Hành hương tại Nhà thờ Thanh Đa: Ánh sáng Chúa Hiển Dung soi chiếu tương lai đầy hy vọng

Hành hương tại Nhà thờ Thanh Đa: Ánh sáng Chúa Hiển Dung soi chiếu tương lai đầy hy vọng

TGPSG -- “Chúng ta không cần phải thay đổi cả thế giới, chỉ cần sống một cuộc đời hy vọng. Và thế giới sẽ thay đổi từng ngày.”

Thông điệp ấy đã vang lên trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy sức sống của chương trình hành hương “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong hy vọng”, chặng thứ 5, diễn ra tối ngày 6.8.2025 tại Nhà thờ Thanh Đa – Trung tâm Đức Mến của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Ánh sáng Chúa Hiển Dung chạm đến lòng người

Ngày 6 tháng 8, Giáo hội cử hành Lễ Chúa Hiển Dung, mầu nhiệm tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa rạng ngời nơi Đức Giêsu. Trên đỉnh núi cao, trước ba môn đệ thân tín, Người hé mở cho họ thấy dung nhan vĩnh cửu của Con Thiên Chúa: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2).

Từ 18 giờ 30, dòng người hành hương bắt đầu quy tụ đến nhà thờ Thanh Đa. Ai nấy đều mang theo những mong đợi riêng, nhưng tất cả cùng hòa chung trong một hành trình thiêng liêng đánh dấu một nửa chặng đường đã qua của chương trình hành hương đặc biệt do Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam tổ chức.

Lúc 19 giờ, chương trình bắt đầu bằng phần hồi tâm với thánh ca, do Ca đoàn Gioan Phaolô II phụ trách – cũng là ca đoàn đã từng phục vụ trong chặng hành hương tại nhà thờ Cha Tam vào tháng 6. Trong phần dẫn suy tư, cộng đoàn được mời gọi trở thành “chứng nhân của hy vọng” – không phải bằng những việc làm lớn lao ồn ào, nhưng bằng cuộc sống âm thầm, kiên nhẫn và bền bỉ. Người Kitô hữu không mang hy vọng như một khẩu hiệu, nhưng như một phong cách sống: đơn sơ, kiên vững, không nao núng trước gian nan. Đó có thể là người mẹ vẫn tin yêu và hy vọng dù thấy con lầm lỗi lạc đường, người bệnh vẫn mỉm cười phó thác giữa những cơn đau,... Bấy nhiêu thôi, cũng đủ để thế giới nhớ rằng niềm  hy vọng chưa bao giờ tắt.

Cầu nguyện cho sự chung sống trong hòa bình

Điểm nổi bật của chặng hành hương lần này là sự gắn kết mật thiết với ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha: “Cầu cho sự chung sống trong hòa bình.” Trong một thế giới ngày càng bị phân hóa vì sắc tộc, chính trị, tôn giáo, ý thức hệ – những bức tường ngăn cách dường như ngày càng nhiều hơn những nhịp cầu, lời cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn tại nhà thờ Thanh Đa đã vang lên tha thiết:

Xin làm cho chúng con trở thành những người xây dựng nhịp cầu,
Biết vượt qua mọi ranh giới và ý thức hệ,
Biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt của con tim,
Biết nhận ra nơi mỗi người phẩm giá bất khả xâm phạm.

Xin giúp chúng con kiến tạo không gian,
Nơi hy vọng có thể đâm chồi nảy lộc,
Nơi sự đa dạng không phải là mối đe dọa,
Nhưng là một kho tàng làm cho chúng con trở nên nhân bản hơn. Amen.

Cao điểm nơi Thánh lễ: Được đem lên núi

Thánh lễ Chúa Hiển Dung được cử hành vào lúc 19 giờ 45, do Cha Giám đốc Văn phòng Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam - Lm. Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J., chủ tế.

Trong bài giảng, cha Tôma mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm biến cố Chúa Giêsu biến hình như một khoảnh khắc đặc biệt giúp mở ra chiều sâu của đức tin. Cha gợi nhắc hình ảnh thánh Phêrô không chỉ được Đức Giêsu đem lên núi về thể lý, mà còn được nâng tâm hồn lên trong đức tin, để rồi từ trên cao, ông có thể nhận ra vinh quang thật sự của Đấng đang hiện diện giữa trần gian.

Trên hành trình đức tin, không phải lúc nào cũng có những phép mầu rực rỡ. Đôi khi, chỉ cần ta can đảm bước qua chính mình mỗi ngày, vượt qua những mỏi mệt, nản lòng hay biên giới nội tâm chật hẹp, thì đó cũng đã là một hành trình "hiển dung" lặng lẽ sâu xa. Cha Tôma cầu chúc cho mỗi người, giữa nhịp sống hối hả thường ngày, cũng có được một lần thật sự được đem lên núi, một cuộc gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa qua hành trình Linh thao, cầu nguyện, để ánh sáng từ Đấng Phục Sinh biến đổi con tim và đời sống mỗi người từ bên trong.

Hành trình tiếp nối – hành trình hy vọng chưa bao giờ dừng lại

Sau Thánh lễ, cộng đoàn hành hương có cơ hội nhận dấu mộc, ghi dấu chặng đường hành hương tại nhà thờ Thanh Đa, nơi từng ghi dấu chân thánh Têrêsa Calcutta – từ Giáo xứ Thanh Đa, Mạng Lưới Cầu nguyện, và Ca đoàn Gioan Phaolô II.

Chặng 5 đã khép lại, đánh dấu một nửa hành trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong hy vọng”. Và như lời mời gọi trong Kinh Thánh: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pr 3,15), chúng ta lên đường tiếp tục hành trình hy vọng, bằng cuộc sống mỗi ngày: yêu thương hơn, lắng nghe nhiều hơn, và hy vọng bền bỉ hơn.

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top