Giáo Hội tại châu Phi: các giám mục tố cáo tính hung hãn của các phong trào tin lành bảo thủ

Giáo Hội tại châu Phi: các giám mục tố cáo tính hung hãn của các phong trào tin lành bảo thủ

WHĐ (14.10.2009) / ZENIT – Trong phiên họp khoáng đại thứ sáu của Thượng hội đồng giám mục châu Phi tại Vatican ngày 8/10 vừa qua, Đức cha Alfred Adewale Martins, giám mục Abeokuta (Nigéria) đã lên tiếng tố cáo “Các nhóm tân ngũ tuần thường rất hung hãn và có một thái độ hăng hái lôi kéo tín đồ khi có quan hệ với Giáo hội công giáo.”

Ngài nói thêm: “Xem ra các nhóm này nhắm đánh đổ Giáo hội công giáo cả về mặt ảnh hưởng lẫn số các tín đồ. Thái độ này lộ rõ qua cách thức họ nói về Giáo hội công giáo như một giáo hội chết.”

Đức cha cảnh báo: “Họ hy vọng rằng bằng việc lấy lòng các người trẻ, họ có thể thu phục các người trẻ, và với thời gian, sẽ tách họ ra khỏi sự sống của Giáo hội, cũng như họ hy vọng người trẻ sẽ ồ ạt bỏ Giáo hội.”

Đức cha Adriano Langa, dòng Anh em hèn mọn, giám mục Inhambane ( Mozambique) đã nói đến sự gia tăng của các phong trào tin lành bảo thủ: “Hàng ngày, chúng tôi phải chứng kiến cảnh tượng người công giáo gia nhập các Giáo hội và các phong trào này.”

Ngài khẳng định: “Bằng chứng về hiện tượng này là người ta được chứng kiến sự gia tăng chóng mặt của các nhóm tôn giáo này cũng như sự xuất hiện của một thứ “công giáo” theo kiểu “nói tiếng lạ”, một hiện tượng không thể được xem như có liên quan đến phong trào đại kết, mà như một thứ lệch lạc phát xuất từ sự buông xuôi của những kẻ thấy mình bị thiệt thòi.”

Đối với Đức giám mục Langa, các lý do của hiện tượng này chủ yếu nằm ở chỗ thiếu một sự hội nhập văn hóa của Giáo hội công giáo: “Bằng cách kỳ thị, coi nhẹ, thậm chí phá đổ văn hóa châu Phi, bằng cách đánh giá thấp các ngôn ngữ địa phương và bằng cách tập trung việc Tin Mừng hóa chủ yếu cho trẻ em chứ không phải cho người trưởng thành, hay bằng cách cấm đọc Thánh Kinh, như đã diễn ra cách đây không xa, hay bằng cách không dịch Thánh Kinh sang tiếng địa phương, Giáo hội công giáo chưa đi tới chỗ cung cấp cho người công giáo châu Phi một ngôn ngữ và kiểu cách thích hợp với họ.”

Đức cha giải thích: “Chính vì lý do đó mà người công giáo châu Phi ngày càng có mặc cảm tự ti và một thứ tha hóa nào đó so với các tín đồ của các tôn giáo khác.”

Theo Đức giám mục Martins, để đương đầu với hiện tượng này, Giáo hội tại châu Phi cần phải làm sao để không bỏ sót bất cứ người nào. “Chúng ta phải hiểu rõ rằng không một người nào là vô danh tiểu tốt trong các giáo xứ, những người đang xin việc làm là những người dễ bị tổn thương nhất, và những người khác nữa, đặc biệt là người trẻ, tất cả những người này cần phải được nâng đỡ và giúp sức trong khi họ gặp thiếu thốn vật chất cũng như tinh thần, khi có thể.”

Đức giám mục Martins nói thêm: “Cần phải thành lập trong mỗi giáo xứ một bộ phận quan tâm tới các nhu cầu, các nỗi bận tâm của các công chức trẻ và các người chuyên môn trong số các tín hữu. Những người này là bia nhắm của các nhóm tân ngũ tuần.”

(Theo Zenit.org)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top