Thánh lễ Tạ ơn niên khóa 2024-2025 và hành hương của Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên Dòng Nữ

Thánh lễ Tạ ơn niên khóa 2024-2025 và hành hương của Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên Dòng Nữ

Thánh lễ Tạ ơn niên khóa 2024-2025 và hành hương của Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên Dòng Nữ

TGPSG -- “Hành hương là hành trình biến đổi chính mình mỗi ngày và là sự lên đường hướng đến với Chúa.”

Đức Giám mục Phụ tá (ĐGM) Giuse Bùi Công Trác đã nhấn mạnh như thế khi ngài chủ tế Thánh lễ Bế giảng niên khóa 2024-2025 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn, vào lúc 9g30 ngày 23.05.2025. Thánh lễ do Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên Dòng Nữ tổ chức, với sự đồng tế của sáu linh mục.

Hiệp dâng Thánh lễ có quý sư huynh, Ban Điều hành Học viện, quý giáo sư, quý Bề trên đại diện các hội dòng, quý ông bà cố, khách mời thân hữu và các học viên. Trong đó, 57 học viên đã hoàn thành khóa học, hôm nay nhận bằng tốt nghiệp và tham dự nghi thức sai đi.

Trước Thánh lễ, các nữ tu và học viên đã quy tụ tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn để bước vào cuộc hành hương Năm Thánh 2025.

Tâm tình hành hương

Bước vào hành trình hành hương với tâm hồn lắng đọng và rộng mở trước sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, cộng đoàn cùng nhau dâng lời tạ ơn vì muôn vàn hồng ân Ngài đã tuôn đổ cho từng người, cho các hội dòng, cho Học viện và cho Giáo hội Việt Nam thân yêu.

Tạ ơn vì vẫn còn đó cơ hội được sống, được học hỏi, được hiến dâng cuộc đời trong hành trình phục vụ và nên thánh. Hành trình đức tin vẫn tiếp tục, dù không ít lần phải đối diện với mỏi mệt, khô khan hay thiếu lửa yêu mến trong ơn gọi và sứ mạng. Đôi khi, đời sống dâng hiến còn thiếu trọn vẹn trong tinh thần hiệp nhất, hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Ước mong, qua buổi hành hương này, mỗi tâm hồn lãnh nhận được ơn thánh hóa đặc biệt, để hành trình nội tâm được canh tân và trở về với Chúa, hầu thi hành sứ vụ tông đồ một cách trọn vẹn hơn.

Buổi hành hương khép lại trong tâm tình tạ ơn sâu lắng. Hòa trong bầu khí thánh thiêng và rộn ràng của ngày lễ Bế giảng, toàn thể chị em Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên Dòng Nữ hân hoan dâng lời cảm tạ trong ngày hồng phúc đặc biệt, cùng với 57 học viên đã hoàn thành chương trình Thần học suốt ba năm qua.

Giờ đây, cộng đoàn bước vào Thánh lễ - đỉnh cao của ngày lễ Tạ ơn và Bế giảng - nơi mọi tâm tình được kết dâng trong hy tế Thánh Thể.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Yêu mến và tuân giữ luật Chúa

Trong bài giảng, ĐGM Giuse chia sẻ về ý nghĩa của hành hương:

“- Thứ nhất, hành hương là hướng về Chúa - Đấng là đích đến thực sự của hành trình. Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa, Đấng khai mở và kiện toàn đức tin. Trong bài Tin Mừng hôm nay, lời Chúa Giêsu diễn tả mầu nhiệm cứu độ và tình yêu cao cả đến mức Ngài hy sinh mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Khi chúng ta nhìn lên thập giá, hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nói với mỗi người: ‘Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy.’ Hành hương là tìm về cội nguồn đức tin của chính mình.

- Thứ hai, hành hương là lên đường - không chỉ là di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà là biến đổi chính bản thân. Sự biến đổi ấy phải diễn ra mỗi ngày, không chỉ trong ngày được sai đi, mà là một hành trình liên lỷ. Đây là lời đáp trả tự do và can đảm của chúng ta trước tiếng gọi của Chúa.

- Thứ ba, hành hương còn là chấp nhận thử thách và khó khăn trước mắt. Đời sống Kitô hữu, đặc biệt là đời sống tu trì, là bước theo Đức Kitô trên con đường Thập giá. Ai là môn đệ của Ngài phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Hành trình ấy không tránh khỏi gian nan, nhưng chính những thách đố đó giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin. Tất cả - từ Giám mục, linh mục đến tu sĩ nam nữ - đều được mời gọi trung thành với Chúa, với Giáo hội và với luật dòng cho đến cùng. Ơn Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, vì không có Chúa, chúng ta không thể làm gì. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn mọi sự, và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau - vì chỉ trong tình yêu thương, chúng ta mới có thể giữ trọn lề luật của Ngài."

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Nghi thức sai đi

Sau lời nguyện hiệp lễ, ĐGM Giuse chủ sự nghi thức sai đi và trao bằng tốt nghiệp cho 57 học viên.

Mở đầu nghi thức, nữ tu Anna - Giám đốc Học viện - đại diện giới thiệu đến ĐGM Giuse danh sách 57 học viên đã hoàn thành khóa Thần học và đủ điều kiện nhận chứng thư tốt nghiệp.

Sau khi ĐGM Giuse thẩm vấn các học viên, nữ tu đại diện đọc danh sách, từng học viên lần lượt tiến lên nhận chứng thư tốt nghiệp từ tay ngài.

Trước khi lãnh nhận phép lành toàn xá từ ĐGM Giuse, một nữ tu đại diện Học viện dâng lời cảm ơn đến ngài, quý linh mục và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện trong Thánh lễ Tạ ơn và Bế giảng niên học 2024-2025. Như một dấu chỉ tri ân, một bó hoa tươi thắm được trân trọng trao tặng đến ĐGM Giuse.

Đáp từ, ĐGM Giuse bày tỏ lòng biết ơn đến Học viện vì đã đào tạo nên những hoa trái cho Giáo hội. Ngài còn thân ái gửi tặng một vài vần thơ chúc mừng 57 tân cử nhân Thần học:

Chúc quý Sơ mạnh sức bình an

Sêxin Hoàng Thị Thùy Trang, Thu Hoài, Thị Sáng, Kim Ngân mỹ miều

Kim Huệ dáng yêu kiều nhỏ nhắn, như Thảo Nguyên đứng đắn dễ thương

Maria Ngô Thị Phương, Kim Quyền, Thanh Hải vương vấn nụ cười hoài

Vũ Ngọc Linh, Thị Lài xinh xắn, rồi Y Pha, Kim Ái, Diệu Huyền

Maria Lê Thị Quyên, Sơ Yhôn, Sơ Mỹ Duyên dịu dàng

Sơ Lê Nữ đoan trang e ấp, Cù Thị Liên dáng thấp người xinh

Có Sơ Nguyễn Thị Tuyết Trinh, một thời oanh liệt nhiều anh thòm thèm

Phạm Thị Hồng da đen người chắc, Sơ Mỹ Sa, Thái Kim Nhi

Anna Nguyễn Thị Thảo Ly, rồi đến Trần Thị Bích Chi cười hoài

Sơ Ykeo dẻo dai khiêm tốn, rồi Tố Nga, Thị Lộc, Thị Hòa

Maria Hồ Thị Thoa học hoài không biết mệt, cả nhà đều cưng

Nào Kim Phước, Thị Thơm, Thị Tuyết, Kim Chi, Thị Luyến, Anh Thư - ai cũng xinh đẹp đời tu

Rồi Ca Bảo Ngọc dáng đi mỹ miều, Phạm Thị Huệ trong hớn hở cười vui

Sơ Nguyễn Thị Hải ít chơi hay làm, rồi Nguyễn Thị Thu Hằng diễm lệ

Lê Thị Hương người bé nhỏ con, Misbill mắt cười giòn, tính tình lon ton chạy hoài

Nguyễn Thị Diệp dẻo dai sức trẻ, Phan Thị Châu mạnh khỏe ai bì

Rồi Sơ Nguyễn Thị Minh Thùy, Cao Thị Hồng Hạnh xá gì gian lao

Phạm Thị Oanh dáng người thật chắc, Mai Yến Anh dáng đậm da nâu

Phạm Thị Tuyết luôn đứng đầu, Nguyễn Thị Thanh Tú luôn giàu đức tin

Sơ Maria Thu Hiền nhỏ nhẹ, Nguyễn Thị Thủy người bé xinh xinh

Đến Sơ Nguyễn Thị Tú Trinh, Thùy Khuyên là chót ân tình yêu thương

57 chị - nẻo đường theo Chúa, cùng vỗ tay chất chứa ân tình

Nẻo đường nhân chứng hy sinh, làm môn đệ Chúa hết mình bước theo.

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày, niềm vui được lưu giữ qua những tấm hình lưu niệm chụp chung trước cung thánh. 

Ngày Bế giảng khép lại, nhưng hành trình đức tin và sứ vụ lại mở ra, trong tâm tình tri ân, tín thác và sẵn sàng lên đường của những người môn đệ đã được đào luyện để sống trọn vẹn cho Chúa và cho Giáo hội.

Bài viết: Thái Sương & Ảnh: Bảo Phạm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top