Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long tại Trung Tâm Mục vụ
TGPSG -- “Ước gì trong đời sống mỗi người chúng ta, ai cũng luôn có một tấm lòng nhỏ thôi - như cha giáo Phêrô và một tấm lòng vĩ đại nhất, là tấm lòng Chúa Giêsu.”
Đây là lời kết thúc bài chia sẻ của linh mục Rôcô Nguyễn Duy - Thư ký Ủy ban Thánh nhạc trong Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long - nhạc sĩ, nhạc sư Kim Long - diễn ra tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ (TTMV) Tổng Giáo phận Sài Gòn, vào lúc 16g00 ngày 18.6.2025.
Trước đó, lúc 15g00, linh cữu cha cố Phêrô được di quan từ tư gia tại số 686/55 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình đến TTMV, để cộng đoàn đến viếng, cầu nguyện và tham dự Thánh lễ.
Thánh lễ do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam - chủ tế.
Đồng tế với ngài có: Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn - Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng - chánh xứ Phú Hạnh, linh mục nghĩa tử Phaolô Nguyễn Phong Phú - chánh xứ Thanh Đa, linh mục Đaminh Trần Tiến Lộc - phó xứ An Lạc; cùng sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông huyết tộc của cha cố Phêrô và đông đảo cộng đoàn dân Chúa khắp nơi.
Đầu Thánh lễ, linh mục Rôcô chia sẻ:
“Hôm nay, trong Thánh lễ này, chúng con rất hân hoan cùng với cha cố Phêrô Kim Long được gặp gỡ, đón tiếp Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản và Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn.”
Bắt đầu Thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn ngỏ lời:
“Trong bầu khí của những người thân yêu cha Phêrô, chúng ta quy tụ quanh ngài, cùng cầu nguyện, dâng Thánh lễ và xin Chúa đón nhận ngài vào vòng tay yêu thương của Ngài. 84 năm cuộc đời, 57 năm linh mục. Nhưng từ năm 16 tuổi, ngài đã viết bài Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa - một chủng sinh ao ước trở thành linh mục.
Năm 20 tuổi, ngài viết bài Kinh Hòa Bình - mong sao có thể ‘đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục…’
Từ năm 1973, ngài viết bài: Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước: Tìm về bên Chúa - nguồn vui suối an hòa. Điều ngài ao ước cũng là khát vọng của biết bao người Kitô hữu. Và hôm nay, Chúa đã cho ngài trở về với Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương đón nhận và tha thứ mọi lầm lỗi, thiếu sót của ngài.”
Trong bài giảng lễ, linh mục Rôcô chia sẻ:
“Từ khi cha cố Phêrô yếu, ít đi lại, cho đến tối thứ Năm vừa rồi, ngài gọi cho con: ‘Duy ơi, bố mệt lắm, cầu nguyện cho bố.”
Sáng thứ Sáu, ngài lại gọi:
“Con gọi cho bố đấy à? Không, con đâu có gọi. Bố thấy con gọi mà. Thôi, không có gì đâu, tí con lên thăm bố. Đừng lên thăm. Ở nhà lo họp Ủy ban Thánh nhạc, lo công việc chung của Giáo hội.
Ngài nói rất rõ câu đó, dù lúc ấy đã rất yếu. Rồi ngài nhập viện, và chỉ 48 tiếng sau, về với Chúa.”
Linh mục Rôcô lặng đi một lúc, rồi nói:
“Những giây phút cuối cùng ấy để lại trong tôi một suy nghĩ duy nhất: Cần có một tấm lòng.
Sống trong đời, cần có một tấm lòng - nghĩa tình và cái tâm dành cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Chúa Giêsu mang nơi mình tấm lòng ấy - dành cho toàn thể nhân loại và từng con người giữa đám đông nhân loại.”
Ngài tiếp nối suy tư từ Tin Mừng:
“Trong bối cảnh bữa Tiệc Ly, khi các môn đệ cảm thấy bơ vơ, xao xuyến, Chúa Giêsu đã dùng những lời đầy thân tình để nâng đỡ, an ủi họ.
Ngài còn khẳng định các ông sẽ luôn ở với Ngài. Và để họ có thể đến nơi Ngài ở, chính Ngài chỉ đường - vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”
Ngài nhấn mạnh:
“Chúa không chỉ lo cho các môn đệ về sự sống vĩnh hằng, mà còn lo cho đời sống trần thế: Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào.”
Hướng về cộng đoàn, ngài nói: “Tấm lòng Chúa Giêsu được họa lại nơi các Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và mỗi người hiện diện hôm nay - bất kể bậc sống, ơn gọi nào. Tấm lòng ấy đặc biệt được thể hiện trọn vẹn nơi cha cố Phêrô Kim Long.”
Ngài chia sẻ thêm: “Cả cuộc đời cha giáo sống âm thầm, khiêm tốn bước theo Chúa Giêsu là Đường. Vừa đọc, vừa nghe, vừa niệm suy Lời Chúa qua những bài Thánh ca do chính ngài sáng tác.
Ngài luôn tin rằng chính Chúa đã chọn ngài, chứ không phải ngài chọn Chúa. Và ngược lại, các môn sinh chọn ngài - bởi tấm lòng của ngài.”
Ngài kết luận: “Cả cuộc đời cha giáo Phêrô chỉ tha thiết gắn bó với nền Thánh nhạc Việt Nam. Ngài hết lòng truyền dạy, chăm chút từng nốt nhạc, lời ca cho các môn sinh và cho cả các ca đoàn.”
Ngài kết thúc bài giảng: “Ước gì trong đời sống mỗi người chúng ta, ai cũng luôn có một tấm lòng nhỏ thôi - như cha giáo Phêrô - và một tấm lòng vĩ đại nhất, là tấm lòng Chúa Giêsu.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau khi Đức cha Vinh Sơn ban phép lành cuối lễ, cha Rôcô bày tỏ lòng tri ân quý cha và cộng đoàn đã đến tham dự và viếng cha cố Phêrô.
Linh mục Rôcô cũng thông báo:
- Cha cố Phêrô Kim Long để lại tập nhạc cuối cùng Niệm suy Lời Chúa – tập 5, gửi tặng những ai cần dùng.
- Mỗi đầu giờ sẽ có các đoàn và các linh mục dâng lễ, ghi tên. Ai đến trùng giờ có thể cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố.
- Không phúng điếu và không vòng hoa.
Thánh lễ kết thúc lúc 17g00. Các linh mục thắp hương cho cha cố Phêrô.
Cộng đoàn ra về trong niềm tiếc thương cha cố - người nhạc sĩ suốt đời phục vụ bằng một tấm lòng trọn vẹn cho Thiên Chúa và Hội Thánh. Hành trình trần thế đã khép lại trong âm thầm và bình an. Giờ đây, người mục tử của Thánh nhạc đang hòa ca trong niềm hoan lạc muôn đời bên Đấng là Tình Yêu.
Bài: Bích Vân & Ảnh: Paul Phạm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ Tạ ơn Kim Khánh Linh mục của cha Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân
-
Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Thường huấn lần 2 năm 2025 -
Hành Trình Đức Tin của Hiệp Đoàn Xóm Chiếu trong Năm Thánh “Những Người Hành Hương của Hy Vọng” -
Ngày Truyền Thống Cộng Đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện - Hành Hương Năm Thánh 2025 và Thánh Lễ Tạ Ơn -
Giáo hạt Thủ Thiêm: Khép lại Tháng Hoa trong tâm tình tri ân và mời gọi sống Tin Mừng -
Thánh lễ tạ ơn mừng 60 năm linh mục của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn -
Khóa Đào Tạo về Loan Báo Tin Mừng cho Hội Đồng Mục Vụ -
Thánh lễ cổ võ Ơn Gọi - Tâm tình tri ân những Bà Mẹ Công giáo -
Nhà Ứng Sinh chủng viện hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu: Hành trình Đức Tin và Hy Vọng -
Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn đến thăm Chư Tăng và chúc mừng Đại lễ Vesak 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023