Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Đắc Lộ dâng Thánh lễ Tạ ơn Gia nhập Tập viện và Tuyên khấn lại

Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Đắc Lộ dâng Thánh lễ Tạ ơn Gia nhập Tập viện và Tuyên khấn lại

TGPSG --- “Cuộc đời của anh em là cuộc đời dấn thân theo Chúa, thì phải nói về Chúa cho người khác, phải biết đem lại bình an, đem lại hạnh phúc và niềm vui cho mọi người.”

Trên đây là lời nhắn nhủ của Đức Giám Mục (ĐGM) Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, khi ngài chủ sự Thánh lễ tạ ơn Gia nhập Tập viện và Tuyên khấn lại của các Thầy, diễn ra vào lúc 10g ngày 29.8.2024 tại nhà nguyện Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Đắc Lộ.

Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Đắc Lộ dâng Thánh lễ Tạ ơn

Đồng tế với ngài có linh mục (Lm) Gioan Baotixita Trần Như Hùng - Tổng phụ trách Tu Đoàn, Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng Tổng giáo phận (TGP) Sài Gòn và 18 linh mục.

Tham dự Thánh lễ có các ông bà cố, thân nhân của các thầy, các tu sĩ nam nữ, các khách mời và rất đông giáo dân.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước đồng tế từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Tiếp đến, linh mục Giuse, Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn công bố Chứng Thư xác nhận danh xưng mới của Tu Đoàn.

Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Đắc Lộ lắng nghe Đức Giám mục Phụ tá chia sẻ Lời Chúa

Trong bài giảng, triển khai câu Lời Chúa: “Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5, 13-14), ĐGM phụ tá Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn 3 điều: “

Thứ nhất, chúng ta mang danh là Kitô hữu phải sống cho xứng danh đó, xứng danh là con cái Chúa. Ánh sáng thì đem lại bao lợi ích cho cuộc đời, đem lại lợi ích cho các linh mục, giám mục, tu sĩ và mọi tính hữu, giúp cho thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở các thầy chuẩn bị tuyên khấn cũng như nhắc nhở từng người chúng ta. Chúng ta hãy chu toàn bổn phận của mình.

Thứ hai, bổn phận loan báo Lời Chúa. Cuộc đời của anh em là cuộc đời dấn thân theo Chúa, thì phải nói về Chúa cho người khác, phải biết đem lại bình an, đem lại hạnh phúc và niềm vui cho mọi người.

Thứ ba, bổn phận sống theo lời Chúa. Loan báo lời Chúa bằng lời nói, không bằng loan báo lời Chúa bằng chính cuộc đời của chúng ta. Người khác sẽ nhận ra những việc tốt lành của chúng ta làm mà tôn vinh Cha của chúng ta, Đấng ngự trên trời. Để sống theo lời Chúa mời gọi, chúng ta hãy sống bác ái, sống yêu thương. Chúng ta hãy tỏa ra ánh sáng đó như chính ánh sáng của Chúa tỏa ra cho mọi người.”

Sau bài giảng, ĐGM phụ tá Giuse chủ sự nghi thức thẩm vấn và trao tu phục cho 3 ứng sinh gia nhập Tập viện.

Ba thầy Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Đắc Lộ gia nhập Tập viện

- Thầy Đaminh Đỗ Quang Duy

- Thầy Phêrô Nguyễn Văn Thạnh

- Thầy Micael Nguyễn Thiên Phước

Năm thầy Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Đắc Lộ Tuyên khấn lời cam kết lại, gồm có:

- Thầy Đaminh Savio Trần Thiên Tất Tuyền

- Thầy Micael Đỗ Hữu Đức

- Thầy Gioan Baotixita Đoàn Kim Sự

- Thầy Luca Nguyễn Văn Đồng

- Thầy Phêrô Nguyễn Hữu Tài.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Đại diện Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Đắc Lộ cảm ơn

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Gioan Baotixita Trần Như Hùng - Tổng phụ trách Tu Đoàn đã ngỏ lời cảm ơn đến Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Giám mục Phụ tá, các linh mục và mọi người. Đại diện các thầy vừa tuyên khấn đã dâng bó hoa tươi thắm đến Đức Giám mục Phụ tá Giuse.

Đáp từ ĐGM phụ tá Giuse, đúc kết với những vần thơ chúc mừng đến các thầy tuyên khấn hôm nay.

Những vần thơ tặng 3 thầy khấn tạm:

Micael Thiên Phước đầu tiên cuộc đời theo Chúa trung kiên

Đỗ Quang Duy cũng bước liền theo sau

Nguyễn Văn Thành cũng mau tiến bước cùng anh em sau trước một lòng

Chúc mừng cầu nguyện ước mong đời sống tu dòng, hạnh phúc bình an.

Những vần thơ tặng 5 thầy khấn lại

Tu đoàn Đắc Lộ nay khấn lại: Có 5 thầy hăng hái dấng thân

Chúc mừng Cha mẹ, người thân làm môn đệ Chúa ân cần thương yêu

Đỗ Hữu Đức có nhiều tài khéo trong cộng đoàn tiếu táo cho vui

Đoàn Kim Sự cứ mĩm cười, hôm nay khấn lại mặt tươi quá chừng

Thiên Tất Tiền dọn mừng ngày lễ bằng quyết tâm hiến tế theo thầy

Nguyễn Hữu Tài kể từ nay hết tình theo Chúa, ngày ngày ghi tâm

Luca Nguyễn Văn Đồng cũng đến, lòng nhủ lòng đến chết cũng theo

Hôm nay hạt giống đã gieo, đợi ngày lúa chin sáng chiều câu ca

Cùng mừng chúc nhà nhà vui vẻ, tạ ơn trời già trẻ nguyện xin

Mong sau vẹn nghĩa Đức Tin, mai về bên Chúa, Thiên đình muôn năm

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài viết: Thái Sương & Ảnh:  Bảo Phạm - Đắc Quyền (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top