Buổi hành hương Năm Thánh của liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới

Buổi hành hương Năm Thánh của liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới

TGPSG -- Vào lúc 8g30 thứ Sáu 14.02.2025 ngày hành hương Năm Thánh 2025 của liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới được khai mạc tại nhà thờ An Nhơn, hạt Xóm Mới.

Linh mục Giuse Vũ Văn Quyên - chánh xứ An Nhơn cùng cộng đoàn chào đón Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Giuse Nguyễn Năng và khoảng 40 linh mục, cùng các thành viên Hội đồng Mục vụ và đoàn thể tông đồ giáo dân trong các giáo xứ của liên giáo hạt Hóc Môn - Gò Vấp - Xóm Mới đến tham dự buổi hành hương.

I. Ý NGHĨA HÀNH HƯƠNG, ĐIỀU KIỆN LÃNH ƠN TOÀN XÁ VÀ GIỚI THIỆU VỀ NHÀ THỜ HÀNH HƯƠNG

Sau kinh nguyện Chúa Thánh Thần, Linh mục Giuse Vũ Văn Quyên, chánh xứ An Nhơn đã giải thích ý nghĩa hành hương, điều kiện lãnh ơn toàn xá, tinh thần hành hương và thống hối, lý do nhà thờ An Nhơn được chọn là 1 trong 10 điểm hành hương của giáo phận Sài Gòn.

1. Ý nghĩa hành hương

- “Hành hương là một thực hành đạo đức quan trọng trong Năm Thánh, đặc biệt là năm 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”. “Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, và trong lòng ấp ủ con đường hành hương.” (Tv 84,5), là món quà Thiên Chúa ban để giúp con người vững vàng, cởi mở, hướng về tương lai với lòng tin tưởng. 

- Là thời gian đặc biệt để các tín hữu Công giáo khám phá lại Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, làm mới lại đức tin, củng cố tinh thần của cộng đoàn, hoán cải tâm hồn trở về với Thiên Chúa và sống đời Kitô hữu một cách sâu sắc hơn.

- Trong Năm Thánh này, chúng ta được mời gọi trở thành “Những người hành hương của hy vọng”, bước đi gần Chúa hơn, đổi mới tâm hồn, và chia sẻ niềm hy vọng của Ngài với thế giới. Năm thánh không chỉ dừng lại ở việc đón nhận ơn toàn xá, mà Chúa mời gọi chúng ta ra đi rao giảng Lòng Thương Xót của Chúa hơn và luôn đem niềm vui đến cho những người khổ đau

- Lời mời gọi hành hương - cả về thể lý lẫn tinh thần.

- Là “Những người hành hương của hy vọng”, chúng ta được nhắc nhở rằng hành trình tối thượng của chúng ta dẫn đến Chúa Kitô, nguồn cội của mọi hy vọng và niềm vui.

2. Điều kiện để lãnh ơn toàn xá

Xưng tội, rước lễ, sốt sắng tham dự thánh lễ, tham dự các cử hành phụng vụ: đọc Lời Chúa, đọc kinh Mân Côi, ngắm Đàng Thánh giá và cử hành nghi thức thống hối. Và một số điền kiện đã được in ấn trong sách tại chỗ ngồi.

3. Tại sao nhà thờ An Nhơn được chọn là nơi hành hương năm thánh 2025 - nhà thờ có bề dày lịch sử :

 - Từ thế kỷ 19, thánh Phaolô Lê Văn Lộc sinh năm 1830 tại xã An Nhơn, phủ Tân Bình (sau này là Sài Gòn). Tử đạo1859 tại pháp trường Trường Thi (nay là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh)

- Hiện nay giáo xứ An Nhơn còn lưu giữ hai cuốn sổ: 1 sổ Rửa tội và 1sổ Hôn phối được ghi năm 1875. Nhưng lịch sử ghi chép lại thì còn nữa
- Đến năm 1965, một ngôi nhà nguyện năm gian với diện tích 500m2 được khởi công xây dựng (nay là trường tiểu học Trần Quang Khải)
- Năm 1971, Tòa TGM Sài Gòn quyết định tái lập giáo xứ An Nhơn và bổ nhiệm cha Grêgôriô Trần Phương Phi làm cha sở tiên khởi.

Và đến hôm nay giáo xứ An Nhơn được chọn là nơi hành hương năm thánh, cũng đúng kỷ niệm 55 tái lập giáo xứ, 150 năm theo dấu tích của sổ Rửa tội và Hôn phối đã lưu và 166 năm ngày thánh Phaolô Lê Văn Lộc tử đạo.

II. HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE

1. Kế hoạch Mục vụ

Chúng ta cùng nhau canh tân đời sống Kitô hữu của mình, thúc đẩy việc dấn thân hơn, hiệp hành hơn trong sứ vụ tông đồ của mình.

ĐỨC TGM đưa ra mô hình lối đi của Hội Thánh: Đó là Hội Thánh “ĐI RA”

Chính Thiên Chúa đã đi ra trước chúng ta, tạo dựng chúng ta và chia sẻ hạnh phúc đó cho chúng ta. Thế nhưng con người lại lỗi nghịch liều mình phạm tội. Chúa lại sai con của mình xuống trần gian “ĐI RA” khỏi cung lòng của Thiên Chúa và ở giữa chúng ta

Chúa luôn là Người Mục tử tốt lành, bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc, Chúa thể hiện tình yêu vô bờ bến của Ngài. Khi ở trần gian, Chúa Giêsu không ngần ngại “ĐI RA” đến với những người yếu đau, và làm phép lạ chữa lành bệnh tật.

2. Hội thánh là phải đi ra

Chúng ta hãy ra đi loan báo Tin Mừng, đó là lệnh truyền của Chúa, và ngày nay cũng là sứ vụ duy nhất, đầu tiên và thiết yếu nhất của Giáo hội. Tất cả mọi người: dù là Giám mục, Linh mục, tu sĩ, giáo dân, chúng ta đều phải đi ra. Đến với những người chưa biết Chúa, đến với những người nghèo khó, đau bệnh, già yếu, bị bỏ rơi, hay bị xã hội ruồng bỏ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta “không ngồi yên, mà hãy ra đi truyền giáo, chủ động gặp gỡ và mang Chúa đến cho họ.”

ĐỨC TGM nhắc lại năm 2020-2021, đại dịch Covid-19: chúng ta thấy rõ Hội Thánh đã thực thi sứ mạng đi ra như thế nào. Nhiều giáo xứ, đoàn thể, và cá nhân tín hữu đã quên góp tiền bạc, lương thực, nhu yếu phẩm để giúp những người gặp khó khăn. Đó là chúng ta đã đi ra đem lại yêu thương và sự đồng cảm đến cho mọi người. Đã tạo nên chứng từ sống động, rất cao cả, rất đáng tin. Làm cho các Y Bác sĩ, các bệnh nhân và cả chính quyền khâm phục chúng ta.

3. Mang Chúa đến với người khác

Chúng ta cứ nghĩ truyền giáo là làm việc bác ái, không phải thế, nhưng quan trọng hơn hết là mang Chúa đến cho người khác. Hãy kết thân với những gia đình chưa biết Chúa như Đức Thánh Cha mời gọi các gia đình Kitô hữu chúng ta.

Tất cả chúng ta đều hãy đi ra, khi chúng ta tin tưởng vào Chúa, có Chúa trong tâm hồn thì chúng ta mới có thể mang Chúa đến với tha nhân.

Ngài nhấn mạnh cần hoán cải nội tâm, hoán cải mục vụ, thay đổi hướng đi, thay đổi cách nhìn để cùng Hội Thánh đi ra đi đến những người nghèo khổ, những bệnh nhân, những người có cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, những người rơi vào tình trạng tệ nạn xã hội, hút chích, ma túy, tranh chấp… Đó là những người không có cuộc sống yên ổn, là những người đang sống bên lề, nên Chúa sai chúng ta đi đến đó để giúp đỡ, che chở, nhất là đến với những người chưa biết Chúa, chính vì thế, chúng ta phải đi ra để trở thành niềm hy vọng cho người khác.

Chúng ta còn phải đi ra để loan báo niềm hy vọng cho anh em chúng ta có nghĩa là truyền giáo. Truyền giáo là loan báo Tin Mừng bằng niềm hy vọng đến cho mọi người, là sứ vụ chính yếu và quan trọng nhất của Hội Thánh cũng như của mỗi người.

Đi ra là sứ mạng duy nhất của chúng ta, là phúc âm hóa. Đi ra để thay đổi và hoán cải bản thân, kết thân với người xung quanh, thăm các gia đình bên lương nhiều hơn, gia đình bị rối hôn nhân.

Đức TGM Giuse đề nghị đối với mỗi giáo xứ cần có 3 việc sau:

1. Chú ý quan tâm thường xuyên đến người cao tuổi sống neo đơn, tạo môi trường gặp gỡ giao lưu, chia sẻ, trò chuyện… tạo niềm vui cho họ trong giờ sinh hoạt hay mời họ tới cùng sống chung một ngày để chăm sóc, cắt tóc, vệ sinh… vui cùng họ.

2. Mỗi giáo xứ nên có nhà quàng giúp cho những người di dân hiện đang tạm trú nơi ở chật hẹp, hoàn cảnh khó khan, thất nghiệp, đông con, không phân biệt tôn giáo miễn phí tất cả nhưng với điều kiện chỉ cầu nguyện không được thổi kèn hát ca…

3. Đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh nơi ở, quét dọn khu phố, không thải chất độc hại ra môi trường. Biến đổi môi trường sinh thái bị ô nhiễm thành môi trường sạch trong như Đức Giáo Hoàng mong muốn. Ai huỷ hoại môi trường thiên nhiên thì sẽ bị tội luân lí. Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta, còn loài người có khi tha, khi không. Trái đất không bao giờ tha thứ cho chúng ta, Đức TGM mời gọi hãy bảo vệ môi trường khi có thể.

III. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG

Sau huấn từ của Đức TGM, Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Trưởng Ban Giáo dân - đã mời gọi quý chức đóng góp ý kiến về hoạt động bác ái và loan báo Tin Mừng trong bối cảnh giáo xứ và  giáo hạt.

Một số ý kiến đóng góp:

Luôn hăng say, nhiệt thành để loan báo Tin Mừng theo lời mời gọi của Giáo hội. Can đảm “đi ra” theo tinh thần Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

- Bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh sạch không ô nhiễm khói bụi…, vì trái đất không tha thứ cho những ai làm ô nhiễm.  

- Giáo xứ là nơi mình sinh sống, được truyền giáo, theo dõi giáo lý, nhờ cộng đoàn giáo xứ thăm và mời gọi các em đi học giáo lý giúp cha mẹ dạy Đức tin cho các em.

- Cần phải đi ra nói về Chúa, cho những người chưa biết Chúa, tặng quà cho các người già.
- Mỗi người cần nhìn tới Giáo hội (không chăm chăm vào giáo khu của mình), trang bị cho mình lửa, chu toàn mọi việc cho gia đinh, hài hoà với lối xóm.
- Để tỉnh thức trước những cạm bẫy, các nhóm trưởng khi làm hết nhiệm kì thì nên tạo  điều kiện cho người khác được thay thế
- M
ọi người cần lắng nghe đúng sai trước khi phán xét, tránh hiểu lầm dẫn đến mất đoàn kết.

- Mong ước những người công giáo sống cho đi, mong muốn việc đi ra cần giữ đúng nhân cách của người Ki tô giáo.

- Mong có một lớp học Kinh Thánh để được thấm nhuần Lời Chúa để có thể phục vụ tốt cho việc đi ra.

Giao hòa với Thiên Chúa.

Kết thúc ý kiến của mọi người hành hương, đến giờ giải lao, có các linh mục ngồi tại các tòa giải tội xung quanh nhà thờ, giúp cho giáo dân liên hạt đón nhận ơn giao hòa với Thiên Chúa.

Sau cùng là giờ chầu Thánh Thể do linh mục Alphong Lê Quốc Thắng - Phó xứ An Nhơn - chủ sự.

Sau phép lành Thánh Thể, giờ hành hương Năm Thánh của liên giáo hạt Hóc môn- Gò Vấp – Xóm mới đã kết thúc lúc 11g20.

Bài: Grêgoriô Maria Phạm Trọng Trụ - Nga Phạm - Huy Hoàng
Ảnh: Xuân Huy & 
Grêgoriô Maria Phạm Trọng Trụ (TGPSG)

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top