Tổng giáo phận Sài Gòn dâng Thánh lễ cầu cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô
TGPSG -- “Suốt cuộc đời mục tử của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ bận rộn ươm trồng một mầm cây mang tên Giêsu, một mầm cây nhân ái và yêu thương, một mầm cây mang tên thương xót và hòa giải. Giờ đây cây lớn, trổ hoa thơm hương: Hương nhân đức, hương từ bi, hương thánh thiện, và đó chính là điều đã lôi kéo mọi người chúng ta đến đây.”
Đức Giám Mục (ĐGM) phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã chia sẻ như thế khi chủ tế thánh lễ của Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG) cầu cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô vào lúc 8g30 thứ Hai 28/04/2025 tại nhà thờ Tân Định.
Đồng tế với ngài có khoảng 170 linh mục. Cùng hiệp dâng thánh lễ có nam nữ tu sĩ và rất đông giáo dân ngồi trong và ngoài sân nhà thờ.
Khi đoàn rước đồng tế - gồm thánh giá đèn hầu, các phó tế, 11 linh mục và ĐGM Giuse - đã an vị, linh mục Trưởng Ban Phụng Vụ TGPSG Phaolô Nguyễn Đức Nguyên đọc tiểu sử Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô.
Sau đó, ĐGM Giuse khởi sự thánh lễ với 2 ý nguyện: cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô và xin Chúa sớm gởi đến cho Giáo hội một vị mục tử mới, cũng yêu thương Dân Chúa như Đức cố Giáo hoàng.
Đoạn Tin Mừng được công bố trong Thánh lễ này là đoạn Ga, 21: Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ ở bờ hồ Tibêria, trong đó, Đức Giêsu đã 3 lần hỏi Phêrô: “Anh có yêu mến Thầy không?” Dựa vào câu hỏi trên, ĐGM Giuse chia sẻ:
“Thưa Thầy, có, Thầy biết con thương mến Thầy”: Lời nói ấy nhắc đến ngày 13/03/ 2013 khi Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, khiêm tốn đón nhận thánh ý Chúa nhận sứ vụ chăn dắt đoàn chiên Chúa. Ngài đã trở thành Đức Giáo hoàng Phanxicô. Lịch sử Giáo hội là lịch sử của những lời đáp trả mạnh mẽ như thế.
“Thưa Thầy, có, Thầy biết con thương mến Thầy”: Lời nói ấy vẽ lên cuộc đời của một vị giáo hoàng khó nghèo, khiêm tốn và gần gũi. Khó nghèo trong đời sống, giản dị trong cung cách. Đức Thánh Cha lưu tâm đặc biệt đến những người bị loại ra bên lề xã hội. Có lần Đức Thanh Cha kể: Người ta hỏi tại sao ngài lại thương những người di dân, những người bị bỏ rơi, ngài nói chính ngài và gia đình ngài cũng là những người di dân Ý tha phương cầu thực đến Argentina để kiếm sống. Rồi ngài nói tất cả chúng ta đều là những người di dân. Tất cả chúng ta là anh em. Tất cả chúng ta cần đến nhau bằng tình huynh đệ chân thành. Khiêm tốn như hình ảnh ngày 11/04/2019, ngài đã quỳ gối xuống hôn chân các nhà lãnh đạo Chính phủ Nam Suđan.
“Thưa Thầy, có, Thầy biết con thương mến Thầy”: Lời nói ấy còn nhắc đến đường hướng canh tân giáo hội, cải tổ giáo triều Rôma, đề cao tính hiệp hành, cổ võ đối toại liên tôn và đại kết. Tất cả những điều ấy vẫn đang thực hiện và ngay cả trong giáo phận chúng ta, trong giáo xứ chúng ta.
“Thưa Thầy, có, Thầy biết con thương mến Thầy”: Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống một cuộc đời thật đẹp và chết cũng thật đẹp. Sau thánh lễ phục sinh, ngài còn ban phép lành cuối cùng cho đoàn dân Chúa. Và ngài đã hy sinh mạng sống cho đến phút cuối cùng. Có người nói Đức Thánh Cha nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi nhưng khi tiếp xúc với dân chúng, tự nhiên khuôn mặt ngài bừng sáng và hân hoan hơn bao giờ hết. Thì ra cuộc đời của ngài và sức sống của ngài, chính là đoàn chiên. Và quả thật đó là những bài học mà chúng ta suy nghĩ.
Suốt cuộc đời mục tử của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ bận rộn ươm trồng một mầm cây mang tên Giêsu, một mầm cây nhân ái và yêu thương, một mầm cây mang tên thương xót và hòa giải. Giờ đây cây lớn, trổ hoa thơm hương: Hương nhân đức, hương từ bi, hương thánh thiện, và đó chính là điều đã lôi kéo mọi người chúng ta đến đây.
Đức Thánh Cha đã xong bổn phận
Suốt một đời tận lực tận tình
Trở nên hiến lễ hy sinh
Chỉ vì danh Chúa, sinh linh bao đời
Nay an giấc nghỉ ngơi trong Chúa
Cậy vào Lời Chúa hứa năm nào
Cha con cùng ở bên nhau
Dù sống, dù chết, ngọt ngào yêu thương
“Thưa Thầy, có, Thầy biết Con thương mến Thầy”: Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết nói lời ấy với Chúa bằng việc lắng nghe tiếng Chúa và thực thi thánh ý Chúa từng ngày bằng việc noi gương Đức Giáo Hoàng sống giản dị, gần gũi, khiêm tốn và yêu thương dân Chúa. Ở bên Chúa, xin Cha thương cầu nguyện cho chúng con, thưa Đức Thánh Cha Phanxicô!”
Cộng đoàn sau đó sốt sắng đưa tâm hồn mình vào phần phụng vụ Thánh Thể.
Và Thánh lễ đã kết thúc với phép lành toàn xá. Khi ra sân nhà thờ để về nhà, mọi người lần lượt đi ngang qua 12 panô - ghi lại cuộc đời và những dấu ấn sâu sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô kính yêu.
Bài viết: Hữu Lễ - Hình ảnh: Media TGPSG
bài liên quan mới nhất

- Đức Cha Giuse Bùi Công Trác: “Đức Thánh Cha Phanxicô con người của đối thoại”
-
Thứ sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu -
Thánh lễ Tiệc Ly tại nhà thờ chánh toà Đức Bà Sài Gòn -
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn - Thánh lễ Truyền Dầu 2025 -
Bài giảng trong Thánh lễ Truyền Dầu 17.4.2025 tại Sài Gòn -
Tĩnh tâm Mùa Chay 2025 tại nhà thờ chánh toà Đức Bà Sài Gòn -
Tĩnh tâm Mùa Chay 2025 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Niềm hy vọng của Kitô hữu -
Paschal Triduum and Easter Schedule 2025 for the Expat Communities -
Hạt Tân Định dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô Phan Khắc Từ -
Linh mục giáo hạt Gia Định tĩnh tâm tháng 4- 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023