Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình khai giảng năm học 2026–2027
TGPSG -- Thánh lễ khai giảng năm học 2026–2027 của Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên dòng Nữ (HV Phaolô NVB – LDN) đã được cử hành vào lúc 9g30 thứ Ba 1-9-2026. Năm nay, Học viện có 254 nữ tu sinh viên đến từ 47 hội dòng và tu hội, trong đó có 91 tân sinh viên khóa 30.


Khởi đầu năm học mới
Trước bước vào Thánh lễ, nữ tu Anna Hồ Thị Sum, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán - Giám đốc (HV Phaolô NVB – LDN) đã giới thiệu chương trình đào tạo, với Ban Điều hành gồm:

- Nữ tu Anna Hồ Thị Sum, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán - Giám đốc,
- Nữ tu Maria Lê Thị Kim Chi, Dòng Thánh Phaolô thành Chartres-Tỉnh Dòng Sài Gòn – Giám học,
- Nữ tu Cecille Trương Thụy Thùy Trâm, Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Thư ký,
và đội ngũ giáo sư phụ trách giảng dạy trong năm học.
Tổng số 254 sinh viên được phân thành ba lớp.

Trải qua 33 năm hình thành và phát triển, (HV Phaolô NVB – LDN) tiếp tục thực hiện công việc đào tạo thần học, linh đạo và kỹ năng mục vụ cho các nữ tu. Đây cũng là nơi gặp gỡ giữa nhiều đặc sủng và truyền thống linh đạo, giúp các sinh viên học hỏi, cầu nguyện, chia sẻ đời sống chung và chuẩn bị hành trang cho sứ vụ.
Sau phần giới thiệu, cộng đoàn bước vào Thánh lễ khai giảng trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, nhớ đến các bậc sinh thành, thân nhân, ân nhân, hội dòng, các giáo sư và những người đã đồng hành với Học viện.

Thánh lễ do linh mục (Lm) Barnaba Vũ Mình Trí, Dòng Tên - Tân Chủ tịch Liên tu sĩ Tổng Giáo phận Sài Gòn - chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Phaolô Nguyễn Quang Thanh - Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Phaolô; Lm Phêro Lâm Phước Hùng, Dòng Đaminh - Tổ trưởng tổ công tác khóa thần học Hè; Lm Phaolô Maria Ngô Gia Thế, Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc - thư ký Tổ công tác.
Thánh lễ được cử hành theo ý lễ bảo vệ công trình tạo dựng, hiệp thông với Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Tạo dựng lần thứ 11.


Mở đầu thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu xin cho mỗi người biết nhận ra Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, đồng thời có trách nhiệm gìn giữ sự sống, tôn trọng phẩm giá con người và chăm sóc ngôi nhà chung.

Trong bài giảng, Lm Phaolô Nguyễn Quang Thanh lễ khởi đi từ câu hỏi: “Học viện thần học là gì?” Theo học thần học không chỉ cung cấp kiến thức về Thiên Chúa, Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội, nhưng còn giúp người học vận dụng trí tuệ dưới ánh sáng đức tin để hiểu về Chúa, con người và thế giới.
Cái biết của Kinh Thánh không dừng lại ở lý thuyết, nhưng dẫn đến gặp gỡ, tin yêu và trao hiến. Thiên Chúa nói với con người qua mạc khải, con người thưa chuyện với Chúa bằng cầu nguyện và nói về Ngài qua đời sống truyền giáo. Vì thế, việc học cần kết hợp giữa “thần học thư viện” và “thần học bàn quỳ”. Những kiến thức tiếp nhận từ sách vở, giáo trình và lớp học phải được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện trước Nhà Tạm. Ngài gọi việc đến lớp là một cách “đi ca tụng Chúa”. Theo cách nhìn này, từng giờ học, bài thi và cả những lần chưa đạt kết quả như mong muốn đều có thể trở thành cơ hội rèn luyện lòng khiêm tốn, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm.

Đề cập đến năm chiều kích của việc đào tạo đời tu gồm nhân bản, thiêng liêng, trí thức, mục vụ và đời sống cộng đoàn, cha lưu ý tri thức giữ vai trò cần thiết nhưng không thể tách khỏi những chiều kích còn lại. Người tu sĩ cần trưởng thành về nhân bản, có đời sống cầu nguyện, biết xây dựng tương quan và sống trách nhiệm trước khi sử dụng kiến thức để phục vụ. Việc học không nhằm tìm kiếm bằng cấp hay địa vị, nhưng giúp người nữ tu yêu Chúa và tha nhân với sự hiểu biết, biết phân định trước khi hành động và đáp ứng những nhu cầu thực tế của cộng đoàn. Thành quả đào tạo vì thế không chỉ được đo bằng điểm số, nhưng còn được thể hiện qua đời sống ơn gọi, tinh thần phục vụ và khả năng vận dụng điều đã học vào sứ vụ.
Từ các bài đọc trong Thánh lễ, cha mời cộng đoàn đi từ vẻ đẹp của vạn vật đến việc nhận biết Đấng Tạo Hóa. Sách Khôn ngoan cho thấy con người có khả năng quan sát và suy tư nên được mời gọi nhận ra Thiên Chúa qua công trình của Ngài. Trong thư gửi tín hữu Côlôxê, thánh Phaolô trình bày Đức Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là Đấng có trước muôn vật và là trung tâm của công trình tạo dựng. Bài Tin Mừng với hình ảnh chim trời và hoa huệ ngoài đồng giúp các môn đệ nhận ra tình yêu quan phòng của Chúa Cha.
Đức tin không ngăn cản việc đặt câu hỏi, nhưng thúc đẩy con người tìm kiếm để hiểu mình tin vào ai và vì sao mình tin. Theo gương Đức Maria: khi đón nhận lời sứ thần, Mẹ đã hỏi để hiểu cách thức chương trình của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Các Tông đồ cũng trải qua hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Đức Kitô phục sinh trước khi sẵn sàng lên đường thi hành sứ mạng.

Do đó, Giáo hội không chỉ cần những tu sĩ có kiến thức và khả năng, nhưng còn cần những người có kinh nghiệm cá vị với Thiên Chúa, sống bình an trong ơn gọi và giữ được niềm vui trong mọi hoàn cảnh. Việc học giúp người nữ tu nhận thức rõ Thiên Chúa là Đấng kêu gọi và sai đi, còn mục đích của đời thánh hiến là làm chứng cho Tin Mừng.
Bên cạnh giá trị của tri thức, cha cũng đề cập những nguy cơ khi người học đặt bằng cấp, vị trí hoặc sự nhìn nhận của người khác lên trên căn tính đời tu. Kiến thức tách khỏi đức tin và cầu nguyện có thể dẫn đến cạnh tranh, ganh đua hoặc tìm kiếm danh vọng. Khi ấy, việc học không còn phục vụ sứ mạng mà trở thành phương tiện thỏa mãn cái tôi.
Nhắc lại lời dạy của Đức cha Lambert de la Motte, Lm Phaolô cho biết việc học phải đi đôi với cầu nguyện, người thừa sai cần có học thức, nhân đức và đời sống thiêng liêng. Mục đích học tập của người tu sĩ không phải để tiến thân hay tiến chức, nhưng để “tiến đức”, nghĩa là hiểu biết hơn để yêu mến và phục vụ Thiên Chúa nơi tha nhân.

Hướng về 91 tân sinh viên, ngài ví thời gian tại Học viện như giai đoạn rèn luyện và tích lũy. Muốn ra khơi, người môn đệ không chỉ cần lòng nhiệt thành mà còn phải có kiến thức, khả năng phân định và những kỹ năng cần thiết. Những giờ học và kỳ thi không làm chậm bước truyền giáo, nhưng giúp các nữ tu chuẩn bị tốt hơn cho sứ mạng. Khi rời Học viện, các sinh viên không chỉ mang theo ký ức về lớp học và các kỳ thi, nhưng cần có hành trang đủ sức soi sáng hành trình dài của đời thánh hiến. Các giáo sư cũng không chỉ trao truyền giáo trình mà còn gửi gắm kinh nghiệm, thao thức và tâm huyết của người làm công tác đào tạo.
Kết thúc bài giảng, cha cầu xin Thiên Chúa tiếp tục hoàn thành công việc Ngài đã khởi sự nơi Học viện; cho những hạt giống được gieo trong năm học mới sinh nhiều hoa trái, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, thánh Giuse và Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Trong lời nguyện chung, cộng đoàn cầu cho các vị mục tử, những người lãnh đạo quốc gia, việc chăm sóc công trình tạo dựng, những người đang phục vụ trong sứ mạng đào tạo, cùng tất cả học sinh, sinh viên nhân ngày tựu trường. Cách riêng, các sinh viên Học viện được cầu nguyện để biết chuyên tâm học hỏi, khiêm tốn tìm kiếm chân lý và để việc học biến đổi đời sống.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.


Sau lời nguyện hiệp lễ, Nữ tu Giám đốc thay lời cho 254 sinh viên cảm ơn linh mục chủ tế, các linh mục giáo sư, Ban Giám đốc Trung tâm Mục vụ, Ban Điều hành Học viện, các nhân viên, ân nhân và sự cộng tác của các sinh viên đã góp phần chuẩn bị ngày khai giảng.

Trong dịp này, toàn thể sinh viên tưởng nhớ Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, người đã khai sinh lớp Thần học Hè và lớp Thần học Liên dòng Nữ. Sau 33 năm, Học viện mang tên ngài tiếp tục đồng hành với các hội dòng trong công việc đào tạo nữ tu.

Ngỏ lời với cộng đoàn, Linh mục Tân Chủ tịch Liên tu sĩ Tổng Giáo phận Sài Gòn mời gọi Ban Điều hành, các giáo sư và sinh viên tiếp tục chia sẻ những nhu cầu thực tế, qua đó cùng tìm kiếm những phương thức đào tạo phù hợp hơn với đời sống của các hội dòng. Cha cũng mong các nữ tu trẻ nuôi dưỡng tinh thần loan báo Tin mừng, sẵn sàng đến những nơi đang cần sự hiện diện và phục vụ của đời thánh hiến. Việc đào tạo hôm nay không chỉ hướng đến nhu cầu của Giáo hội tại Việt Nam, nhưng còn chuẩn bị cho khả năng lên đường phục vụ tại nhiều quốc gia và môi trường khác nhau.


Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g với phép lành và lời sai đi. Năm học 2026–2027 mở ra với lời mời gọi mỗi sinh viên chuyên tâm học hỏi, gắn bó với Chúa và để những điều đã tiếp nhận trở thành hành trang phục vụ Giáo hội và tha nhân.

bài liên quan mới nhất
- Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Đi sứ vụ có khổ không?
-
Cử hành Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc chăm sóc Thụ Tạo lần thứ 11 (01/09) -
Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương mừng lễ bổn mạng - 60 năm Danh hiệu Trinh Vương -
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres: Sa mạc Trợ Úy Stêphanô 31 -
Thánh lễ Tuyên khấn: Khấn Trọn và Lần Đầu - Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils -
Thánh lễ truyền chức linh mục cho ba tu sĩ Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân -
Dòng nữ Lasan: 60 năm dòng nữ La San - hành trình đức tin, hồng ân và sứ mạng -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Nhà hưu dưỡng - Nơi người mục tử nghỉ chân -
Đức Lêô XIV kêu gọi các nữ tu đối diện với tình trạng toàn cầu hóa sự thờ ơ -
Đan Viện Clara Thủ Đức: Mừng Đại lễ Mẹ Thánh Clara 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Năm Thánh Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ