Đức Lêô XIV nhắn nhủ các Giám mục Pháp: Giáo hội có thẩm quyền ngôn sứ trong đời sống xã hội

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Gặp gỡ các Giám mục Pháp tại Lộ Đức, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đề cao tiếng nói của Giáo hội trong xã hội Pháp và khuyến khích các ngài nâng đỡ đời sống thiêng liêng của các gia đình.

Vào Chúa nhật 27/9/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các Giám mục Pháp ở Lộ Đức, tại một địa điểm không xa nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh Bernadette Soubirous vào năm 1858.

Khi cảm ơn các Giám mục vì đã đặt sứ vụ của mình dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Giáo hoàng nói rằng “cách tốt nhất để đến với Chúa Giêsu chính là nhờ Đức Mẹ”.

Nhắc lại lòng sùng kính Đức Mẹ sâu đậm trong lịch sử nước Pháp, Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng người dân Pháp mang trong mình một đức tin sống động, mà các Giám mục cần giúp phát triển và đào sâu.

Ngài khuyến khích các Giám mục thể hiện lòng can đảm và sự sáng tạo trong sứ vụ truyền giáo, bất chấp những thách đố và những lầm lạc của con người trong thời đại hôm nay.

Đức Giáo hoàng gặp riêng các Giám mục vào sáng ngày thứ ba trong chuyến Tông du Pháp (@Vatican Media)

Ngài nói: “Hãy luôn can đảm nhìn nhận những thiếu sót với lòng yêu mến sự thật và quyết tâm băng bó những vết thương bằng tình bác ái của Vị Mục Tử Nhân Lành.”

Đức Giáo hoàng Lêô nhận định Giáo hội đã đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng xã hội Pháp, đồng thời nói thêm rằng tiếng nói của Giáo hội “hoàn toàn có quyền được lắng nghe trong đời sống xã hội.”

Ngài nói: “Tự bản chất, Giáo hội sở hữu thẩm quyền ngôn sứ. Cho dù không phải lúc nào cũng được thấu hiểu, tiếng nói của Giáo hội vẫn luôn cần thiết.”

Giáo hội Pháp đang sống trong một hình thức thế tục đặc thù (laïcité), qua một lịch sử đầy biến động, nhưng nay đã có được sự cân bằng tương đối bình ổn mà khó khăn lắm mới có được; tuy nhiên, sự cân bằng này đang “dần dần bị đặt thành vấn đề.”

Ngài nói: “Tôi khuyến khích anh em luôn cảnh giác trong việc bảo vệ quyền tự do và quyền loan báo Tin Mừng của Giáo hội, để giáo dục về sự tự do đích thực và thực hành việc thờ phượng công khai, để tình bác ái có thể được thể hiện cách hữu hình nhân danh Chúa Giêsu Kitô.”

Đức Giáo hoàng Lêô cũng đồng tình với lời kêu gọi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô dành cho người Công giáo Pháp, hãy “khôi phục di sản đức tin của mình”, một di sản được thể hiện qua nhận thức về phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và sự phát triển phong phú của nghệ thuật.

Trong bối cảnh nước Pháp và thế giới đang phải đối diện với sự phân cực, tình huynh đệ suy giảm và bạo lực gia tăng, Giáo hội phải tiếp tục là dấu chỉ mang tính ngôn sứ của sự canh tân, để xã hội có thể nghe được sứ điệp đầy hy vọng của Tin Mừng.

Ngài khuyến khích các Giám mục chỉ cho người trẻ “con đường chắc chắn” của Tin Mừng với sự rõ ràng về giáo lý, đồng thời cộng tác với họ để hướng tới tất cả những gì là “chân, thiện, mỹ.”

Ngài nói: “Để canh tân niềm hy vọng và tạo động lực mới cho sứ mạng của Giáo hội tại Pháp, điều mà tôi tha thiết mong muốn, chỉ có một ‘lộ trình’, và lộ trình ấy luôn luôn như nhau: làm cho Chúa Giêsu Kitô được nhận biết và yêu mến cách chân thực, nhiệt thành, không ngừng nghỉ.”

Sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô chỉ ra một số thách đố lớn mà Giáo hội tại Pháp đang phải đối diện, trong đó có giáo dục Công giáo. Ngài nói rằng giáo dục Công giáo phải luôn đón nhận mọi người, đồng thời mang đến cho họ cơ hội gặp gỡ Đức Kitô.

Ngài cảm ơn các Giám mục Pháp vì đã thực hiện những “biện pháp can đảm” để đối diện với “tai họa đau đớn của việc lạm dụng trẻ vị thành niên do các thành viên hàng giáo sĩ hoặc trong bối cảnh Giáo hội gây ra.”

Ngài nói: “Anh em phải tiếp tục con đường đã khởi sự, đồng thời luôn duy trì sự cảnh giác cao độ. Đồng thời, hàng giáo sĩ của anh em cần được nâng đỡ và khích lệ.”

Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng các linh mục phải được “tha thiết mong đợi, đón nhận và yêu mến”, đồng thời các tín hữu cần hiểu được căn tính của các ngài là những người được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Ngài lưu ý về sự suy giảm ơn gọi tu trì, đặc biệt là ơn gọi sống đời chiêm niệm, và lấy làm tiếc trước việc đóng cửa những “cộng đoàn đan tu cổ kính và danh tiếng”, vốn đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nước Pháp.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top