Tại Lộ Đức, Đức Lêô XIV phó thác nước Pháp cho Đức Trinh Nữ Maria
Tác giả: Olivier Bonnel - Lộ Đức
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Ngay sau khi đến thành phố Lộ Đức, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến trung tâm đền thánh để cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria tại Hang Massabielle, giữa hàng ngàn tín hữu. Quỳ gối cầu nguyện, Đức Giáo hoàng xin cho quốc gia đón tiếp ngài được “hồng ân hòa hợp huynh đệ”, đồng thời phó thác cho Đức Maria những lời cầu nguyện riêng của các bệnh nhân và những người đang đau khổ.
Khi máy bay Air France chở Đức Giáo hoàng từ Paris hạ cánh tại sân bay Tarbes-Lourdes vào đúng 19g, những hồi chuông của thành phố miền Pyrénées vang lên. Đức Lêô XIV đã được Đức Giám mục Jean-Marc Micas chào đón khi ngài bước xuống máy bay, rồi bước lên chiếc xe Renault mang biển số SCV1.
Khi ngài tiến vào thành phố Lộ Đức, đám đông phía sau hàng rào an ninh ngày càng đông. Không lâu trước khi đến đền thánh, Đức Giáo hoàng xuống xe để chào ông Thierry Lavit, thị trưởng thành phố.
Từ một cây cầu bắc qua sông Gave de Pau, tạm thời được đổi tên thành “Cầu Lêô XIV” nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã khánh thành một bức tượng và ký vào sổ lưu niệm, trong khi một ca đoàn hát những bài dân ca vùng Pyrénées.
Sau đó, Đức Giáo hoàng tiếp tục hành trình đến đền thánh trên xe giáo hoàng. Những tiếng reo hò của đám đông chuyển thành niềm hân hoan, hòa cùng lời kinh “Ave Maria” do hàng ngàn tín hữu hiện diện cất lên.
Tiếng hát sau đó nhường chỗ cho một bầu khí thinh lặng sâu lắng khi Đức Lêô XIV quỳ dưới chân hang đá, nơi thánh Bernadette Soubirous lần đầu nhìn thấy một “người phụ nữ mặc áo trắng” vào năm 1858.
“Hồng ân hòa hợp huynh đệ”
Vẫn có Đức Giám mục Lộ Đức đồng hành, Đức Thánh Cha chạm vào vách hang đá và uống một ly nước từ dòng suối, thực hiện lời Đức Trinh Nữ đã nói với Bernadette: “Hãy đến uống nước nơi dòng suối và rửa mình ở đó.”
Như hàng triệu khách hành hương, ngay từ những giây phút đầu tiên tại Lộ Đức, Đức Lêô XIV đã trở thành một “người hành hương giữa những người hành hương”. Sau đó, ngài đọc lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, cẩn trọng trong từng lời từng chữ.
Ngài cầu nguyện với Đức Mẹ “cho nước Pháp”: “Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại nơi được chúc phúc này, Mẹ đã nói với thánh Bernadette, người con gái khiêm nhường của dân tộc Pháp, bằng tất cả sự dịu dàng và trìu mến, để trao cho thế giới một sứ điệp rạng ngời về cầu nguyện, hoán cải và hy vọng.”
“Xin ban cho dân tộc này hồng ân hòa hợp huynh đệ, để họ xây dựng một xã hội hòa hợp, loại trừ mọi bạo lực và hận thù, đồng thời cho phép mọi người được làm việc, xây dựng gia đình và sống trọn vẹn cuộc đời trong bình an và thanh thản. Xin cho những người thiệt thòi nhất và những người nghèo khổ nhất luôn được nâng đỡ. Xin cầu cho nước Pháp có những nhà lãnh đạo khôn ngoan và quảng đại, sẵn sàng hy sinh, có khả năng đáp ứng những thách đố và mong muốn phục vụ công ích.”
Trong lời khẩn nguyện mang tinh thần cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, Đức Giáo hoàng đã cầu xin Đức Trinh Nữ Maria che chở người dân tại quốc gia sở tại và soi sáng các nhà lãnh đạo nơi đây; ngài cầu xin Đức Mẹ ban cho đất nước này những nhà lãnh đạo khôn ngoan và quảng đại, sẵn sàng hy sinh, có khả năng ứng phó với các thách thức và luôn nhiệt thành phục vụ lợi ích chung.
Những lời này cũng phù hợp với các bài phát biểu ngài tại Paris.
Khước từ não trạng chiến tranh
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng bày tỏ ước mong Đức Trinh Nữ soi sáng cho chính quyền và các nhà lãnh đạo Pháp, để họ “giữ cho nước Pháp được bình an giữa đại gia đình các quốc gia, và làm cho tiếng nói của nước Pháp được lắng nghe khi họ cổ võ việc bảo vệ các quyền căn bản của con người và hòa bình trên thế giới, dứt khoát khước từ não trạng chiến tranh”.
Đức Giáo hoàng cũng cầu xin những lời nguyện dâng lên từ hang đá này có thể làm mới lại “đức tin và lòng nhiệt thành của các gia đình Kitô hữu”.
Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha cũng cất lên lời nguyện của những người từ khắp nơi trên thế giới đến quỳ gối tại Lộ Đức, “đặc biệt là những người bệnh tật và đau khổ, cũng như tất cả những ai đồng hành với họ, những người đã cùng nhau quy tụ nơi đây để tìm kiếm sức mạnh và sự chữa lành”.
Khoảnh khắc long trọng đầu tiên tại Đền thánh Lộ Đức kết thúc bằng một cử chỉ sùng kính vốn theo truyền thống được dành cho các vị giáo hoàng: dâng một đóa hồng vàng làm quà tặng Đức Trinh Nữ Maria.
Vào Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ tiếp tục cuộc hành hương tại Đền thánh Lộ Đức, nơi ngài sẽ cử hành Thánh lễ và tham dự cuộc rước nến.
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y Parolin tại Liên hiệp quốc: “Khôi phục lòng tin” qua đối thoại, công lý và hòa bình
-
Đức Lêô XIV hành hương Lộ Đức -
Những điểm nổi bật trong ngày thứ hai của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Pháp -
Trực tiếp và chương trình Tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Pháp (25-28/9/2026) -
Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV - Gặp gỡ Hội đồng Giáo tỉnh Paris, tân tòng và dự tòng -
Nước Pháp: Thừa kế đức tin và Lựa chọn đức tin -
Một thanh niên Pháp tốt nghiệp ngành kinh doanh: Đức tin nâng đỡ tôi -
Tông du Pháp (25/9): Đức Thánh Cha gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao -
Tông du Pháp (25/9): Đức Thánh Cha Lêô XIV tại UNESCO - Xây dựng hòa bình từ phẩm giá con người -
Đức Lêô XIV tại Nhà thờ Đức Bà Paris: Nơi ánh sáng gặp trời cao
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y