Ngày Hành hương Năm Thánh Phanxicô tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức

Ngày Hành hương Năm Thánh Phanxicô tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức

Ngày Hành hương Năm Thánh Phanxicô tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức

TGPSG -- Ngày Hành hương Năm Thánh Phanxicô với chủ đề: “Sống Mùa Chay theo tinh thần Năm Thánh mừng 800 năm Thánh Phanxicô vinh hiển về trời” đã được tổ chức tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức, số 42 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh, vào lúc 07g00, Chúa nhật ngày 01-03-2026,

Chương trình gồm bốn phần: Tĩnh tâm, đi chặng Đàng Thánh giá, Thánh lễ và hôn Thánh tích.

Tĩnh tâm

Mở đầu ngày hành hương là giờ tĩnh tâm với chủ đề: “Ai gieo trong Thần Khí thì do Thần Khí, người ấy sẽ gặt được sự sống đời đời” (Gl 6,8).

Linh mục Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, OFM, Giám tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam, đã quảng diễn Lời Chúa và cho thấy những lời ấy được thực hiện cách sống động nơi Thánh Phanxicô. Sau khi đón nhận Thần Khí của Chúa Giêsu vào tâm hồn, đến mức mang trên thân mình những dấu đinh của Đấng chịu đóng đinh, ngài đã trở thành hạt giống Tin Mừng trổ sinh hoa trái sự sống đời đời. Tám trăm năm trước, Thánh Phanxicô thành Assisi đã lìa bỏ thế gian, nhưng hạt giống ngài gieo trồng vẫn tiếp tục nảy mầm cho đến hôm nay.

Chia sẻ về những di sản thiêng liêng của Thánh Phanxicô, ngài nhấn mạnh: “Nghèo khó mà không có lòng thương xót sẽ chỉ là sự tôn thờ hình thức. Ngược lại, lòng thương xót mà không có nghèo khó sẽ bị biến thành lý thuyết suông.”

Chúa đã thực hiện nơi Thánh Phanxicô một sự biến đổi tận căn trong cách nhìn và cách sống: chia sẻ số phận với những người hèn mọn nhất, hạ mình xuống giữa những người thấp kém nhất, bởi chính ngài cũng từng sống kinh nghiệm của một người phong cùi. Cuộc hoán cải của Phanxicô trở nên trọn vẹn khi ngài gặp gỡ Chúa Kitô chịu đóng đinh tại San Damiano. Từ đó, người nghèo và Chúa Kitô chịu đóng đinh trở thành hai điểm quy chiếu cốt lõi, không thể tách rời trong nhãn quan Kitô giáo về cuộc sống.

Tiếp đó, ngài nói về Giáo hội như “mảnh đất nghèo khó nhưng màu mỡ”. Dù còn nhiều thiếu sót, Giáo hội vẫn là nơi hạt giống Tin Mừng được gieo vãi và lớn lên.

Ngài cũng nhấn mạnh đến Bí tích Thánh Thể như tâm điểm của mầu nhiệm và là nguồn dưỡng chất mỗi ngày giúp con người trổ sinh hoa trái vĩnh cửu. Trong tấm bánh nghèo nàn và khiêm tốn là Bí tích Thánh Thể, Thánh Phanxicô đã dành trọn lòng sùng kính sâu xa, chiêm ngắm mầu nhiệm một Thiên Chúa “khiêm nhường”, Đấng tự hiến mình dưới hình bánh nhỏ bé.

Sau giờ tĩnh tâm, các huynh đệ đoàn đã cùng nhau chia sẻ trong bầu khí sốt sắng.

Chặng đường Thánh giá

Tiếp đến là phần đi Chặng Đàng Thánh Giá với lời nhắn nhủ: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng, bình an” (Luật, điều 19). Như những sứ giả bình an, anh chị em được mời gọi không ngừng xây dựng hòa bình qua đối thoại, tìm kiếm những con đường dẫn đến hiệp nhất và hòa hợp huynh đệ, tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa nơi con người cũng như sức mạnh của tình yêu và lòng tha thứ.

Lời nguyện ở chặng 15 vang lên tha thiết: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con biết sống như Chúa, biết chịu cực khổ ở đời, biết làm đẹp trái đất và biết mơ về một ngày mai tươi sáng.”

Thánh lễ

Thánh lễ bắt đầu lúc 10g00, do Linh mục Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, OFM, Giám tỉnh,  chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Phạm Văn Bình, OFM - Phó Giám tỉnh, linh mục Augustinô Nguyễn Hoàng, OFM - Trợ úy Phan Sinh Tại Thế Miền Sài Gòn Đông, cùng các linh mục thuộc Dòng Phanxicô.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các anh chị em Dòng Phan Sinh Tại Thế và đông đảo giáo dân trong và ngoài xứ từ nhiều nơi đến hiệp dâng.

Trong bài giảng, linh mục Augustinô Nguyễn Hoàng đã chia sẻ:

“Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, phụng vụ dẫn chúng ta vào sa mạc để chứng kiến Chúa Giêsu chịu cám dỗ và chiến thắng cám dỗ. Hôm nay, Chúa nhật thứ hai Mùa Chay, chúng ta được mời gọi lên núi chiêm ngưỡng Chúa biến hình. Qua biến cố này, Chúa cho người môn đệ hiểu rằng phải đi qua đau khổ mới tới vinh quang. Con đường càng nhiều thử thách, vinh quang càng rạng ngời; bởi cuối hành trình thương khó không phải là bế tắc, nhưng là cánh cửa mở ra hy vọng và niềm vui viên mãn.

Thánh Irênê thành Lyon đã nói: ‘Thiên Chúa làm người để con người được làm con Thiên Chúa.’ Trong sự tự hạ ấy, Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang của Chúa Con, dung mạo rạng ngời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Ánh sáng đó nhắc chúng ta rằng vinh quang Thiên Chúa đang âm thầm hiện diện nơi mỗi người chung quanh, dù có khi bị che khuất bởi nghèo khó, mệt mỏi hay giới hạn phận người. Nhận ra điều ấy, ta được mời gọi trở về tìm Chúa trong chính tâm hồn mình.

Hình ảnh ấy được thể hiện nơi Thánh Phanxicô thành Assisi. Được tình yêu Thiên Chúa tôi luyện, ngài không ngừng hoán cải, sống khiêm hạ và nghèo khó, trở nên khí cụ bình an của Chúa. Noi gương ngài, mỗi người chúng ta trong ngày tĩnh tâm và hành hương hôm nay được mời gọi nhìn lại chính mình: càng từ bỏ tội lỗi và vượt thắng bản thân, dung nhan Thiên Chúa càng tỏ lộ; càng chìm sâu trong thinh lặng cầu nguyện, chúng ta càng đến gần Chúa hơn.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau phần hiệp lễ, anh Phaolô Ngô Đăng Quang, Phục vụ Huynh đệ đoàn Miền Sài Gòn Đông, đã ngỏ lời cảm ơn quý cha Bề trên đã cử hành Thánh lễ và tổ chức buổi hành hương hôm nay, giúp cộng đoàn Phan Sinh tĩnh tâm trong tinh thần sốt sắng và trang nghiêm.

Trước khi ban phép lành và lãnh ơn Toàn xá, linh mục chủ tế thông báo đến cộng đoàn về buổi hành hương kế tiếp với chủ đề “Cuộc hoán cải của Thánh Phanxicô”, sẽ được cử hành tại Tu viện Phanxicô Cầu Ông Lãnh (Nhà thờ Thánh An Tôn) số 18 Phan Văn Trường, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 19.04.2026.

Hôn Thánh tích

Thánh lễ kết thúc lúc 11g20. Cộng đoàn tiến lên hôn Thánh tích trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy ân sủng.

Bài: Minh Hà & Ảnh: Minh Giàu (OFM) - Minh Hà (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top