban Mục vụ Truyền Thông của giáo phận với nhiệm vụ sử dụng các phương tiện truyền thông để tích cực loan báo Tin Mừng, xây dựng sự hiệp thông, góp phần kiến tạo văn hóa sự sống và văn minh tình thương. 

- Chín năm trước, 2-4-2005: "Hàng trăm ngàn người thuộc đủ mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội, kể cả những người không tín ngưỡng, khi nghe tin Đức Gioan Phaolô II hấp hối đã chạy đến quảng trường thánh Phêrô, tay cầm nến sáng canh thức cầu nguyện cho vị chủ chăn Giáo hội hoàn cầu đang từ từ tắt lịm trong phòng của ngài trên Dinh Tông Tòa mở điện sáng trưng. Và đã có 3 triệu người tuốn về Roma để từ giã vị Giáo hoàng thương mến. Nhiều người đã kiên nhẫn xếp hàng 10, 14, 20 giờ đồng hồ để được nhìn thấy gương mặt của Đức Gioan Phaolô II lần cuối cùng, trong vài giây ngắn ngủi" (xem http://vi.radiovaticana.va/).

- Mười sáu năm trước, 2-4-1998: ĐHY hôn lên mảnh đất trước Nhà thờ chính tòa Sài Gòn, một cử chỉ cảm động diễn tả sự yêu mến, khiêm tốn và can đảm đón nhận trách nhiệm làm chủ chăn phục vụ cộng đoàn dân Chúa TP.HCM. Qua ngài, Chúa đã làm biết bao điều tuyệt diệu cho người dân Sài Gòn và Gíao hội tại Việt Nam trong 16 năm qua.

Xin cám ơn Chúa vì những "việc kỳ diệu Ngài làm" qua các vị mục tử của Ngài ở trần gian. Xin cho chúng con luôn biết "làm việc" đúng như ý Chúa muốn để có thể mở lòng đón nhận dồi dào tình yêu và sự sống Chúa ban và luôn là chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top