Thánh lễ Tạ ơn, mừng 225 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum

Thánh lễ Tạ ơn, mừng 225 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum

TGPSG -- “Suy tôn Thánh Giá, chúng ta không suy tôn người chết, khổ hình, khổ đau, thất bại, nhưng suy tôn Tình Yêu Thiên Chúa.”

Linh mục chánh xứ Gioan nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ Tạ ơn, mừng 225 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Cái Nhum, diễn ra lúc 10g00 ngày 13.9.2025 tại nhà thờ Cái Nhum, Giáo phận Vĩnh Long.

Suy tôn Thánh Giá

Trong bài giảng, linh mục Gioan chia sẻ:

“Trong các ngôi thánh đường, chúng ta thấy Chúa Giêsu nằm trên cây Thánh Giá. Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Trên đỉnh đồi xưa không chỉ có Thánh Giá Chúa Giêsu mà còn có hai khổ giá của hai tên trộm. Suy tôn Thánh Giá, chúng ta không suy tôn người chết, khổ hình, khổ đau hay thất bại, nhưng suy tôn Tình Yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha đã trao tặng Con Một của Ngài cho chúng ta.

Khi suy tôn Thánh Giá, chúng ta suy tôn sự vâng phục tuyệt vời của Chúa Giêsu, Đấng đã hy sinh cho đến chết trên cây Thánh Giá để mang lại sự sống cho tất cả những ai tin nhận Người.”

Ngài tiếp tục:

“Nhìn vào logo Năm Thánh, chúng ta thấy có bốn người ôm Thánh Giá. Thánh Giá không ở thế tĩnh nhưng ở thế động, như muốn nói: cuộc đời chúng ta đầy sóng gió, hãy bám vào Thánh Giá. Thánh Giá giúp chúng ta vượt qua thử thách. Thánh Giá chính là niềm hy vọng của chúng ta.”

Tại sao Thánh giá là niềm hy vọng?

Linh mục Gioan dẫn giải:

“Bài đọc I cho thấy, người Do Thái xưa tuyệt vọng khi bị rắn cắn; ai nhìn lên rắn đồng thì được cứu sống. Ngày nay, khi chúng ta bị thương tổn, nhiều lúc thất vọng, hãy nhìn lên Thánh Giá, Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta.

Người Do Thái, vì tội lỗi mà bị rắn cắn, khi nhìn lên rắn đồng đã nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nhìn lên Thánh Giá, chúng ta cũng nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi: tại sao chúng ta khổ? Chúng ta nhận ra rằng vì tội lỗi mà có sự chết và đau khổ; đồng thời, chúng ta cũng nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho mỗi người, mỗi gia đình.

Sống trong thế gian, không thiếu những lúc âu lo, tuyệt vọng; thánh giá quá nặng, nhiều khi chúng ta muốn buông xuôi. Hãy nhìn lên Thánh Giá, để cảm nhận rằng Chúa đã dùng Máu Người tẩy sạch tội lỗi chúng ta và mang lại niềm hy vọng. Chúng ta được mời gọi cảm tạ lòng thương xót Chúa trong tất cả các mối tương quan.”

Cách nghĩ “phúc”

Đúc kết, linh mục Gioan chúc mừng các nữ tu Hội Dòng MTG Cái Nhum:

“Cách nghĩ của các chị là cách nghĩ ‘phúc’: các chị đã bỏ gia đình, quê hương để phục vụ nơi các nhà thờ, phục vụ cho người khác. Phần gia nghiệp của các chị là xoa dịu nỗi đau của tha nhân.

Anh chị em Ái Hữu cũng là những người tỏ lòng quảng đại với nhà dòng. Anh chị em vui và trao tặng cho nhà dòng, để các nữ tu vững tâm trên hành trình theo Chúa, vác Thánh Giá bằng sự hy sinh và từ bỏ. Anh chị em đến chia vui trong lễ Suy Tôn Thánh Giá, chia sẻ niềm vui với nhà dòng. Sau khi dự lễ về, anh chị em cũng biết trao tặng, sống tốt hơn, tha thứ, yêu thương, và Chúa sẽ chúc lành.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau, để khi phải vác thánh giá, chúng ta thêm niềm hy vọng và cùng chia sẻ vinh quang của Chúa Kitô.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 11g00 cùng ngày.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top