Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Đêm Canh Thức Vượt Qua - 2024

Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Đêm Canh Thức Vượt Qua - 2024

Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Đêm Canh Thức Vượt Qua - 2024

TGPSG -- Đêm Canh thức Vượt Qua do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng chủ sự tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (NTCTĐBSG) đã được cử hành trọng thể vào lúc 20g ngày 30.03.2024.

Đồng tế với Đức TGM có Linh mục (Lm) Ignatio Hồ Văn Xuân - Chánh xứ Chính tòa, hai linh mục Phó xứ Chính tòa: Lm Giuse Đỗ Duy Khánh và Lm Giuse Lã Công Thường cùng Lm Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh – nguyên Chánh xứ nhà thờ Chính Tòa.

Nến đã được ban phục vụ Nhà thờ Chính toà chuẩn bị và phát cho cộng đoàn dân Chúa đến tham dự đêm Canh thức Vượt Qua.

Trong đêm Canh thức Vượt Qua có 12 dự tòng được lãnh nhận các bí tích Khai tâm: Rửa tội, Thêm Sức, Thánh Thể và 4 anh chị sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Các bảng tên Thánh bổn mạng cho các Dự tòng được trang trí rất tỉ mỉ.

1. Nghi Thức Thắp Nến Phục Sinh

Mở đầu đêm Canh thức Vượt Qua, trong nhà thờ đèn được tắt hết, Đức TGM đã cử hành nghi thức thắp nến Phục Sinh.

Đức TGM đã dùng cây viết vẽ hình Thánh giá trên nến, rồi viết chữ An-pha phía trên, và chữ Ô-mê-ga ở phía dưới hình Thánh giá, đoạn viết 4 con số chỉ năm đó ở 4 góc thánh giá, vừa viết vừa Đức Tổng vừa đọc những lời sau đây:

1. Ðức Kitô vẫn là một (vẽ đường dọc)
2. Hôm qua cũng như hôm nay (vẽ đường ngang)
3. Là An-pha và Ô-mê-ga (viết chữ An-pha phía trên thánh giá)
4. Nghĩa là khởi nguyên và tận cùng (viết chữ Ô-mê-ga phía dưới thánh giá).
5. Người làm chủ thời gian (viết số đầu của năm đó nơi góc trái phía trên thánh giá)
6. Và muôn thế hệ (viết số thứ hai của năm đó nơi góc phải phía trên thánh giá)
7. Vạn tuế Ðức Kitô, Ðấng vinh hiển quyền năng (viết số thứ ba của năm đó nơi góc trái phía dưới thánh giá)
8. Vạn vạn tuế. Amen. (viết số thứ tư của năm đó nơi góc phải phía dưới thánh giá).

Vẽ thánh giá và ghi số năm xong, chủ tế có thể cắm năm hạt hương theo hình thánh giá trên nến phục sinh, vừa gắn vừa đọc như sau:

1. Vì năm vết thương
2. chí thánh và vinh hiển,
3. xin Chúa Kitô
4. gìn giữ
5. và bảo vệ chúng ta. Amen.

Tiếp theo, Đức Tổng lấy lửa mới thắp nến phục sinh và nói: “Xin Ðức Kitô, Ðấng phục sinh vinh hiển chiếu giãi ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta.”

Nến Phục Sinh được thắp sáng, thầy phó tế Phêrô Phạm Duy Khoa lãnh nhận việc rước nến lên cung thánh.

Đức TGM hát “Ánh sáng Chúa Kitô”, cộng đoàn cùng đáp “Tạ ơn Chúa!”

Sau 3 lần đáp, các anh trong nhóm Phục vụ đã lấy lửa từ nến Phục Sinh thắp cho cây nến những người tham dự canh thức Vượt Qua, ánh sáng Phục Sinh từ từ được thắp sáng trong nguyện đường cổ kính.

Nến Phục Sinh được đặt trang trọng bên cạnh tòa giảng. Linh mục Phêrô xông hương cây nến Phục Sinh và công bố Tin mừng Phục Sinh – Exsultet.

2. Phụng Vụ Lời Chúa

Thừa tác viên của Nhà thờ Chính Tòa lãnh nhận việc đọc các bài đọc. Sau mỗi bài đọc, ca đoàn hát thánh vịnh đáp ca, Đức TGM đọc lời nguyện.

Bài đọc I: (St 1,1 - 2,2) - Diễn tả lòng tin của tổ phụ Ápraham đạt tới đỉnh điểm cao nhất khi ông sẵn sàng hiến tế người con trai duy nhất là Ixaác dâng cho Thiên Chúa. Hình ảnh Ixaác tiên báo Đức Kitô, Con  Một mà Thiên Chúa đã không ngần ngại phó nộp vì yêu thương chúng ta.

Bài đọc II: (Xh 14,15 - 15,1a) – Thuật lại việc dân Ítraen đi qua Biển Đỏ. Trong Kitô giáo, việc dân Ítraen được cứu thoát thời Xuất hành được coi là hình ảnh báo trước việc Chúa Kitô cứu thoát nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi. Biến cố vượt qua Biển đỏ, là hình ảnh của Bí tích Thánh tẩy trong nước và Thần Khí mà chúng ta được cứu thoát, nhờ đó Dân mới của Thiên Chúa được cứu rỗi.

Bài đọc III: (Is 54,5-14) - trích từ sách ngôn sứ Isaia - cho ta thấy Thiên Chúa là đấng trọn tình vẹn nghĩa, lúc nào cũng thương xót dân Ítraen.

Sau lời nguyện thứ ba, Đức TGM xướng kinh Vinh Danh, cộng đoàn cùng hát, chuông nhà thờ vang lên mừng Chúa đã sống lại.

Kế tiếp là bài đọc thánh thư (Rm 6,3-11):  Bài thánh thư - trích từ thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma - cho ta biết một khi Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết thì  không bao giờ Người chết nữa.

Kết thúc phần phụng vụ lời Chúa, thầy phó tế Phêrô Phạm Duy Khoa công bố Tin Mừng theo Thánh Máccô.

“Tin vui vĩ đại xoay chuyển thế giới, Chúa Giêsu đã sống lại” - Đó là nội dung bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng.

Cộng đoàn dân Chúa tham dự Đêm Canh thức Vượt Qua sốt sắng lắng nghe bài giảng của Đức TGM.

3. Phụng vụ Thánh Tẩy

Mở đầu nghi thức, Đức TGM đọc lời nguyện mở đầu. Tiếp đến là kinh cầu các Thánh.

Tiếp theo, Đức TGM làm phép nước và mời cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng Đức Tin khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy một cách thật sốt sắng và ý thức.

Sau đó, Đức TGM ban Bí tích Thánh Tẩy cho các dự tòng.

Tấm áo choàng trắng được Đức TGM trao tận tay cho các cha / mẹ đỡ đầu để choàng lên người các tân tòng.

Kế tiếp, Đức TGM ban Bí tích Thêm Sức cho các tân tòng.

Các Tân tòng lần lượt được lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần.

4. Nghi thức Rẩy Nước Thánh

Kết thúc nghi thức ban bí tích Thêm sức là nghi thức Rẩy nước Thánh. Nghi thức Rẩy nước Thánh nhắc nhớ cho chúng ta về bí tích Rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận.

Tiếp theo là Lời nguyện tín hữu do một tân tòng xướng.

5. Phụng vụ Thánh Thể

Đêm Canh thức Vượt Qua tiếp tục đến phần phụng vụ Thánh Thể.

Linh mục Chánh xứ Ignatio đã trao Mình Thánh Chúa cho các Tân tòng

Kết thúc nghi thức phụng vụ Thánh thể, đại diện các Tân tòng được lãnh nhận Bí tích Khai tâm trong Đêm Canh thức Vượt Qua đã có lời tri ân đến Đức TGM và cha sở Ignatio và các linh mục, thầy phó tế cùng với các tu sĩ, các ân nhân đã giúp đỡ các Tân tòng hoàn thành các khoá học một cách chu đáo, sốt sắng, để rồi hôm nay được chính thức trở thành con của Chúa.

Sau khi chúc mừng lễ Phục Sinh đến linh mục Chánh xứ, các linh mục, Tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa, Đức Tổng đã gửi đến cộng đoàn một lời nhắn nhủ “Hãy làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh” bằng chính đời sống, yêu thương theo gương bác ái của Chúa Giêsu.

Đức TGM kể cho cộng đoàn câu chuyện mà Đức Tổng đã đọc trên báo về một người trẻ mang trong lòng sự hận thù, căm ghét với người Công giáo nhưng được cảm hoá bằng tình yêu thương từ những người Công giáo.

Tối nay anh cũng được lãnh nhận Bí tích Khai tâm Kitô Giáo để chính thức trở thành con Chúa và gia nhập Giáo hội Công Giáo tại một nhà thờ khác.

Sau khi lãnh nhận phép lành trọng thể từ Đức TGM, Đêm Canh thức Vượt qua kết thúc vào lúc 22g30.

Các Tân tòng đã cùng chụp ảnh lưu niệm cùng với Đức TGM và các linh mục phục vụ tại nhà thờ chính toà Đức Bà Sài Gòn.

Bài: Đắc Quyền (TGPSG)
Ảnh: Đắc Quyền & Nhất Lãm

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top