Mùa Chay khởi đầu với lời mời gọi mới mẻ cầu nguyện và liên đới với Myanmar đang đau khổ

Mùa Chay khởi đầu với lời mời gọi mới mẻ cầu nguyện và liên đới với Myanmar đang đau khổ

Mùa Chay khởi đầu với lời mời gọi mới mẻ cầu nguyện và liên đới với Myanmar đang đau khổ

Tác giả: Chainarong Monthienvichienchai, LiCAS News

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/ Vatican News -- Khi Thứ Tư Lễ Tro mở đầu Mùa Chay, các vị lãnh đạo Dòng Tên tại châu Á mời gọi các tín hữu hiệp thông trong cầu nguyện, chay tịnh và những hành động bác ái liên đới với những người đang chịu đau khổ vì xung đột.

Các vị lãnh đạo Giáo hội khắp châu Á kêu gọi các tín hữu kết hiệp cầu nguyện, chay tịnh và thực thi bác ái để bày tỏ tình liên đới với những người đang chịu đau khổ vì xung đột, khi các Kitô hữu trên toàn thế giới bước vào Mùa Chay vào thứ Tư này.

Các ngài đặc biệt hướng về Myanmar, nơi niềm hy vọng hòa bình vẫn mong manh năm năm sau cuộc đảo chính quân sự đã đẩy đất nước vào khủng hoảng.

Trong một bài suy niệm gửi đến các cộng đoàn Dòng Tên trong khu vực, cha Girish Santiago, Bề trên Miền Dòng Tên tại Myanmar, nhắc lại ngày 1 tháng 2 năm 2021 như một trong những bước ngoặt quyết định và bi thảm nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước.

Vào ngày đó, quân đội đã nắm quyền, đột ngột chấm dứt tiến trình chuyển tiếp dân chủ kéo dài một thập niên và châm ngòi cho tình trạng bất ổn cùng xung đột vũ trang trên toàn quốc.

Năm năm sau, những hệ lụy ấy vẫn đè nặng trên các cộng đồng khắp Myanmar.

Theo cha Girish, cuộc đảo chính không chỉ làm tan vỡ hy vọng chính trị mà còn gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo với tình trạng di dời dân cư, khó khăn kinh tế và những chia rẽ xã hội sâu sắc.

Ngài nói: “Đối với nhiều cộng đoàn, ngày này tượng trưng cho sự lựa chọn giữa sợ hãi và lương tâm, cho sự thức tỉnh của tinh thần kháng cự luân lý, và cho cái giá phải trả khi đứng về phía sự thật, công lý và phẩm giá con người.”

Ngài mô tả ngày kỷ niệm này vừa là ngày tưởng niệm những sinh mạng và nền dân chủ đã mất, vừa là lời nhắc rằng hòa bình thiếu vắng công lý vẫn luôn mong manh.

Bài suy niệm được chia sẻ trong dịp các vị lãnh đạo Dòng Tên quy tụ tham dự kỳ họp thường niên của các Bề trên Thượng cấp, do Hội nghị Dòng Tên khu vực châu Á Thái Bình Dương tổ chức.

Các thành viên của Hội nghị Dòng Tên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương quy tụ tại Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, trong kỳ họp thường niên của các Bề trên Thượng cấp. Ảnh: Cha Girish Santiago, SJ

Các thành viên của Hội nghị Dòng Tên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương quy tụ tại Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, trong kỳ họp thường niên của các Bề trên Thượng cấp. Ảnh: Cha Girish Santiago, SJ

Cuộc họp được tổ chức tại Nhà Mục vụ Bãi Dâu, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ các vị lãnh đạo từ các sứ vụ khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi kỳ họp bàn thảo các vấn đề thực tiễn như chương trình đào tạo, sự cộng tác giữa các sứ vụ, hỗ trợ y tế và các sáng kiến dành cho giới trẻ, tình cảnh đau khổ kéo dài tại Myanmar vẫn là mối ưu tư chính trong lời cầu nguyện và suy tư chung.

Các tham dự viên suy niệm lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô: “Tôi trồng, Apollô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên”, nhắc nhớ rằng sứ vụ rốt cuộc tùy thuộc vào ân sủng Thiên Chúa.

Cuộc gặp gỡ tái khẳng định rằng sự cộng tác trong sứ vụ không chỉ mang tính tổ chức nhưng còn là một thực tại thiêng liêng, đòi hỏi khiêm tốn và trách nhiệm chung.

Trong Dòng Tên, các vị lãnh đạo nhấn mạnh rằng sứ vụ hôm nay cần vượt khỏi phạm vi các hoạt động cá nhân để hướng tới sự phục vụ chung, xuyên qua các nền văn hóa và ơn gọi khác nhau.

Trong tinh thần đó, Hội nghị Dòng Tên tái khẳng định cam kết tiếp tục liên đới với người dân Myanmar trong hành trình tìm kiếm hòa bình, hòa giải và phục hồi phẩm giá.

Cha Girish mô tả thời điểm hiện tại của Myanmar không chỉ là một cuộc khủng hoảng chính trị, mà còn là một vết thương thiêng liêng, một thập giá được vác với hy vọng rằng tự do và hòa giải một ngày kia sẽ chiến thắng.

Sứ điệp này vang vọng mạnh mẽ khi các Kitô hữu bước vào Mùa Chay, thời gian 40 ngày Giáo hội chuẩn bị mừng Phục Sinh qua cầu nguyện, chay tịnh và bố thí.

Mùa Chay mời gọi các tín hữu không chỉ từ bỏ những tiện nghi, nhưng còn thực sự hoán cải tâm hồn và canh tân dấn thân cho công lý và lòng thương xót.

Các vị lãnh đạo Giáo hội lưu ý rằng hành trình Mùa Chay năm nay diễn ra giữa bối cảnh chiến tranh, di dời, khó khăn kinh tế và thiên tai đang ảnh hưởng đến nhiều nơi tại châu Á.

Tình cảnh đau khổ kéo dài tại Myanmar khiến lời mời gọi của Mùa Chay càng trở nên cấp bách.

Mùa Chay thách đố các tín hữu nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô nơi những người đau khổ và bị di dời, đồng thời biến lời cầu nguyện thành những hành động liên đới cụ thể.

Việc trợ giúp người tị nạn, nâng đỡ các gia đình phải di dời và lên tiếng cho hòa bình được xem là những biểu hiện của đức tin được sống giữa thời điểm khó khăn.

Lời mời gọi ấy vang vọng giáo huấn của Thánh Gioan Kim Khẩu, được trích dẫn trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, nhắc nhở các Kitô hữu rằng việc từ chối trợ giúp người nghèo tự nó đã là một hình thức bất công.

Khi Mùa Chay bắt đầu, các vị lãnh đạo Dòng Tên và các cộng đoàn Giáo hội khắp châu Á mời gọi các tín hữu nhớ đến Myanmar không chỉ bằng lời cầu nguyện, nhưng còn qua những cử chỉ cụ thể của lòng cảm thương và liên đới.

Giữa xung đột và bất định, các ngài nhấn mạnh rằng hy vọng cần tiếp tục được gieo trồng và nuôi dưỡng, tin tưởng rằng theo thời gian, Thiên Chúa sẽ làm nảy sinh tăng trưởng và chữa lành cho những quốc gia bị tổn thương và các cộng đồng mỏi mệt.

Đối với nhiều người tại Myanmar, niềm hy vọng ấy vẫn vừa là một lời cầu nguyện, vừa là một lời hứa.

Bài viết được đăng tải lần đầu trên trang LiCAS News. Mọi quyền được bảo lưu. Nghiêm cấm các bên thứ ba tái bản khi chưa được phép.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top