Mùa hè rực cháy tại lớp Nhạc cấp tốc Giáo xứ Phanxicô Đakao

Mùa hè rực cháy tại lớp Nhạc cấp tốc Giáo xứ Phanxicô Đakao

Mùa hè rực cháy tại lớp Nhạc cấp tốc Giáo xứ Phanxicô Đakao

TGPSG -- Một mùa hè đặc biệt

Tháng 7, khi mọi người đang lên kế hoạch nghỉ ngơi hay du lịch, thì ở giữa lòng Sài Gòn, nơi khuôn viên nhỏ bé của Giáo xứ Phanxicô Đakao lại vang lên những cung đàn rộn rã, tiếng xướng âm dồn dập và cả tiếng học bài "đô-rê-mi" vang vọng khắp hành lang, góc sân, gian phòng học. Một “mùa hè không nghỉ” đã chính thức khép lại - mùa hè của lớp Nhạc cấp tốc do cha Giuse Nguyễn Xuân Thảo, dòng Anh Em Hèn Mọn (Phanxicô), âm thầm tổ chức suốt 18 năm qua.

Nhìn từ ngoài, không ai nghĩ nơi này đang trở thành “lò luyện” âm nhạc với hơn 300 học viên từ khắp các tỉnh thành, quy tụ để học thanh nhạc, xướng âm, điều khiển và nhạc cụ chỉ trong... 30 ngày! Nhưng bên trong, tất cả đang chạy theo nhịp của một cỗ máy kỳ diệu, vận hành bằng lòng mến, kỷ luật và niềm đam mê với sứ mạng ca tụng Thiên Chúa qua âm nhạc.

Một mô hình âm nhạc độc nhất vô nhị

Hơn nửa thế kỷ sống và giảng dạy âm nhạc trong và ngoài nước, Cha Xuân Thảo đã tạo nên một mô hình đào tạo độc đáo: học cấp tốc - nội trú - kỷ luật “nhà binh” - và kết quả... ngoài mong đợi. Với bộ giáo trình do chính Cha biên soạn, kết hợp giữa kinh nghiệm thực tế và phương pháp sư phạm hiện đại, học viên dù xuất phát từ các vùng quê nghèo hay chưa từng học nhạc vẫn có thể hát đúng, bắt nhịp, đánh đàn, thậm chí làm ca trưởng sau khoá học.

“Ở đây không có học viện, không phòng thu chuẩn quốc tế. Nhưng chúng tôi có những con người biết hy sinh, biết trao ban,” Cha nhẹ nhàng nói.

Chỉ với 6,5 triệu đồng cho toàn bộ chi phí ăn ở, học hành trong 30 ngày - thậm chí nhiều trường hợp được miễn giảm đến 70% học phí - lớp học này rõ ràng không phải là một dự án kinh doanh. Nó là một sứ vụ mục vụ mang tinh thần Phanxicô: dấn thân cho người nghèo, phục vụ trong âm thầm.

Bếp ăn và phòng học - nơi sự sống được nuôi dưỡng

Sau những giờ học căng thẳng, học viên lại quây quần trong “bếp ăn dã chiến” dựng vội dưới mái che, nơi các thiện nguyện viên - đa phần là giáo dân trong xứ - cặm cụi nấu từng bữa cơm, chuẩn bị từng phần ăn giản dị nhưng đầy ấm áp. Đó là nơi nuôi lớn thân thể, còn giảng đường nuôi dưỡng tâm hồn - nhờ tình yêu thương và sự kiên nhẫn của các giảng viên.

Cô Lê Thị Hoàng Oanh - học trò cũ của Cha Thảo từ hơn 40 năm trước – hiện là một trong những giáo viên nòng cốt. Cô chia sẻ:

“Ở đây, chúng tôi dạy học viên không chỉ bằng kiến thức mà bằng trái tim. Các em đến đây không chỉ học nhạc, mà còn để được yêu thương.”

Cô kể về những học sinh khuyết tật, học sinh tự kỷ, hay đến từ các hoàn cảnh đặc biệt, được đồng hành tận tâm để không ai bị bỏ lại phía sau.  Cô nói “Dù bạn học kém hay học giỏi, ở đây các em đều xứng đáng được nâng đỡ như nhau.”

Giấc mơ lan tỏa âm nhạc đến tận cùng

Qua 18 năm, hơn 5.000 học viên đã tốt nghiệp từ lớp học mùa hè đặc biệt này. Nhiều người trở thành ca trưởng, nhạc sĩ, giáo viên nhạc; một số khác mang lời ca tiếng hát về các ca đoàn quê nhà, khơi dậy tinh thần phụng vụ sống động hơn bao giờ hết. Không ít người đã mở lớp truyền dạy lại - chuỗi lan tỏa tiếp tục được kéo dài, như âm vang không dứt của một bản thánh ca.

Dù vậy, giấc mơ của Cha Xuân Thảo chưa dừng lại. Ngài luôn ấp ủ việc thành lập một Quỹ Học bổng Âm nhạc Mùa Hè để hỗ trợ các học viên xuất sắc tiếp tục theo đuổi giấc mơ âm nhạc chuyên sâu.

“Hợp xướng là bộ mặt của một quốc gia,” Cha chia sẻ, “Nếu ta gieo vào lòng người trẻ những nốt nhạc yêu thương, chúng sẽ cất tiếng ca đổi thay thế giới.”

Nốt nhạc của niềm tin - một mùa hè đáng sống

Từ lớp học này, người ta nhìn thấy những “ngọn lửa nhỏ” bừng cháy: đức tin sống động, trí tuệ khai mở, tài năng được ươm mầm và lòng người được chạm đến. Mỗi mùa hè, hàng trăm bạn trẻ được sống trong tình huynh đệ, kỷ luật, dâng hiến - và mang về quê nhà những điều hơn cả kỹ năng âm nhạc: đó là tinh thần phục vụ và tình yêu Thiên Chúa.

Có lẽ, người ta sẽ còn nhắc nhiều về lớp nhạc mùa hè ở Đakao - như một “bản hoà âm của trái tim,” nơi mà từng nốt nhạc là một lời cầu nguyện, từng giờ học là một lần gieo yêu thương.

Thánh lễ tạ ơn

Sáng ngày 30.07.2025, thánh lễ tạ ơn kết thúc lớp nhạc cấp tốc mùa hè đã diễn ra tại nhà thờ Phanxicô Đakao. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của các linh mục: Phêrô Phạm Văn Đồng (Chánh xứ), Lm Giuse Nguyễn Xuân Thảo, Lm G.B. Đậu Quang Luật O.F.M (Trưởng ban phúc âm hoá tỉnh dòng), Lm Phêrô Trần Ngọc Nhiên (GĐ tìm hiểu mục vụ ơn gọi Phan Sinh), Lm Phêrô Đặng Đình Quảng (Trưởng ban bảo trợ ơn gọi Phan Sinh), Lm Micae Nguyễn Xuân Đức (Bề trên cộng đoàn tại Campuchia) cùng các nam nữ tu sĩ, các em tham gia khoá học và các vị phụ huynh.

Đặc biệt trong thánh lễ này có mặt nhóm các em nhỏ dân tộc thiểu số từ vùng xa Tây Nguyên không quản ngại đường xa đến dự khoá học bồi dưỡng kiến thức âm nhạc. Để rồi khi kết thúc khoá học, trở về địa phương các em trở thành những hạt giống ươm mầm trưởng thành đồng thời lan toả những kiến thức âm nhạc đã được học, giúp ngân vang lời ca tiếng nhạc tạ ơn Thiên Chúa trong miền rừng núi Tây Nguyên xa xôi.

Lm G.B. Đậu Quang Luật lãnh nhận việc công bố Tin Mừng và giảng lễ, Lời Chúa công bố theo Thánh Luca (LC 17,11-19).

Trong phần giảng lễ, cha Đậu GB. Quang Luật đã tóm tắt lại quá trình nhập học của các em các đây 30 ngày, từ những ngày đầu ngơ ngác tham gia khoá học nội trú cho đến hôm nay là ngày lễ tạ ơn kết thúc khoá học đầy lưu luyến, chia tay. Trong thời gian ngắn ngủi 30 ngày nhưng giống như 1 chuyến phiêu lưu của tuổi thơ, các em được ăn học, được đi chơi và cùng nhau hoà nhập trong đời sống ngập tràn âm nhạc. Chỉ trong thời gian ngắn nhưng nhờ sự tận tâm, nỗ lực từ ban giảng dạy và sự tập trung từ phía các em mà giờ đây kết thúc khoá học đã cho trái ngọt. Các em đã biết hát tốt hơn, sử dụng nhạc cụ thuần thục hơn. Và hôm nay, như người Samari trong bài Tin Mừng, các em cùng với mọi người đến dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hoa trái người trao ban. Đồng thời cảm ơn những người giảng dạy đã dùng ơn Thiên Chúa giúp các em nâng cao kiến thức âm nhạc. Nhờ công sức và sự hy sinh rất nhiều người mà trong thời gian ngắn các em mới có thành quả như hôm nay. Linh mục cũng nhắn nhủ các em khi trở về địa phương hãy cố gắng phát huy tinh thần phụng vụ, trao dồi kiến thức để ca ngợi Thiên Chúa, thể hiện sự biết ơn với ban giảng huấn, với cha xứ, với những người làm ơn cho mình.

Nội dung bài giảng huấn bình dị và gẫn gũi cùng với những lời giảng vui tươi đem đến nụ cười cho toàn thể cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc thánh lễ, đại diện các học viên tham giá khoá học đã có đôi lời tri ân gửi đến quý cha và ban giảng dạy. Sau đó cùng chụp hình chung lưu niệm với các linh mục trong thánh lễ.

Liên hoan văn nghệ và tổng kết phát quà

Sau khi thánh lễ kết thúc, các học viên và ban giảng huấn cùng các phụ huynh di chuyển về hội trường để tham dự buổi lễ bế giảng. Các học viên từng khối học đã cùng nhau biểu diễn chung báo cáo kết quả học tập trong 30 ngày được đào tạo tại Viện âm nhạc Phan Sinh.

Bài & Ảnh: Maria Têrêsa Xuân Hòa & Đắc Quyền (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top