Tổng Giáo phận Sài Gòn: Tuần lễ Giáo lý 2026 và Thánh lễ mừng Bổn mạng Anrê Phú Yên - Tuyên hứa & Lãnh chứng nhận
TGPSG -- Ban Giáo lý Tổng Giáo phận đã tổ chức Tuần lễ Giáo lý năm 2026 với chủ đề: “Mỗi giáo lý viên là một môn đệ thừa sai” từ ngày 20 đến 25 tháng 7 năm 2026, tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Chương trình diễn ra mỗi tối từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30, dành cho các giáo lý viên đang phục vụ tại các giáo xứ, giáo họ, cùng những học viên đang theo học các khóa đào tạo giáo lý viên căn bản và nâng cao trong Tổng Giáo phận.
Tuần lễ Giáo lý năm nay hướng đến việc canh tân hoạt động dạy giáo lý để phục vụ công cuộc Tân Phúc Âm hóa, theo những định hướng được trình bày trong văn kiện Hướng dẫn Dạy Giáo lý năm 2020.

Trong buổi khai mạc ngày 20 tháng 7, Linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban Giáo lý Tổng Giáo phận Sài Gòn, giới thiệu chủ đề tổng quát qua hai câu hỏi: Giáo lý viên cần làm gì và thực hiện thế nào để trở thành người môn đệ thừa sai; đồng thời, phải tổ chức buổi gặp gỡ giáo lý ra sao để trở thành môi trường đào tạo những người môn đệ thừa sai.


Từ ngày 21 đến 24 tháng 7, các tham dự viên lần lượt tìm hiểu bốn đề tài chuyên môn.
Ngày 21 tháng 7, Ông Phêrô Tạ Đình Vui, Trưởng Cộng đoàn Gia đình Cùng Theo Chúa, đồng hành với đề tài “Dạy giáo lý trong sự ra đi truyền giáo hay đến với muôn dân”. Nội dung hướng đến cách dạy giáo lý theo phương pháp hộ sinh tinh thần của Socrates, giúp người học chủ động khám phá và đón nhận chân lý.


Ngày 22 tháng 7, Linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân, trình bày đề tài “Dạy giáo lý như dấu chỉ của lòng thương xót”. Buổi học giúp các tham dự viên nhận ra lòng thương xót vừa là trọng tâm, vừa là hoa trái của việc dạy giáo lý, đồng thời phải trở thành phong cách phục vụ của người giáo lý viên.

Ngày 23 tháng 7, Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Thư ký Ủy ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng hành với đề tài “Dạy giáo lý như một trải nghiệm của đối thoại”. Nội dung giới thiệu đối thoại như một phương thế loan báo Tin Mừng và dẫn người học đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.


Ngày 24 tháng 7, Lm Giuse Vũ Hữu Hiền, Thư ký Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, trình bày đề tài “Dạy giáo lý trong bối cảnh văn hóa kỹ thuật số”. Các giáo lý viên cùng tìm hiểu những ngôn ngữ, hình thức và phương pháp phù hợp để loan báo Tin Mừng và tổ chức việc dạy giáo lý trong không gian số.

Thánh lễ mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên


Đỉnh cao của Tuần lễ Giáo lý là Thánh lễ mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng các giáo lý viên, được cử hành lúc 16 giờ thứ Bảy, ngày 25 tháng 7, tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Đức cha Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chủ sự Thánh lễ.

Hiệp dâng Thánh lễ có Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền, các linh mục đồng tế, tu sĩ, thành viên Ban Giáo lý, ban giảng huấn, thân nhân và đông đảo giáo lý viên trong Tổng Giáo phận. Cộng đoàn cùng tạ ơn về hành trình đào tạo của các học viên và cầu nguyện cho những người chuẩn bị chính thức nhận lãnh sứ vụ giáo lý viên cấp Giáo phận. Lời dẫn đầu lễ mời gọi các tân giáo lý viên nhận ra việc hoàn tất khóa học không phải là điểm dừng, nhưng là khởi đầu của một sứ vụ mới: trở thành chứng nhân đức tin và mang ánh sáng Lời Chúa đến với các em thiếu nhi và mọi người trong môi trường sống.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chào các linh mục, tu sĩ, giảng viên và giáo lý viên hiện diện. Ngài cho biết cộng đoàn quy tụ để tôn kính Chân phước Anrê Phú Yên, mẫu gương chứng nhân được Giáo hội Việt Nam chọn làm bổn mạng các giáo lý viên, đồng thời tạ ơn khi Tuần lễ Giáo lý của Tổng Giáo phận được hoàn tất.
Đức cha cũng lưu ý rằng những người nhận chứng nhận tốt nghiệp không chỉ kết thúc chương trình đào tạo, nhưng còn được Giáo hội sai đi thi hành sứ vụ của người giáo lý viên. Sau lời dẫn nhập, cộng đoàn cử hành nghi thức sám hối, hát kinh Vinh Danh và dâng lời tổng nguyện.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, bài đọc thứ nhất thuật lại lòng can đảm của người mẹ và bảy người con trong sách Macabê. Bài đọc thứ hai nói về những thử thách và phẩm chất của người phục vụ Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại lời Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và bước theo Người.

Bài giảng: Người giáo lý viên và Lời bừng lửa
Mở đầu bài giảng, Đức cha Gioan Baotixita hướng về các học viên vừa hoàn thành chương trình đào tạo. Ngài ghi nhận các học viên đã trải qua ít nhất ba năm học tập; một số người phải dành gần năm năm mới hoàn tất chương trình. Tuy nhiên, việc tốt nghiệp không phải là đích đến cuối cùng. Giáo lý viên cần tiếp tục học hỏi, canh tân và trang bị thêm để thi hành sứ vụ ngày một hiệu quả hơn.

Từ chủ đề “Mỗi giáo lý viên là một môn đệ thừa sai”, Đức cha giải thích hai chiều kích không thể tách rời. Trước hết, người môn đệ phải đến với Chúa, ở lại với Chúa, gắn bó và để Chúa biến đổi. Sau đó, người ấy được sai đi, chia sẻ niềm vui gặp gỡ Chúa với những người mình gặp trong cuộc sống. Người giáo lý viên không chỉ biết Chúa để sống tương quan riêng với Người, nhưng còn có trách nhiệm giới thiệu Chúa cho người khác.

Từ các đề tài đã được trình bày trong Tuần lễ Giáo lý, Đức cha triển khai thêm nội dung: “Dạy giáo lý bằng “lời bừng lửa”. Theo ngài, giáo lý viên sử dụng ngôn ngữ để thông truyền chân lý đức tin. Vì thế, lời giảng dạy cần có chất của Lời Chúa, lòng yêu mến, nhiệt tâm và sự dấn thân cho sứ vụ được Giáo hội trao phó.
Dựa vào hình ảnh người mẹ trong sách Macabê, Đức cha trình bày ba đặc điểm của “lời bừng lửa”.

Trước hết là “tiếng mẹ đẻ”, nghĩa là người giáo lý viên phải đặt mình trong tương quan gần gũi với người học. Giáo lý viên không đứng lớp như một người chỉ truyền đạt kiến thức, nhưng phải trở thành người bạn, người đồng hành và cùng bước đi với các em thiếu nhi hoặc các học viên.
Kế đến là “tiếng của cha ông”. Giáo lý viên không dạy những ý kiến riêng của mình, nhưng chuyển trao đức tin của Giáo hội. Người dạy giáo lý phải đặt mình trong dòng chảy đức tin, chia sẻ cảm thức của Giáo hội và giúp người học hiểu đúng, tin nhận đúng chân lý của Tin Mừng.

Sau cùng là “tiếng của đức tin”. Giáo lý viên không thể trao cho người khác điều mình không có hoặc không sống. Vì thế, người giáo lý viên cần yêu mến, thường xuyên đọc và suy niệm Lời Chúa, chứ không chỉ mở Kinh Thánh khi chuẩn bị bài dạy. Lời giảng chỉ có sức thuyết phục khi được phát xuất từ đời sống cầu nguyện, niềm tin và kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của chính người giáo lý viên.

Đức cha giới thiệu Chân phước Anrê Phú Yên như một mẫu gương của đời sống và lời rao giảng bừng lửa. Người thầy giảng trẻ đã sống và chết vì tình yêu, để lại cho các thế hệ giáo lý viên Việt Nam lời mời gọi sống trọn vẹn cho Chúa và sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Từ lời Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ từ bỏ mình và vác thập giá, Đức cha nói đến những hy sinh của đời giáo lý viên. Công việc này không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng hoặc đem lại sự ghi nhận. Người giáo lý viên phải dành thời gian học hỏi, soạn bài, cầu nguyện cho học viên và kiên trì trước những khó khăn trong quá trình phục vụ.
Ngài mời gọi các giáo lý viên đặt dưới chân thập giá những hy sinh, thiệt thòi và nỗ lực hằng ngày; đồng thời, đón nhận từ thập giá lòng mến, niềm hy vọng và thao thức cứu độ của Chúa Giêsu, để tiếp tục mang Người đến với mọi người.
Sau bài giảng, cộng đoàn dâng lời nguyện chung, cầu cho Giáo hội Việt Nam, các mục tử, Ban Giáo lý, các giảng viên và những người đang phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng. Cộng đoàn cũng cầu nguyện cách riêng cho các giáo lý viên biết kết hiệp với Chúa Giêsu, sống tinh thần hiệp nhất và quảng đại trong sứ vụ.


Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Sau khi rước lễ, các giáo lý viên cùng dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời “Kinh Nguyện Giáo lý viên”, xin được đón nhận sứ mạng phục vụ Lời Chúa, can đảm loan báo Tin Mừng và giúp người khác trở thành môn đệ Chúa Giêsu.

Tuyên hứa và trao chứng nhận Giáo lý viên cấp Giáo phận
Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn bước vào nghi thức tuyên hứa và trao chứng nhận Giáo lý viên cấp Giáo phận.

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban Giáo lý giới thiệu với Đức cha và cộng đoàn 203 học viên đã hoàn thành ba cấp đào tạo giáo lý viên căn bản trong thời gian từ năm 2023 đến 2026. Các học viên đến từ sáu cơ sở đào tạo gồm: Bắc Dũng 19 người, Giuse Thợ 16 người, Sài Gòn -Trung tâm Mục vụ 58 người, Tam Hải 29 người, Tân Hương 46 người và Trung Chánh 35 người.

Dựa trên tinh thần phục vụ và kết quả đào tạo của các học viên, cha Trưởng ban Giáo lý xin Đức cha đón nhận họ vào hàng ngũ giáo lý viên chính thức của Tổng Giáo phận. Đức cha bày tỏ niềm vui và tạ ơn Thiên Chúa vì những hoa trái đã được hình thành nơi các học viên, đồng thời chính thức đón nhận họ với tư cách giáo lý viên cấp Giáo phận.
Tiếp đó, Đức cha thẩm vấn các ứng viên về mục đích và nhiệm vụ của việc dạy giáo lý. Các ứng viên tuyên xưng rằng việc dạy giáo lý phải giúp người học bước vào mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, hiểu biết đức tin và sống đời Kitô hữu.
Trước cộng đoàn, các ứng viên hứa ngày càng gắn bó hơn với Đức Kitô và Dân thánh của Người, đồng thời không ngừng rèn luyện những khả năng cần thiết để chu toàn sứ vụ giáo lý viên. Sau lời tuyên hứa của các ứng viên, Đức cha cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đồng hành với họ trong sứ vụ thông truyền đức tin.

Sau đó Đức cha trao chứng nhận Giáo lý viên cấp Giáo phận và sách Thánh Kinh cho các tân giáo lý viên. Việc trao chứng nhận được thực hiện theo từng cơ sở đào tạo, đánh dấu thời điểm 203 học viên được chính thức nhìn nhận và sai đi phục vụ trong Tổng Giáo phận.



Sau nghi thức, bảy đại diện các tân giáo lý viên bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức cha, các linh mục, tu sĩ, giảng viên, ban giám học, phụ huynh và những người đã đồng hành trong thời gian đào tạo. Đại diện các tân giáo lý viên cũng nói lên quyết tâm tiếp tục cầu nguyện, học hỏi và thi hành sứ mạng thừa sai trong đời sống phục vụ. Sau đó, một đại diện dâng hoa chúc mừng Đức tân Giám mục Gioan Baotixita trong sứ vụ mới trong tiếng pháo tay rộn ràng của cộng đoàn.


Trong lời đáp từ, Đức cha cảm ơn Linh mục Trưởng ban Giáo lý, ban giám học, các giảng viên và những người đã góp phần tổ chức chương trình đào tạo. Ngài nhắc các tân giáo lý viên không chỉ đọc lời tuyên hứa một lần trong ngày nhận chứng nhận, nhưng cần thường xuyên đọc lại, xét xem mình đã thực hiện được những điều đã cam kết đến đâu và xin Chúa giúp sửa đổi những thiếu sót. Theo Đức cha, việc trung thành với lời hứa sẽ giúp đời sống giáo lý viên ngày càng tiến triển và việc chia sẻ Lời Chúa với các em thiếu nhi đạt kết quả tốt hơn.

Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức cha chủ tế và lời sai đi. Sau bài hát kết lễ, Đức cha, các linh mục, ban giảng huấn và các tân giáo lý viên cùng chụp hình lưu niệm, khép lại Tuần lễ Giáo lý năm 2026.




.png)


Bài: Sơn Nữ SPC (TGPSG)
Ảnh: Đăng Duy - Minh Tâm
bài liên quan mới nhất
- Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Thủ Đức tĩnh tâm và dâng Thánh lễ mừng kính Thánh bổn mạng Anrê Kim Thông
-
Thư Mời tham dự Tuần lễ Giáo lý 2026 -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 7/2026 -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và những người dân Sài Gòn -
Giáo hạt Hóc Môn: Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Hội đồng Mục vụ -
Những tiếng lòng giáo dân nhân lễ truyền chức Giám mục cho Đức Cha tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến -
Nghi thức Tuyên xưng Đức tin của Đức Giám mục tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến -
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm hạt Phú Thọ: Học với Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường -
Giáo Hạt Tân Sơn Nhì: Thường huấn lần II năm 2026 -
Nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ truyền chức linh mục ngày 12-6-2026
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023