Đức Hồng y Zuppi về Ukraine: “Một nền hòa bình chỉ được áp đặt bằng vũ khí là giả tạo”

Đức Hồng y Zuppi về Ukraine: “Một nền hòa bình chỉ được áp đặt bằng vũ khí là giả tạo”

Đức Hồng y Zuppi về Ukraine: “Một nền hòa bình chỉ được áp đặt bằng vũ khí là giả tạo”

Bài viết: Roberto Paglialonga

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Hồng y Zuppi cử hành Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phanxicô để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và trên toàn thế giới. Thánh lễ do Đại sứ quán Ukraine cạnh Tòa Thánh tổ chức, trùng với dịp trưng bày thánh tích của Thánh Phanxicô và kỷ niệm 4 năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cũng là Tổng Giám mục Bologna - đã chủ sự Thánh lễ tại Thượng Vương cung thánh đường kính Thánh Phanxicô ở Assisi, trong khuôn khổ một ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và trên toàn thế giới.

Thánh lễ do Đại sứ quán Ukraine cạnh Tòa Thánh và Dòng Hiệp sĩ Malta (SMOM) tổ chức, trùng với cuộc trưng bày thánh tích của Thánh Phanxicô, nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày ngài qua đời.

Nói với khoảng một trăm đại diện cộng đồng Ukraine, cùng nhiều khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, Đức Hồng y Zuppi nhắc lại di sản của vị thánh Assisi, người cho đến hôm nay vẫn là “một người anh em gặp gỡ những anh em khác ở khắp mọi nơi.”

Với “trái tim phổ quát” ấy, Đức Hồng y khẩn cầu “chiến tranh chấm dứt”. Ngài nhấn mạnh rằng “chúng ta cần rất nhiều ánh sáng và hy vọng trong thời điểm khó khăn này của thế giới.”

Buổi cử hành tại Vương cung thánh đường Thượng kính Thánh Phanxicô ở Assisi

Chỉ khi ‘cùng nhau’ mới tìm thấy hòa bình đích thực

Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư của cuộc xung đột tại Ukraine. Cùng với các đại diện đến từ nhiều quốc gia, “các vị đại sứ hiện diện nơi đây, cũng như rất nhiều khách hành hương (10.500 người mỗi ngày, tăng gấp đôi vào cuối tuần)”, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng điều đang được khẩn cầu hôm nay là “nền hòa bình cho tất cả mọi người”, bởi vì “chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể tìm thấy và bảo vệ hòa bình ấy.”

Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục lên tiếng trong thời đại chúng ta

Khi nói về hình ảnh Thánh Phanxicô, Đức Hồng y Zuppi nhắc nhở mọi người hiện diện rằng vị tu sĩ thánh thiện này “giúp chúng ta hiểu điều thực sự quan trọng trong cuộc sống: tự do để yêu thương, không chiếm hữu, và liên kết trong tình yêu.”

Với ngài, “chúng ta không sợ hãi khi trở thành anh chị em của nhau, và chúng ta cảm thấy bất an trước những khoảng cách, cũng như kinh hoàng trước người giơ tay chống lại anh chị em mình”, bởi vì “mọi cuộc chiến đều là cuộc chiến huynh đệ tương tàn.”

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã viết: “Trong thời đại bị đánh dấu bởi nhiều cuộc chiến dường như không có hồi kết, bởi những chia rẽ nội bộ và xã hội gây ra nỗi sợ hãi, Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục lên tiếng. Cuộc đời của ngài chỉ cho chúng ta nguồn mạch đích thực của hòa bình.” Tuy nhiên, câu hỏi cấp bách vẫn còn đó: “Làm sao chúng ta có thể chấp nhận luận lý của chiến tranh?”

Ước chi bom đạn chấm dứt và vũ khí phải im tiếng

Trích lời Thánh Phaolô VI, Đức Hồng y mời gọi mọi người trở thành những người kiến tạo hòa bình, bởi vì “một nền hòa bình được áp đặt chỉ bằng ưu thế của quyền lực và sức mạnh là giả tạo. Nếu muốn hòa bình, hãy dấn thân cho công lý.”

Đức Hồng y Zuppi tiếp tục, trích dẫn Hiến chế Gaudium et Spes: “Mọi hành động chiến tranh nhắm cách bừa bãi đến việc hủy diệt toàn bộ các thành phố là một tội ác chống lại Thiên Chúa và nhân loại, và phải bị lên án.”

Khi nói về tình hình tại Ukraine, ngài dâng lời khẩn cầu lên trời, xin cho “tiếng bom đạn chấm dứt ở khắp nơi, vũ khí phải im tiếng, và những không gian đối thoại được mở ra để tiếng nói của người dân được lắng nghe.”

Ngài kêu gọi các tín hữu cầu xin ơn can đảm để xây dựng một nền hòa bình công chính và bền vững, đồng thời nỗ lực đối thoại theo cách bảo đảm một nền hòa bình công chính cho mọi người.

Đại sứ Ukraine: Một nền hòa bình công bằng đồng nghĩa với công lý

Ông Andrii Yurash - Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh - nhắc lại rằng: sự kiện trong ngày đánh dấu lần cầu nguyện thứ ba cho hòa bình tại Ukraine nhân dịp kỷ niệm 4 năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Vương cung thánh đường tại Assisi chật kín các đại diện của cộng đồng Ukraine

Ông nhấn mạnh rằng: đây là “một thời khắc thiêng liêng khơi dậy và củng cố niềm tin rằng ý tưởng về hòa bình, một nền hòa bình công chính và đích thực, không phải là điều phi thực tế.”

Hơn nữa, ông khẳng định rằng “một nền hòa bình công bằng đồng nghĩa với công lý, và công lý chính là thánh ý Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa luôn là nguồn mạch của công lý cao cả nhất.”

Kết thúc, vị Đại sứ mở rộng ước nguyện hòa bình cho toàn thế giới, nhấn mạnh rằng “trong thời điểm chúng ta chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh và những vi phạm rõ ràng đối với luật pháp quốc tế, ý tưởng về hòa bình trở thành một khái niệm mang tính phổ quát, có tầm quan trọng nền tảng đối với toàn thể nhân loại.”

Ông kết thúc bằng việc trao tặng Đức Hồng y Zuppi hai bức tranh của nữ họa sĩ Ukraine Svitlana Dudenko, mang tựa đề Pilgrims of Hope (Những người hành hương của hy vọng), mô tả Đức Giáo hoàng Phanxicô mở Cửa Thánh trong Năm Thánh, và Prayer for the World (Lời cầu nguyện cho thế giới).

Cuộc rước cầu nguyện cho hòa bình và kính viếng thánh tích Thánh Phanxicô

Ngay sau Thánh lễ, một cuộc rước đã tiến từ Nhà thờ Thượng xuống Nhà thờ Hạ để có giây phút cầu nguyện trước thánh tích của Thánh Phanxicô. Một hàng dài thinh lặng gồm cả giáo dân và tu sĩ, trong đó có các đại diện của cộng đồng Ukraine, hòa cùng đông đảo khách hành hương.

Tất cả quy tụ trước thập giá Đức Kitô vươn cao phía trên bàn thờ và bên cạnh di hài của vị thánh Assisi, để cầu xin hòa bình cho một thế giới hôm nay, hơn bao giờ hết, đang bị ghi dấu bởi chiến tranh và đau khổ.

Trên các bức tường, một bên là những bích họa mô tả cuộc đời Thánh Phanxicô, và đối diện mang ý nghĩa biểu tượng là các cảnh cuộc Thương Khó của Đức Kitô, nhắc nhở mọi người rằng chính đức tin và bác ái, chứ không phải vũ khí và bạo lực, mới có thể thay đổi lịch sử và trái tim con người.

Cuộc gặp gỡ thiêng liêng tiếp theo nhân dịp kỷ niệm bốn năm ngày khởi đầu cuộc chiến sẽ là Đàng Thánh Giá vào Chúa nhật, ngày 15-3, tại Đền thờ Thánh Sofia ở Rôma, lúc 15 giờ theo giờ địa phương.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top