Thánh Lễ Tạ Ơn – Hồng Ân Tiên Khấn – Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Tỉnh Dòng Sài Gòn

Thánh Lễ Tạ Ơn – Hồng Ân Tiên Khấn – Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Tỉnh Dòng Sài Gòn

TGPSG -- “Ơn gọi là một cuộc chạm ngõ hồng ân trong ân sủng và tình yêu Thiên Chúa… Các chị hôm nay không còn sống cho chính mình nhưng hiến trọn con người và cuộc đời cho Thiên Chúa và tha nhân.”

Trên là lời dẫn vào Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Tiên Khấn của 14 chị em tập sinh chính thức bước vào đời sống tận hiến qua nghi thức tuyên khấn lần đầu, được cử hành trọng thể tại Nguyện đường Hội Dòng Thánh Phaolo thành Chartres, Tỉnh Dòng Sài Gòn vào lúc 9g00 – thứ Bảy, ngày 12.7.2025 do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục giáo phận Mỹ Tho, kiêm Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam - chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ Đức cha Phêrô đã ngỏ lời với cộng đoàn: “Niềm vui hôm nay không phải là niềm vui lễ hội của thế gian, nhưng là niềm vui của đức tin, của tình yêu – dâng trọn cuộc đời cho Chúa.” Ngài mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện đặc biệt cho các tân khấn sinh được trung thành với ơn gọi dâng hiến.

Sau phần Công bố Tin mừng là Nghi thức tuyên khấn được cử hành gồm 5 phần:

  1. Xướng danh – gọi tên từng tân khấn sinh
  2. Huấn từ của Đức Giám mục – lời chia sẻ sâu sắc và cảm động
  3. Thẩm vấn – xác tín sự tự nguyện và ý thức của người khấn
  4. Tuyên khấn – công khai thốt lên lời cam kết
  5. Trao thánh giá – biểu tượng tình yêu và hiến dâng

Nữ tu Giám tập Rosa Hoàng Thị Ánh đã gọi tên từng chị tập sinh, các chị đã đáp lời “ Lạy Chúa con đây, Chúa đã gọi con”

Đức cha Phêrô đã thẩm vấn các tập sinh.
Sau phần thẩm vấn, Đức Cha Phêrô ban huấn từ,“Đối với tôi, sống là Đức Kitô – và chết là một mối lợi.” Câu Lời Chúa đầy xác tín này đã được Đức Cha Phêrô trích dẫn mở đầu bài giảng trong Thánh lễ tuyên khấn lần đầu của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô.

Ngài chia sẻ rằng, đây không chỉ là khẩu hiệu quen thuộc trong các dịp lễ khấn, mà còn là tinh thần sống triệt để của người tu sĩ, bước theo Đức Kitô với cả cuộc đời mình.

Đức Cha nêu rõ:

  • Khấn khó nghèo là tuyên bố rằng Đức Kitô là gia sản duy nhất.
  • Khấn khiết tịnh là tuyên xưng Chúa là tình yêu trọn vẹn.
  • Khấn vâng phục là chọn Chúa làm Chủ tuyệt đối trong mọi sự.

Việc khấn lần đầu là bước đầu tiên của hành trình hiến dâng, mở ra thời gian để phân định và đào sâu ơn gọi, chuẩn bị cho ngày khấn trọn đời trong tương lai.

Theo Đức Cha, hành trình ơn gọi không chỉ là đáp lại tiếng gọi từ Chúa, mà còn là quá trình:

  • Cầu nguyện trong thinh lặng để lắng nghe Lời Chúa
  • Phân định thật sự đâu là tiếng gọi từ Thiên Chúa chứ không phải từ cảm xúc hay áp lực bên ngoài
  • Nhờ đến sự đồng hành của các sơ, các chị lớn, người có kinh nghiệm trong đời sống thánh hiến

Cuối bài chia sẻ, Đức Cha không quên gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn, thân nhân và gia đình của các nữ tu. Ngài nhắn nhủ: “Chính sự hiện diện và lời cầu nguyện của anh chị em hôm nay là sự đồng hành quý báu giúp các nữ tu can đảm tiếp tục tiến bước trên hành trình dâng hiến.”

Ngài cầu chúc một ngày không xa, cộng đoàn sẽ lại được hiện diện để chứng kiến các nữ tu tuyên khấn trọn đời – một “Xin Vâng” vĩnh viễn trong niềm vui và ơn gọi.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi tu trì trong Hội Thánh – để có thêm nhiều tâm hồn dám sống, dám yêu và dám dấn thân như Thánh Phaolô: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.”

Tiếp theo, Đức Giám mục thẩm vấn các tập sinh. Ngài muốn các chị ý thức những đòi hỏi, những điều kiện thiết yếu cấu tạo nên đời sống tu dòng và nói lên một cách công khai tự nguyện bước theo chân Chúa Giêsu.

Sau khi học hỏi, tìm hiểu, cầu nguyện và tập sống theo quy luật của hội dòng, dần dần các chị đã khám phá ra những đòi hỏi của ơn gọi cũng như ý nghĩa của đời dâng hiến. tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, các tập sinh khiêm tốn đọc lời tuyên khấn để dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa trong hội dòng chị em thánh Phaolô và bề trên giám tỉnh đại diện cho hội dòng nhận lời khấn của các chị.

Các chị Tập Sinh lần lượt lên đọc lời khấn

Cuối cùng là nghi thức trao thánh giá.
Cuối lễ, Nữ tu Bề trên Giám tỉnh Maria Trần Khên dâng lời tri ân Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện.

Đặc biệt, Sơ Giám tỉnh gửi lời tri ân đến quý phụ huynh – những người đã âm thầm hy sinh, vun trồng và nâng đỡ các tân khấn sinh từ bước đầu: “Xin cho sự trung thành với ơn gọi của các chị là lời báo đáp sống động nhất cho công ơn sinh thành và dưỡng dục.”

Trong tình yêu hiệp thông, đại diện  các Tân khấn Sinh kính dâng Đức cha bó hoa và món quà tri ân.

Tiếp theo, đại diện phụ huynh cảm ơn và nhắn nhủ các Tân Khấn Sinh:
“Cha mẹ tự hào và biết ơn các con đã can đảm đáp lại tiếng Chúa gọi. Cha mẹ hứa luôn là hậu phương vững chắc, cùng các con bước tiếp hành trình thánh hiến.”

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, tràn đầy niềm vui và ân sủng. Cộng đoàn cùng cầu chúc các tân khấn sinh mãi trung thành, lớn lên trong tình yêu Chúa và phục vụ tha nhân với lòng nhiệt thành.

“Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” – Ước mong đây sẽ mãi là ngọn lửa cháy sáng trong tâm hồn mỗi người

 

Bài: Sơn Nữ SPC (TGPSG)
Ảnh: Minh Phong & Bảo Phạm

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top