Hội đồng Mục vụ hạt Thủ Đức: Hành hương Năm Thánh mừng bổn mạng Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông

Hội đồng Mục vụ hạt Thủ Đức: Hành hương Năm Thánh mừng bổn mạng Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông

Hội đồng Mục vụ hạt Thủ Đức: Hành hương Năm Thánh mừng bổn mạng Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông

TGPSG -- “Mỗi người hãy biết sống đức tin cách mãnh liệt hơn, dấn thân hơn, và biết tạ ơn vì hồng ân được bước đi trên con đường thánh thiện của Giáo Hội.”

Sáng thứ Ba, ngày 15.07.2025, trong tâm tình Năm Thánh 2025 và mừng kính thánh Anrê Nguyễn Kim Thông - bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) giáo hạt Thủ Đức - linh mục hạt trưởng Gioakim Trần Văn Hương, các linh mục và HĐMV các giáo xứ trong hạt đã tổ chức một chuyến hành hương đặc biệt đến các điểm hành hương chính thức của giáo phận Bà Rịa.

Chuyến đi quy tụ hơn 300 thành viên HĐMV đến từ 12 giáo xứ, là cơ hội quý báu để mọi người củng cố đức tin, hiệp thông trong đời sống phục vụ và noi gương thánh bổn mạng - vị chứng nhân kiên trung giữa lòng đời. Đây cũng là một hành trình thiêng liêng sống động trong Năm Thánh - năm của những người lữ hành hy vọng.

Hành hương tại Đức Mẹ Bãi Dâu

Chương trình hành hương được khởi đầu từ sáng sớm. Trước giờ khởi hành, đoàn hành hương quy tụ tại đài Đức Mẹ - giáo xứ Thủ Đức, cùng linh mục Gioan Baotixita Bùi Bá Tam Quan - hạt phó - và Ban Tổ chức hiệp ý dâng lời kinh nguyện, xin Chúa và Mẹ Maria đồng hành trong suốt hành trình.

Trên mỗi xe, phần ăn sáng, nước uống và túi y tế được chuẩn bị chu đáo bởi Caritas giáo xứ Fatima Bình Triệu - thể hiện tinh thần bác ái và sự quan tâm lẫn nhau trong cộng đoàn.

Khoảng 10g00, đoàn đến nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu - điểm dừng chân đầu tiên. Sau thời gian hồi tâm, cộng đoàn bước vào Thánh lễ mừng kính thánh Anrê Nguyễn Kim Thông - bổn mạng HĐMV giáo hạt.

Trước Thánh lễ, ông Gioan Baotixita Phạm Trung Thực - phó Chủ tịch HĐMV Giáo hạt, đại diện Ban Tổ chức - đã sơ lược tiểu sử thánh Anrê, nêu bật hình ảnh một người giáo dân trung tín, phục vụ Giáo Hội giữa đời thường.

Trong phần giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita Bùi Bá Tam Quan chia sẻ:

“Hành trình yêu mến Chúa của thánh Anrê được kể lại trong tiểu sử: từ Quy Nhơn, ngài đã đi bộ đến Mỹ Tho để chịu tử đạo. So với chuyến hành hương bằng xe của chúng ta hôm nay, thì sự hy sinh ấy là một lời nhắc nhở mỗi người hãy biết sống đức tin cách mãnh liệt hơn, dấn thân hơn, và biết tạ ơn vì hồng ân được bước đi trên con đường thánh thiện của Giáo Hội.”

Sau Thánh lễ, đoàn cùng nhau lần chuỗi Mân Côi trước tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ, tha thiết dâng lên Mẹ lời cầu nguyện cho hành trình đức tin của từng người và của toàn thể Giáo Hội.

Viếng nhà thờ Mồ - Tưởng nhớ Các Thánh Tử Đạo

Vào lúc 13g30, đoàn tiếp tục đến điểm dừng chân thứ hai: nhà thờ Mồ - thuộc giáo hạt Bà Rịa - một trong các điểm hành hương chính thức của giáo phận trong Năm Thánh.

Tại nơi linh thiêng từng là nền ngục Phước Lễ xưa - nay là nơi đặt mộ đá cẩm thạch lưu giữ hài cốt các thánh tử đạo - đoàn hành hương đã thinh lặng cầu nguyện trong sự sốt sắng và tri ân, tưởng nhớ đức tin kiên cường của các bậc tiền nhân đã dâng trọn mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng.

Chầu Thánh Thể và trao quà bác ái tại nhà thờ Chính Tòa

Rời nhà thờ Mồ, đoàn tiếp tục di chuyển đến điểm dừng chân cuối cùng: nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa - một địa điểm hành hương trọng điểm khác trong Năm Thánh của giáo phận.

Dù trời bắt đầu lất phất mưa và quãng đường di chuyển gần 1 km có phần dài đối với nhiều người lớn tuổi, tinh thần hành hương của đoàn vẫn giữ được sự trật tự, kiên trì và phó thác. Tạ ơn Chúa, mọi người đã đến nơi kịp thời trước khi cơn mưa lớn kéo đến.

Tại đây, đoàn sốt sắng tham dự giờ Chầu Thánh Thể do linh mục Giuse Nguyễn Trường Thạch, SDB - chánh xứ Xuân Hiệp - chủ sự. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn quỳ gối tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, lắng nghe Lời Chúa, hiệp thông trong lời nguyện và thinh lặng tâm tình - như được đắm mình trong đại dương ân sủng và hiệp thông cùng Hội Thánh toàn cầu.

Sau giờ chầu, đại diện HĐMV giáo hạt Thủ Đức đã trao phần quà bác ái - được các giáo xứ trong hạt đóng góp - đến linh mục đại diện giáo phận Bà Rịa, như một nghĩa cử liên đới, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trong Giáo Hội địa phương.

Trở về trong niềm hân hoan và ân sủng

Trước khi lên xe trở về, mỗi tham dự viên được nhận một món quà nhỏ đầy ý nghĩa từ Ban Tổ chức - như một kỷ niệm ghi dấu hành trình đức tin đặc biệt này.

Đoàn hành hương về đến giáo xứ Thủ Đức lúc 19g00, khép lại một ngày trọn vẹn và thánh thiện - một ngày được sống trong sự hiện diện của Chúa, tình hiệp thông với nhau và sự nâng đỡ từ gương sáng thánh Anrê Nguyễn Kim Thông.

Chuyến hành hương không chỉ là một cuộc lữ hành thể lý, mà còn là hành trình nội tâm: giúp mỗi người nhìn lại đời sống đức tin, thêm gắn bó với sứ vụ phục vụ và sống đạo cách cụ thể giữa cộng đoàn Dân Chúa.

Trong Năm Thánh của những người lữ hành hy vọng, mỗi bước chân hôm nay chính là lời đáp trả ân sủng - là sự dấn thân của những chứng nhân Tin Mừng giữa thời đại hôm nay.

 

Bài viết: Thu Trang & Ảnh: MVTT Thủ Đức - Trung Tín (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top