Nhà Ứng Sinh chủng viện hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu: Hành trình Đức Tin và Hy Vọng

Nhà Ứng Sinh chủng viện hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu: Hành trình Đức Tin và Hy Vọng

Nhà Ứng Sinh chủng viện hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu: Hành trình Đức Tin và Hy Vọng

TGPSG -- Trong hai ngày 13 và 14/5/2025, Nhà Ứng sinh Chủng viện Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chuyến hành hương về Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu. Đây cũng là chuyến đi nghỉ hè, với mục đích giúp anh em các khoá có thể kết nối, chung sống và hiểu biết về nhau nhiều hơn.

Đồng hành cùng đoàn hành hương có Đức cha Giuse Bùi Công Trác - Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, linh mục (Lm) Giuse Trần Hoàng Quân - đặc trách Nhà Ứng sinh (ƯS), các cha giáo, các cha trong Ban Mục vụ Ơn Gọi, cùng các cô chú thân nhân của nhà ƯS.

Ngày hành hương đầu tiên - Hướng về Đức Mẹ

Từ sáng sớm, anh em ƯS đã có mặt tại khuôn viên Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn để chuẩn bị cho chuyến đi. Trước khi khởi hành, đoàn đã quy tụ trước hang đá Đức Mẹ trong khuôn viên Chủng viện để tham dự nghi thức chúc lành do Đức Cha Phụ tá Giuse chủ sự.

 

Đoàn xe lăn bánh đưa những người lữ khách ghé thăm điểm hành hương đầu tiên là nhà thờ Song Vĩnh - một tuyệt tác kiến trúc Gothic cổ kính. Trong không gian linh thiêng của thánh đường, đoàn đã được cha xứ Giuse Vũ Minh Đạo đón tiếp, và cùng dành một vài giây phút để cầu nguyện, tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sau đó, anh em ƯS tiếp tục cuộc hành trình đến Nhà hành hương của Tổng Giáo phận Sài Gòn, toạ lạc sát bên Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu. Tại đây, anh em đã có giờ phút tự do để dạo biển, leo núi Đức Mẹ hoặc thăm viếng các chặng đàng Thánh Giá trên núi, trước khi dùng cơm và nghỉ trưa vào lúc 12h00.

Sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều của anh em ứng sinh được đánh dấu bằng buổi Workshop mang chủ đề “Chân dung và vai trò của người phục vụ”, do anh Martino Đinh Trần Thanh Phong hướng dẫn. Qua 4 chữ H: Heart, Head, Hand và Health, anh Phong khơi gợi nơi các ứng sinh cái nhìn toàn diện về căn tính và lối sống của người bước theo Chúa trong sứ vụ phục vụ tha nhân.

Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh lễ tại giáo xứ Sao Mai

Đúng 17h15, đoàn đã cùng nhau di chuyển đến giáo xứ Sao Mai, nằm ngay mặt tiền con đường ven biển Bãi Dâu. Khi đến nơi, cha xứ Phêrô Nguyễn Minh Hùng, bà con giáo dân và các em thiếu nhi dâng hoa đã xếp thành hai hàng chào đón Đức cha và đoàn hành hương.

Giữa không gian núi đồi phía sau nhà thờ, cộng đoàn cùng nhau tham dự giờ dâng hoa kính Đức Mẹ - một truyền thống đạo đức mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Trước Thánh lễ, Đức cha Giuse đã làm phép tượng Đức Mẹ Lộ Đức mới được đặt trên núi, trong tiếng hát của bài thánh ca “Mẹ Maria đẹp tươi”.

Cha chánh xứ Phêrô cho biết: “Chiều hôm qua, Vũng Tàu mưa rất lớn gần sát tới giờ đọc kinh trong tuần Tam nhật kính Đức Mẹ của giáo xứ, nhưng sau đó thì mưa tạnh. Chiều nay, thời tiết lại rất đẹp để cử hành Thánh lễ trên núi Đức Mẹ.”

Trong lời chào đầu Thánh lễ, Đức cha Phụ tá Giuse đã gợi lên tâm tình của ngày kính nhớ việc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nước Bồ Đào Nha cách đây đúng 108 năm, ngày 13.05.1917. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng với Mẹ Maria, hiệp dâng Thánh lễ để xin Chúa chuyển cầu cho mỗi người, mỗi gia đình biết sống đẹp lòng Chúa, qua việc học nơi các nhân đức của Đức Mẹ, nhất là để hưởng nhờ ân phúc của Chúa trong Năm Thánh Hy Vọng.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã nói về sự kiện ngày 13.5.1917 tại Fatima, cũng như biến cố ngày 13.5.1981 tại quảng trường Đền thờ thánh Phêrô, khi Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát. Khi gục xuống trên tay vị thư ký, Đức Gioan Phaolô II chỉ kịp nói mấy lời: “Maria, Mẹ của con”. Sau đó là cuộc chạy đua từng phút giây trong bệnh viện Gemelli, cùng với lời cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh.

Sau khi bình phục một cách lạ lùng, Đức Gioan Phaolô II tin rằng: “Một bàn tay đã bắn viên đạn, và một bàn tay đã làm viên đạn bị chệch hướng”. Và ngày 13.05.1982, ngài đã hành hương đến đền Đức Mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha để tạ ơn, và dâng đầu viên đạn ấy vào mũ triều thiên của Đức Mẹ, như một dấu tích để ghi nhớ muôn đời.

Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn siêng năng lần chuỗi Mân Côi để thêm lòng yêu mến Đức Mẹ, và noi gương Mẹ sống đẹp lòng Chúa, để gia đình và giáo xứ luôn sống bình an và hiệp nhất trong tình yêu của Chúa. Ngài đúc kết bài giảng trong mấy vần thơ sau đây:

Chắp tay lạy Mẹ, Mẹ ơi
Xin thương đoái nhận đôi lời nguyện xin.
Thêm lòng yêu mến cậy tin,
Nương theo bóng Mẹ trung trinh trọn đời.

Tiếp đến, cộng đoàn cùng tham dự vào Bàn tiệc Thánh Thể. Kết thúc Thánh Lễ, Đức cha, quý cha, anh em ƯS đã cùng nhau ghi lại tấm hình lưu niệm tại núi Đức Mẹ Sao Mai. Sau đó, mọi người cùng di chuyển về khuôn viên Hội trường nhà xứ, dùng bữa cơm thân mật và giao lưu văn nghệ với cộng đoàn giáo xứ.

Ngày hành hương đầu tiên kết thúc vào lúc 22h00, với giờ nghỉ đêm tại Nhà hành hương TGP Sài Gòn, dưới sự che chở của Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, Đấng bảo trợ Đền thánh Bãi Dâu.

Ngày hành hương thứ hai: Hình ảnh người môn đệ Chúa Giêsu

Sáng ngày 14.05.2025, khi tiếng chuông đầu ngày vang lên từ Đền thánh Đức Mẹ, anh em ƯS đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Đúng 6h15, đoàn hành hương đã cùng nhau tham dự Thánh lễ kính thánh Matthia - Tông đồ tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, do Đức Cha Giuse chủ tế.

Trong bài giảng, Lm Giuse Phạm Quang Vũ đã đúc kết về hình ảnh một người môn đệ bước theo Chúa Giêsu dựa trên các bài đọc của ngày lễ: Cùng đi với nhau, cùng nhau làm chứng về Chúa Giêsu Phục Sinh, ở lại trong tình thương của Chúa và được Chúa chọn gọi.

Qua đó, ngài nhắc nhở anh em ƯS ý thức hơn về tư cách của người môn đệ khi bước đi trên hành trình theo Chúa. Mỗi người khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy đã trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng Chúa sẽ tiếp tục chọn gọi một số người, như thánh Matthia hôm nay, để theo sát Chúa hơn mà phục vụ cho Hội Thánh.

Trong giờ cơm trưa, có sự hiện diện của cha Phêrô - chánh xứ Sao Mai. Ngài đến để chung vui và chia tay với đoàn hành hương. Được biết, cha Phêrô là người bạn cùng lớp với cha đặc trách Giuse, và ngài đã hỗ trợ rất nhiều cho Nhà ƯS, cụ thể là những chậu mai chỉ thiên rất đẹp trong khuôn viên nhà được ngài chuyển từ Bãi Dâu về Sài Gòn.

Giờ cơm trưa kết thúc cũng là lúc anh em chia tay Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu để trở về Sài Gòn, và đến Trung tâm mục vụ vào lúc 17h30 cùng ngày.

Khép lại hành trình - Mở ra hy vọng

Trong bữa ăn chiều, một anh đại diện anh em ƯS đã có lời tri ân Đức Cha Phụ tá Giuse đã đồng hành với anh em trong suốt chuyến đi với tấm lòng hiền phụ, cám ơn cha đặc trách Giuse đã luôn là người đi đầu tiên và sau cùng để lo lắng cho anh em trong mọi sự.

Và lời cám ơn cuối cùng, không thể không nhắc đến sự hiện diện của đông đảo anh em ƯS, những người đã dành cho nhau một phần thanh xuân của mình. Như Chúa Giêsu đã “bắt đầu sứ mạng công khai khi đang tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.” (Christus Vivit, 23), mỗi anh em ƯS cũng đã sống thanh xuân đẹp nhất với niềm tin không lung lay nơi Chúa Giêsu, là vẻ đẹp tuổi trẻ của mọi tuổi trẻ.

Bài: Giuse Quốc Đạt (TGPSG)
Ảnh: Ban Mục vụ Ơn Gọi Sài Gòn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top