Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Lê Hoàng ngày 17-8-2026

TGPSG -- “Mọi sự trong cuộc đời chúng ta đều nằm trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa.”

Lúc 8g30 thứ Hai, ngày 17-8-2026, Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Lê Hoàng, chánh xứ Tân Phú, Hạt Trưởng Tân Sơn Nhì, được khởi sự với cuộc rước đoàn đồng tế từ nhà mục vụ giáo xứ Tân Phú, tiến vào Thánh đường giáo xứ.

Đức Tổng Giám mục (TGM) Tổng Giáo phận Sài Gòn - Giuse Nguyễn Năng, đã chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có: Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - nguyên TGM Huế; hai Đức Giám mục (ĐGM) phụ tá TGP Sài Gòn: ĐGM Giuse Bùi Công Trác và ĐGM Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến; đoàn Linh mục của TGP Sài Gòn khoảng 270 người.

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (1)

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (2)

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (3)

Hiệp dâng Thánh lễ có khoảng 3000 người, gồm Tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông huyết tộc; và cộng đoàn dân Chúa không chỉ của GX Tân Phú, mà còn của nhiều nơi trong giáo phận Sài Gòn, những người quý mến Cha cố Giuse.

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (5)

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (6)

Đầu Thánh lễ, sau khi Đức TGM Giuse xông hương bàn thờ, Lm Phó Quản hạt Tân Sơn Nhì - Phêrô Phan Khắc Triển, Trưởng Ban tang lễ, đọc tiểu sử của cha cố Giuse.

Tiểu sử Cha cố Giuse

Linh mục Giuse Lê Hoàng sinh ngày 17 tháng 11 năm 1967 tại Sài Gòn;

chịu chức linh mục ngày 24 tháng 6 năm 2005, tại Sài Gòn.

Những nơi ngài đã phục vụ Mục vụ :

2005 – 2010: Phó xứ Thiên Ân
2010 – 2011: Phó xứ Tân Phú
2011 – 2012: Phó xứ Thiên Ân
2012 – 2018: Chánh xứ Thiên Ân
2018 – nay:   Chánh xứ Tân Phú.

Trong chương trình mục vụ của Giáo phận, Cha cố Giuse đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới tại Giáo xứ Thanh Đa. Thế nhưng, chương trình của Thiên Chúa đã được thực hiện theo một cách thức mà chúng ta không thể ngờ tới.

Ngài đã trở về Nhà Cha lúc 23g30 thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2026, hưởng dương 59 tuổi, với 21 năm linh mục.

Tiếp theo, Lm Phêrô Phan Khắc Triển đọc Thư phân ưu của ĐGM Antôn Hoàng Hữu Thư, ngài đại diện Giáo phận Viêng Chăn - Lào, gởi lời chia buồn sâu sắc, tiếc thương vô hạn đến gia đình linh tông huyết tôc, giáo xứ Tân Phú, cũng như giáo phận Sài Gòn, và xin hiệp ý cầu nguyện trong những ngày đau buồn này.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse - chủ tế, đã bày tỏ sự đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của cha cố Giuse quá đột ngột và bất ngờ:

“Chỉ ít ngày trước đây, chúng ta còn gặp gỡ, trò chuyện và cùng ngài phục vụ cộng đoàn; thế mà hôm nay, chúng ta phải tiễn đưa ngài về với Chúa.

Trước sự mất mát quá lớn lao này, chúng ta không khỏi bàng hoàng, đau buồn và thương tiếc. Sự ra đi của cha cố Giuse trước hết là một mất mát lớn lao đối với cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú, nơi ngài đã tận tụy phục vụ trong nhiều năm; đồng thời cũng là mất mát đối với thân nhân, linh tông, huyết tộc, anh em linh mục và toàn thể Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Trong những ngày qua, qua các Thánh lễ được cử hành để cầu nguyện cho ngài, chúng ta được nhắc nhớ về một chân lý căn bản của đức tin Kitô giáo: Mọi sự trong cuộc đời chúng ta đều nằm trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa.

Dưới ánh sáng đức tin, chúng ta nhận ra rằng cuộc đời Cha cố Giuse chính là một hồng ân Thiên Chúa ban cho Giáo Hội, cho Tổng Giáo phận Sài Gòn, cho Giáo xứ Tân Phú, cho những cộng đoàn ngài đã phục vụ, cũng như cho gia đình và tất cả những người đã từng gặp gỡ, yêu mến ngài.

Hai mươi mốt năm đời linh mục là hai mươi mốt năm cha cố Giuse quảng đại hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa và phục vụ đoàn chiên. Cuộc đời linh mục của ngài có thể được nhìn như một lễ dâng, một của lễ được trao ban từng ngày cho Thiên Chúa qua việc phục vụ Giáo Hội và anh chị em mình. Hôm nay, lễ dâng ấy đã hoàn tất.

Trong Thánh lễ này, chúng ta xin kết hợp cuộc đời và cái chết của cha cố Giuse với hy lễ cứu độ của Đức Giêsu Kitô trên Thập giá. Xin Chúa Cha nhân từ đón nhận lễ dâng cuộc đời của người tôi tớ Chúa là cha cố Giuse, và nhờ công nghiệp của Đức Kitô, đưa ngài vào hưởng sự sống đời đời.”

Khi mới nhận tin về sự ra đi về với Chúa của cha cố Giuse, Đức TGM Giuse đang ở Linh địa La Vang - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang. Trong Thánh lễ long trọng này, mười ba Giám mục đống tế cũng đã bày tỏ lòng quý mến cha cố Giuse Lê Hoàng và hiệp thông cầu nguyện.”

Và giờ đây, Đức TGM Giuse mời cộng đoàn trong tâm tình hiệp thông với cha cố Giuse và với toàn thể gia đình tang quyến, thành tâm nhìn nhận những lỗi lầm, thiếu sót của mình, xin Chúa thương tha thứ, đồng thời sốt sắng cầu nguyện cho linh hồn cha cố Giuse được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (7)

Bài giảng

Trong bài giảng, ĐGM Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến bày tỏ lòng đau buồn và tiếc thương cha cố Giuse; không chỉ ngài mà còn là sự tiếc thương của toàn giáo phận.

Ngài nhắc lại lời Đức TGM Giuse khi trên đường ra Huế để tham dự Đại hội Thánh Mẫu, đã nhắn tin viết một câu rất đơn sơ nhưng cũng thật sâu sắc: “Chúng ta đau buồn vì mất một anh em linh mục tốt lành, nhiệt thành. Xin phó thác mọi sự cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa.”

Có lẽ tâm tình ấy cũng cùng chung của nhiều anh em linh mục, tu sĩ và giáo dân đã từng có dịp tiếp xúc, cộng tác và làm việc với cha cố Giuse. Vì thế, hôm nay, rất đông anh chị em chúng ta đã quy tụ nơi đây để hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và tiễn biệt cha cố Giuse.

Tuy nhiên, sự hiệp thông của chúng ta trong dịp tang lễ này không chỉ dựa trên những tình cảm tự nhiên của con người. Chúng ta không quy tụ nơi đây chỉ để thương khóc cha cố Giuse, cũng không chỉ để ôn lại những kỷ niệm đẹp về ngài. Nhưng trên hết, chúng ta quy tụ nơi đây trong ánh sáng của đức tin, và ý nghĩa Lời Chúa hướng dẫn, cũng là cơ hội để chúng ta đón nhận sứ điệp của Chúa cho cuộc đời của chính chúng ta.

Phụng vụ Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất, sách Giảng Viên nói với chúng ta rằng: “Mọi sự đều có thời của nó.” trong sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong thế giới hữu hình này, mọi sự đều có thời điểm bắt đầu và kết thúc. Đó là quy luật của tạo hóa, và cuộc sống con người cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Tuy nhiên, quy luật này không làm cho chúng ta trở nên bi quan hay tuyệt vọng. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta nhận ra công việc mà Thiên Chúa trao phó cho mình và cố gắng hoàn thành công việc ấy trong khoảng thời gian hữu hạn mà Chúa ban cho chúng ta trên trần gian.

Sách Giảng Viên nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta được Thiên Chúa gửi vào thế giới này, và rồi một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ ra đi, trở về với Chúa. Vì thế, một câu hỏi được đặt ra cho mỗi người chúng ta là: Nếu hôm nay Chúa gọi tôi ra đi, tôi đã hoàn thành công việc mà Chúa trao phó cho tôi hay chưa?

Nhìn vào cuộc đời và sứ vụ của cha cố Giuse, với gần 60 năm tuổi đời và hơn 21 năm linh mục, với những sứ vụ ngài đã đảm nhận như phó xứ, chánh xứ, hạt trưởng, Tổng linh nguyền Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình của Tổng Giáo phận, cùng nhiều trách nhiệm khác, chúng ta có thể tin rằng Cha cố Giuse đã tận tâm thực hiện những công việc Chúa trao phó cho ngài.

Ngài đã sống, đã phục vụ và đã trao ban chính mình cho Giáo hội trong những năm tháng Chúa ban. Vì thế, chúng ta có thể phó thác ngài trong niềm tin rằng: đây chính là thời điểm thật đẹp, ý nghĩa để Chúa gọi người tôi tớ của Ngài hoàn tất hành trình trần thế để trở về với Chúa.

Nếu sự sống và sự chết là quy luật tất yếu mà mỗi người đều phải trải qua, thì Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay chia sẻ chúng ta về một quy luật khác, liên quan đến sự sống và sự chết trong tương quan với Đức Giêsu Kitô.

Đời sống Kitô hữu của chúng ta được khởi đầu nơi dòng nước Thánh Tẩy. Thánh Phaolô ví như chúng ta được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô, được mai táng với Người, chết đi cho sự nô lệ đối với ma quỷ và tội lỗi, để cùng với Đức Kitô phục sinh, chúng ta bước vào một đời sống mới, để cùng với Người sống cho Thiên Chúa; con người cũ nơi chúng ta đã cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, thì chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người.

Đó chính là niềm tin của chúng ta, niềm tin của Hội Thánh. Và đó cũng là niềm tin mà cha cố Giuse đã sống trong suốt cuộc đời Kitô hữu, cách riêng trong đời sống linh mục của mình.

Có lẽ từ khi phát hiện căn bệnh nan y, Cha cố Giuse càng cảm nghiệm sâu sắc hơn mầu nhiệm cùng chết với Đức Kitô: cùng Người bước vào những đau đớn của bệnh tật, những vật vã của những lần điều trị, những giới hạn của thân xác và sự suy giảm sức khỏe từng ngày.

Nhưng đồng thời, ngài cũng cố gắng sống với Đức Kitô trong từng giây phút của cuộc đời. Ngài vẫn tận tâm chu toàn những trách nhiệm lớn nhỏ được trao phó trong khiêm tốn, chuẩn mực, quảng đại, lạc quan và vâng phục thánh ý Chúa, ngay cả trong những điều liên quan đến sự sống thể lý, lẽ sống niềm tin và thánh chức linh mục của mình.

ĐGM Gioan Baotixita khi được Đức Tổng chỉ định giảng lễ an táng hôm nay, ngài cho biết trong tâm trí ngài chợt nghĩ ngay đến trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca về cụ già Simêon trong Đền thờ Giêrusalem, khi Hài Nhi Giêsu được cha mẹ dâng vào Đền Thờ.

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (8)

Sau khi được gặp và chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, cụ Simêon đã cất tiếng thưa: “Lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.”

Tâm tình của cụ Simêon là sự mãn nguyện thẳm sâu của một người luôn khao khát và chờ đợi Đấng Cứu Thế. Và khi được gặp Người, cụ cảm thấy mình đã mãn nguyện. Cụ có thể ra đi trong bình an, bởi vì điều mình mong đợi suốt cuộc đời đã được hoàn tất.

Nhìn vào cuộc đời và cách cha cố Giuse sống sứ vụ Chúa trao phó, chúng ta cũng có thể cảm nhận được nơi ngài một niềm vui và sự bình an tương tự.

Mỗi ngày, ngài gặp Chúa trong Thánh lễ, trong những giờ kinh nguyện, trong các công việc mục vụ, trong những cuộc gặp gỡ với anh chị em giáo dân, trong những tương quan đời thường và trong chính những hy sinh của đời sống linh mục.

Có lẽ Cha cố Giuse không phải đợi đến ngày hôm nay, khi rời khỏi cuộc đời này, mới được gặp Chúa. Ngài đã từng bước cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong chính cuộc đời và sứ vụ của mình.

Vì thế, những gì chúng ta nhìn thấy nơi cuộc đời của ngài thật đẹp và thật ý nghĩa, bởi vì ngài đã sống trong sự bình an của một người biết rằng mình đang thuộc về Đức Kitô và đang phục vụ chính Đức Kitô.

Chúng ta không biết trong những năm tháng bệnh tật, cha cố Giuse có bao giờ mượn lời cụ Simêon để cầu xin Chúa cho mình được ra đi trong bình an hay không. Nhưng hôm nay, chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng rằng Cha cố Giuse đang được hưởng một niềm hạnh phúc mà chúng ta chưa thể cảm nghiệm trọn vẹn.

Bởi vì giờ đây, điều mà ngài đã tin, đã yêu mến và đã phục vụ suốt cuộc đời, ngài được gặp trực diện. Ngài được diện kiến Chúa cách trọn vẹn, được ở bên Đấng mà ngài đã hiến dâng cuộc đời linh mục của mình để phục vụ.

Vì thế, chúng ta đau buồn trước sự ra đi của Cha cố Giuse. Chúng ta thương nhớ ngài. Chúng ta tiếc nuối vì từ nay không còn được gặp ngài, không còn được nghe tiếng nói, nụ cười và những lời chia sẻ của ngài giữa chúng ta.

Nhưng trong nỗi đau của tình cảm con người, chúng ta vẫn được nâng đỡ bởi niềm hy vọng của đức tin.

Chúng ta tin rằng sự chết không phải là dấu chấm hết. Với người Kitô hữu, sự chết là một cuộc vượt qua. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ được cùng sống với Người.

Vì vậy, hôm nay, điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm cho cha cố Giuse không chỉ là khóc thương hay nhắc nhớ về ngài, nhưng là cầu nguyện cho ngài, phó dâng ngài trong lòng thương xót của Thiên Chúa và xin Chúa thương đón nhận người tôi tớ trung thành của Chúa vào ban hưởng hạnh phúc muôn đời.

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (9)

Đồng thời, sự ra đi của cha cố Giuse cũng đặt trước mỗi người chúng ta một câu hỏi rất quan trọng: Tôi đang sống cuộc đời mình như thế nào? Tôi đã thực sự chu toàn sứ mạng Chúa trao cho tôi chưa? Nếu hôm nay Chúa gọi tôi về, tôi có thể bình an thưa với Chúa như cụ Simêon: “Lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ Chúa được an bình ra đi” hay không?

Xin cho chúng ta biết sống mỗi ngày trong tình yêu Chúa, biết trung thành với bổn phận, biết quảng đại phục vụ và biết trao phó cuộc đời mình cho Chúa.

Và cách riêng trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin cho cha cố Giuse. Xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm của ngài, đón nhận những hy sinh và công việc tốt lành ngài đã thực hiện trong cuộc đời, và sớm đưa ngài vào hưởng niềm vui cùng các thánh trên quê trời.

Xin cho cha cố Giuse được an nghỉ trong bình an của Đức Kitô, Đấng mà ngài đã tin yêu, phụng sự và hiến dâng trọn cuộc đời linh mục.

Và xin cho chúng ta, những người còn đang trên hành trình trần thế, biết noi gương ngài để sống trọn vẹn ơn gọi của mình, luôn trung thành với Chúa, trung thành với Hội Thánh và với sứ mạng Chúa trao phó. Để đến ngày Chúa gọi, mỗi người chúng ta cũng có thể bình an thưa với Chúa:

“Lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ Chúa được an bình ra đi, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ của Chúa.”

Dẫu vậy, trong niềm tin của chúng ta, chúng ta có thể xác tín rằng cha cố Giuse là người đã sống một đời sống gắn bó sâu xa với Chúa. Và giờ đây, chúng ta hy vọng ngài được hưởng hạnh phúc bên Chúa, bởi vì suốt cuộc đời của mình, ngài đã cố gắng sống như một người đầy tớ trung tín, hết lòng yêu mến Chúa và tận tâm với những công việc Chúa trao phó.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Cha cố Giuse vẫn là một con người. Ngài cũng mang nơi mình thân phận yếu đuối và giới hạn của con người, chịu chi phối bởi những giới hạn của thân xác, tuổi tác và những yếu đuối của kiếp người. Vì thế, chắc chắn trong cuộc đời của ngài cũng có những thiếu sót, những lỗi lầm và những điều chưa trọn vẹn.

Chính vì thế, giờ đây, chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho ngài. Chúng ta như cùng với ngài tiếp tục dâng lên Thiên Chúa hy tế của Chúa Giêsu Kitô trên bàn thờ này, để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn thanh tẩy của Chúa, xin Chúa tha thứ mọi thiếu sót, lỗi lầm của người tôi tớ Chúa là Cha cố Giuse, và đón nhận ngài vào hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.

Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta, những người còn ở lại trên hành trình trần thế.

Sách Giảng Viên nhắc nhở chúng ta rằng: “Mọi sự đều có thời của nó.” Nếu mọi sự đều có thời, thì mỗi khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta đều là một thời gian Thiên Chúa ban cho chúng ta để sống, để yêu thương và để thực hiện điều tốt đẹp.

Vì thế, mỗi khoảnh khắc của đời sống, chúng ta hãy cố gắng sống cho đẹp, sống cho thánh thiện, sống cho yêu thương; biết xây dựng hòa bình, xây dựng tình hiệp nhất và tình bác ái giữa mọi người.

Để mỗi giây phút trong cuộc đời chúng ta không trở nên vô nghĩa, nhưng trở thành một thời điểm Thiên Chúa muốn thực hiện một điều gì đó tốt đẹp nơi chúng ta, cho những người chung quanh chúng ta và cho công trình cứu độ của Người.

Xin Chúa ban cho chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống luôn biết sống với Chúa Giêsu, biết gắn bó với Người và biết khiêm tốn chạy đến với Người, nhất là khi chúng ta nhận ra những yếu đuối, bất toàn và giới hạn của chính mình.

Xin cho chúng ta biết đặt trọn cuộc đời trong ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa, để từng ngày chúng ta được sống sung mãn hơn trong tình yêu của Người.

Bất cứ lúc nào Chúa đến gọi chúng ta, nếu chúng ta đã sống trong tâm tình ấy, nếu chúng ta luôn sẵn sàng và sống trong tư thế của người môn đệ Tin Mừng, thì chúng ta có quyền hy vọng rằng mình cũng sẽ được diện kiến Chúa và được hưởng hạnh phúc đời đời bên Người.

Xin Chúa thương đón nhận Cha cố Giuse vào hưởng vinh phúc Nước Trời.

Xin Chúa cũng thương ban cho mỗi người chúng ta biết sống trọn vẹn những ngày tháng Chúa còn ban, để khi giờ Chúa gọi đến, chúng ta có thể bình an phó mình trong tay Chúa và cùng được hưởng hạnh phúc muôn đời với Người.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (10)

Công bố chúc thư

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Lm Phaolô, Chưởng Ấn, công bố chúc thư của Cha cố Giuse.

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (11)

Nội dung bày tỏ nguyện những ước cuối cùng với những điều quan trọng nhấn mạnh:

“Tôi hoàn toàn chấp nhận quy định của Tòa Tổng Giám mục giáo phận Sài Gòn về chúc thư của các linh mục.

Về tinh thần: Tôi hết lòng yêu mến Chúa, tôi luôn tin tưởng và cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh; tôi luôn vâng phục Hội Thánh và vâng lời Bề trên để thi hành sứ vụ của người mục tử tại các giáo xứ mà tôi được sai đến; tôi đã hết lòng phục vụ cộng đoàn dân Chúa với tinh thần yêu mến với tinh thần trách nhiệm.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.”

Lời tri ân

Tiếp theo Lm Phêrô Phan Khắc Triển, Trưởng Ban tang lễ đã dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân Đức TGM Giuse, quý Đức cha Phụ tá, quý linh mục tu sĩ, cộng đoàn dân Chúa khắp nơi, chính quyền các cấp, và tất cả nhựng vị đã giúp đỡ cho Cha cố Giuse trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các vị.

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (12)

Nghi thức phó dâng và từ biệt
Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác đã cử hành Nghi thức phó dâng và từ biệt. Với lời cầu nguyện xin Chúa đón tiếp Cha cố Giuse hưởng hạnh phúc bên Ngài. Trong khi ca đoàn hát cầu các Thánh của Chúa và hát xin Chúa giang tay chờ người con một đời trung thành với Chúa.

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (13)

Khi nghi thức kết thúc, biết bao người con gạt nước mắt đưa tiễn vị mục tử kính yêu đến Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa. Tại đây, Lm phó xứ Vinh Sơn Vũ Đức Trọng đã cử hành nghi thức trước khi Hỏa táng.

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (14)

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (15)

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (16)

Thanh-le-an-tang-cha-Giuse-Hoang (17)

Thánh lễ an táng Cha cố Giuse khép lại lúc 11g30, nhưng hình ảnh vị mục tử đáng kính luôn được ghi khắc trong lòng nhiều người, cách riêng với cộng đoàn giáo xứ Tân Phú trong lời kinh nguyện. Và hài cốt ngài được lưu giữ nơi Nhà chờ Phục Sinh của GX Tân Phú.

Bài: Tiến Hương (TGPSG)
Ảnh và Video: Media TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top