Linh mục Liên giáo hạt đồng tế Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
TGPSG - Trong tâm tình tràn đầy niềm xúc động, thương nhớ vị cha chung - Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, đoàn linh mục khoảng 140 vị đến từ các giáo hạt Phú Nhuận, Phú Thọ, Chí Hòa và Tân Sơn Nhì, cùng một số linh mục trong giáo phận, đã đồng tế Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn của Đức cố Hồng Y, Thánh lễ cử hành lúc 15g ngày 24-3-2026, tại Nhà nguyện cổ - Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG).
Hiệp dâng Thánh lễ có rất đông nam nữ tu sĩ và giáo dân trong gia đình TGPSG.


Thánh lễ do Lm Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Hạt Phú Thọ chủ sự, với lời mở đầu: "Hạnh phúc cho những ai sống trong bình an của Chúa". Giờ này đây, chắc chắn Đức Hồng Y Gioan Baotixita cảm nhận thế nào là được sống bên Chúa muôn đời. Ngài xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho linh hồn Đức Hồng y Gioan Baotixita.
.png)
Trong bài giảng, Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Hạt trưởng hạt Phú Nhuận đã chia sẻ với tâm tình xúc động. Ngài nói, khi nghe tin Đức Hồng Y về với Chúa, chắc hẳn nhiều người mang nỗi buồn trong tâm tư. Là con người, chúng ta không tránh khỏi nỗi buồn và sự bàng hoàng khi nghe tin ngài về với Chúa. Dù chúng ta đã phần nào chuẩn bị tâm thế khi biết bệnh tình của ngài trở nặng, nhưng sự chia ly vẫn để lại trong lòng mỗi người một khoảng trống, một niềm tiếc thương sâu sắc, nhất là những người đã từng làm việc hay có mối thân tình với ngài.

Trong tin mừng Ga 14, 1-12, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Ngài vào Giêrusalem chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại vinh quang. Các môn đệ cũng đã nghe Chúa Giêsu tiên báo, các tông đồ đã hoang mang, buồn bã. Nhưng chính trong nỗi buồn ấy, Lời Chúa an ủi: “Lòng các con đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”
Chúa Giêsu còn trấn an các ông bằng một lời hứa đầy hy vọng: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi để dọn chỗ cho các con.”
Đây chính là chìa khóa giúp chúng ta hiểu cái chết trong ánh sáng đức tin. Chúa Giêsu ra đi không phải là mất đi, nhưng là đi trước để chuẩn bị chỗ cho chúng ta. Ngài chính là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống - con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Chúa Cha.
Từ khi nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Giêsu đã bắt đầu hành trình “dọn chỗ” cho nhân loại. Ngài chấp nhận sống nghèo khó, chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ba ngày sau sống lại; để mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu - nơi không còn nước mắt, không còn đau khổ, nhưng chỉ có bình an và hạnh phúc trong Thiên Chúa.
Và khi nhìn vào cuộc đời Đức Hồng Y Gioan Baotixita, chúng ta nhận ra một điều thật đẹp: Ngài cũng đã sống trọn vẹn sứ mạng “ra đi để dọn chỗ” ấy.
Suốt cuộc đời mục tử, Ngài không sống cho riêng mình, nhưng luôn sống cho đoàn chiên. Ngài đã dọn chỗ cho biết bao người được đến gần Chúa hơn, được sống xứng đáng hơn với phẩm giá của mình.
- Cách đặc biệt, trái tim mục tử của Ngài luôn hướng về những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Ngài quan tâm đến những người mang căn bệnh HIV/AIDS - những con người chịu nhiều đau thương và kỳ thị. Ngài không chỉ cảm thương, nhưng còn hành động, khởi xướng những chương trình chăm sóc cụ thể.
- Ngài cũng quan tâm đến anh chị em di dân - những người xa quê, thiếu thốn và dễ bị tổn thương. Ngài đã lên tiếng, đã đối thoại, để họ được đối xử công bằng, để con cái họ được học hành, để họ được sống xứng đáng với phẩm giá con người.
- Không chỉ dừng lại ở việc bác ái, Ngài còn có một tầm nhìn mục vụ sâu rộng. Ngài tái lập các đoàn thể, xây dựng các hội đoàn mới, tổ chức các hoạt động mục vụ; tất cả nhằm giúp giáo dân sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng giữa đời.
Nếu cuộc đời Ngài là một hành trình dấn thân phục vụ, thì những năm tháng cuối đời lại là một hành trình hiến dâng trong thinh lặng, trong hy sinh.
Trên giường bệnh, Ngài không còn hoạt động như trước, nhưng Ngài vẫn tiếp tục sứ vụ của mình bằng cầu nguyện và hy sinh. Ngài kết hợp những đau đớn của mình với thập giá Chúa Kitô. Và chính trong đau khổ ấy, Ngài vẫn tiếp tục “dọn chỗ” cho chúng ta trong tình yêu của Thiên Chúa.
Đó là một bài học rất sâu sắc cho mỗi người chúng ta: Không phải chỉ khi mạnh khỏe, hoạt động, chúng ta mới phục vụ Chúa. Nhưng ngay cả trong đau khổ, nếu biết kết hợp với Chúa, đời sống của chúng ta vẫn sinh hoa trái.
Hôm nay, khi tiễn biệt Đức Hồng Y Gioan Baotixita, Giáo hội, cách riêng gia đình giáo phận Sài Gòn không chỉ khóc thương, nhưng còn lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta một vị mục tử tốt lành, một chứng nhân sống động của Tin Mừng.
Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi theo gương Chúa “dọn chỗ” cho người khác, nâng đỡ, để yêu thương, để phục vụ cho người khác.
Và giờ đây, điều đẹp nhất chúng ta có thể làm cho ngài chính là lời cầu nguyện.
Chúng ta xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót của ngài - như thân phận con người ai cũng có - và đón nhận ngài vào hạnh phúc Nước Trời.
Chúng ta tin rằng, nơi quê hương vĩnh cửu, ngài không quên chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Giáo hội, cho từng người trong chúng ta.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết sống tốt hơn mỗi ngày, biết yêu thương hơn, hy sinh hơn, để một ngày kia, chúng ta cũng được gặp lại nhau trong ngôi nhà của Chúa - nơi mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho tất cả chúng ta.
Phần Phụng vụ Thánh Thể

Cuối lễ, cộng đoàn cùng đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính cầu nguyện cho Ngài; các linh mục đã thắp hương và rảy Nước Thánh kính viếng Đức Hồng Y Gioan Baotixita trong tâm tình yêu mến, nhớ thương.




Bài: Tiến Hương (TGPSG)
Ảnh Media TGPSG
bài liên quan mới nhất
- Nghi lễ tẩn liệm và Thánh lễ đưa chân cầu nguyện cho Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
-
Tiểu sử Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn & Chương trình tang lễ -
Những ngày giờ cuối đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn -
Giáo hạt Tân Sơn Nhì tĩnh huấn Mùa Chay 2026 -
Ban Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Thông báo: Bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân nhiệm kỳ 2026-2031 -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 3/2026 -
Hạt Xóm Mới: Đón Xuân Thánh ân 2026 trong tâm tình tạ ơn và hoán cải -
Lễ Tro tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn: mời gọi sám hối và đổi mới đời sống -
Thánh lễ Giao thừa tại Trung tâm Mục vụ và Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023