Hội ngộ Liên Tôn XV: Hiệp thông tỏa lan hy vọng
TGPSG -- Chiều 27.10.2025, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Hội ngộ Liên tôn lần thứ XV diễn ra trong bầu khí trân trọng và thân tình, quy tụ đại diện các tôn giáo bạn, cùng hướng về chủ đề “Hiệp tâm tỏa lan Hy vọng” - cùng nhau vun đắp niềm tin, tình thân và khát vọng phục vụ nhân loại.
 Khai mạc trong tinh thần hiệp thông
Khai mạc trong tinh thần hiệp thông
Lúc 15g00, chương trình được khai mở trong bầu khí trang nghiêm và chan hòa niềm vui gặp gỡ. Sau phần giới thiệu tín hữu các tôn giáo tham dự, tiết mục múa “Hy vọng đã vươn lên” do Giới trẻ TGP Sài Gòn và Liên Tu sĩ biểu diễn đã dẫn đưa cộng đoàn bước vào chủ đề chính bằng hình ảnh sống động về niềm hy vọng vươn lên từ đức tin và tình liên đới.


Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tuyên bố khai mạc và gợi nhắc kỷ niệm 60 năm bế mạc Công đồng Vaticanô II (1965–2025) - thời điểm lịch sử đánh dấu bước ngoặt đối thoại và cộng tác giữa các tôn giáo.
Ngài cũng gửi lời chúc mừng đến Cơ quan Phổ truyền Giáo lý Đạo Cao Đài (60 năm) và Thánh đường Hồi giáo Jamia An Musonman (90 năm) - những dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin và phục vụ của các tôn giáo bạn.

Phần mở đầu được khép lại bằng video hồi tưởng 14 kỳ Hội ngộ Liên tôn (2011–2024), như một hành trình “gieo và gặt” của tình thân, hiểu biết và hiệp thông suốt 15 năm qua.



Thuyết minh Giáo lý – Phần I
Hy vọng: Từ nội tâm đến dấn thân phục vụ
Mở đầu phần thuyết minh, đạo hữu Nguyễn Văn Trường (Baha’í) trình bày chủ đề “Hy vọng - động lực làm việc trong khi chờ đợi”.
Đạo hữu cho rằng hy vọng không phải là sự chờ đợi thụ động, nhưng là năng lượng tinh thần thúc đẩy con người hành động. Hy vọng được nuôi dưỡng qua giáo dục, phục vụ và tinh thần cộng đồng, giúp mỗi người vượt qua thử thách và kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn.

Hy vọng – ánh sáng của chân lý
Tiếp đó, Đạo tỷ Nguyễn Thị Thu Cúc (Minh Lý Đạo) diễn giải “Hy vọng – ánh sáng của chân lý”.
Theo giáo lý Minh Lý, hy vọng là ký ức về cội nguồn và lời hứa trở về với Đấng Tối Cao; là năng lượng thiêng liêng kết hợp giữa bác ái, công lý và khoan dung – những giá trị tạo nền cho hòa bình và hạnh phúc nhân loại.

Hy vọng Kitô giáo – hoa trái của Đức Tin và Đức Mến
Linh mục Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước (Công giáo) triển khai đề tài “Hy vọng Kitô giáo – hoa trái của Đức Tin và Đức Mến”. Tu sĩ dòng Anh Em Hèn Mọn này khẳng định:
“Hy vọng không phải là ảo tưởng, nhưng là sức mạnh phát sinh từ đức tin, được nâng đỡ bởi đức mến và hướng tới sự sống vĩnh cửu.”
Hy vọng thúc đẩy người Kitô hữu dấn thân xây dựng công ích, vượt thắng sợ hãi và lan tỏa niềm vui Tin Mừng.
 Đan xen phần trình bày là tiểu phẩm “Niềm Hy vọng” do các chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse thể hiện, diễn tả hành trình chữa lành từ đổ vỡ nội tâm đến gặp lại ý nghĩa sống trong ánh sáng niềm tin.
Đan xen phần trình bày là tiểu phẩm “Niềm Hy vọng” do các chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse thể hiện, diễn tả hành trình chữa lành từ đổ vỡ nội tâm đến gặp lại ý nghĩa sống trong ánh sáng niềm tin.


Hy vọng như liệu pháp tinh thần
Kế đó, Chánh trị sự Nguyễn Hoàng Huy (Họ Đạo Sài Gòn) – Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh) nêu bật hy vọng như liệu pháp tinh thần, giúp con người khám phá khả năng tự thân để phục vụ tha nhân.
“Khi con người biết sống vì người khác, hy vọng không chỉ tồn tại – nó lớn lên và biến đổi thế giới.”

Phần I kết thúc với tốp ca-múa “Thắp sáng niềm tin” do Nhóm Bước Chân Sen (chùa Long Phước) thể hiện – như lời niệm suy bằng âm nhạc, khơi dậy niềm tin và hy vọng giữa đời.
 Giải lao & triển lãm
Giải lao & triển lãm
Lúc 16g50, chương trình tạm dừng để các đại biểu tham quan triển lãm “Đối thoại liên tôn” và “Đức Kitô: Hy vọng của Bạn và Tôi”, giới thiệu những hình ảnh, trích dẫn và biểu tượng tôn giáo tôn vinh giá trị đối thoại, bác ái và liên đới giữa các truyền thống đức tin.




Thuyết minh Giáo lý – Phần II
Hiệp tâm: từ chữa lành đến hợp tác vì công ích
Trở lại hội trường, Nữ tu Anna Hồ Thị Hạnh (Giảng viên Tâm lý học) trình bày lộ trình “Hiệp tâm - từ chữa lành nội tâm đến hợp tác vì công ích”.
Nữ tu chia sẻ: muốn hiệp tâm thật sự, con người cần chữa lành bên trong, vượt khỏi định kiến và tổn thương, để mở ra khả năng lắng nghe và cộng tác. Hy vọng chỉ có thể tỏa lan khi con người biết nhìn thấy nơi người khác một người anh chị em cùng được yêu thương.

Sau đó, Đạo ca “Hãy về bên nhau” do Gia đình Hưng Đạo – Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài thể hiện, mời gọi mọi người quay về nguồn yêu thương, hợp nhất để cùng kiến tạo hòa bình.

Hy vọng: Con đường tỉnh thức
Tiếp nối, Ban tổ chức trình chiếu phát biểu “Hy vọng: Con đường tỉnh thức” của Ni sư Thích Huệ Dâng (Phật giáo).
Trong bài viết, Ni sư chia sẻ: “Khi con người sống trong chánh niệm, sợ hãi được hóa giải, từ bi được khơi dậy và hy vọng trở thành con đường dẫn tới tự do nội tâm.”
Bộ phim kết thúc bằng lời nguyện: “Cầu mong mọi tâm hồn được an tịnh để gieo hạt thiện lành trên mảnh đất nhân sinh.”
Phần II khép lại bằng màn diễn ngâm “Giác Mê Tâm Kệ” do Cô Huỳnh Thị Ngọc Anh (Phật giáo Hòa Hảo) thể hiện. Lời thơ mộc mạc mà thâm trầm mời gọi tỉnh thức, hành thiện và sống lợi sinh – một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng sâu xa về cách nuôi dưỡng hy vọng giữa đời thường.

Cầu nguyện & Bế mạc
Hiệp tâm - ngọn lửa chung của niềm hy vọng
Phần cầu nguyện liên tôn được cử hành trang trọng.
Đại diện các tôn giáo lần lượt dâng lời khấn nguyện cho hòa bình thế giới, cho nạn nhân của thiên tai và chiến tranh, và cho sự hợp tác giữa con người trong tinh thần tôn trọng và công bằng.

Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri: “Đối thoại liên tôn là hành động của đức tin”
Sau giờ cầu nguyện, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri – Chủ tịch Ủy ban Đại kết và Đối thoại Liên tôn trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam – có lời chia sẻ tâm tình.

Ngài mở đầu bằng lời cảm ơn chân thành gửi đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Ban Giám đốc Trung tâm Mục vụ và các tôn giáo bạn đã cùng hiện diện trong bầu khí cảm thông và tôn trọng.
Ngài nói: “Đối thoại liên tôn không chỉ là chọn lựa văn hóa hay xã hội, mà là một hành động của đức tin. Khi chúng ta gặp gỡ nhau với lòng tôn trọng và thiện chí, chính là lúc chúng ta đang gặp gỡ Thiên Chúa.”
Ngài mời gọi các tôn giáo cùng nhau hiệp tâm để tỏa lan hy vọng, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể – qua giáo dục, bác ái, chăm sóc môi trường và vun trồng tình huynh đệ nhân loại.
“Mỗi nụ cười, mỗi nghĩa cử cảm thông đều là hạt giống của hy vọng giữa đời thường.”
Cả hội trường lặng đi trong giây phút sâu lắng - nơi tiếng nói của đức tin gặp gỡ tiếng nói của con người, để từ đó, niềm hy vọng được thắp sáng.
 Chương trình kết thúc trong bầu khí linh thiêng với chụp ảnh lưu niệm và bữa cơm chay hiệp thông, biểu tượng của tình bằng hữu và sự gắn kết giữa các tôn giáo – nơi khác biệt trở thành phong phú, và hiệp tâm trở thành nguồn sống.
Chương trình kết thúc trong bầu khí linh thiêng với chụp ảnh lưu niệm và bữa cơm chay hiệp thông, biểu tượng của tình bằng hữu và sự gắn kết giữa các tôn giáo – nơi khác biệt trở thành phong phú, và hiệp tâm trở thành nguồn sống.
 Thông điệp đọng lại
Thông điệp đọng lại
Hội ngộ Liên tôn XV khép lại, nhưng dư âm vẫn ngân dài trong lòng mọi người: Hy vọng là ngọn lửa chung của các truyền thống tôn giáo, được thắp sáng bằng đức tin, sự thật, công lý và phục vụ – để nhờ hiệp tâm, hy vọng thực sự tỏa lan giữa đời thường.

Bài: Sơn Nữ SPC (TGPSG)
Ảnh: Đắc Quyền & Đăng Duy
bài liên quan mới nhất
 
            
            - Bế mạc Triển lãm “Phép lạ Thánh Thể” & Mừng lễ Thánh Gioan Phaolô II
- 
                        
 Khánh nhật Truyền giáo 2025: Đức Kitô - Hy vọng cho Bạn và Tôi
- 
                        
 Các Viện phụ, Viện mẫu Dòng Biển Đức vùng Châu Á – Thái Bình Dương thăm Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn
- 
                        
 Đêm Thánh ca “Cùng Mẹ Maria hiệp hành trong Năm Thánh Hy Vọng”
- 
                        
 Chương trình Khánh nhật Truyền giáo năm 2025 tại giáo xứ Thánh Phaolô
- 
                        
 Thánh lễ mừng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Bổn mạng Caritas Tổng Giáo Phận Sàigon
- 
                        
 Giáo hạt Phú Nhuận hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Chợ Quán
- 
                        
 Linh mục đoàn giáo hạt Gia Định tĩnh tâm tháng 10 - 2025
- 
                        
 Tu viện Phanxicô Đakao lần đầu tiên tổ chức nghi thức chúc lành cho động vật
- 
                        
 Chương trình Khánh nhật truyền giáo 2025 tại giáo xứ An Thới Đông
bài liên quan đọc nhiều
 
            
            - Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
- 
                        
 Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020
- 
                        
 Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến
- 
                        
 Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể
- 
                        
 Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh
- 
                        
 Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng
- 
                        
 Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023
- 
                        
 Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng
- 
                        
 Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019
- 
                        
 Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023
 
                 
				