Giáo hạt Thủ Thiêm: Thánh lễ Tạ ơn - Tất niên

Giáo hạt Thủ Thiêm: Thánh lễ Tạ ơn - Tất niên

Giáo hạt Thủ Thiêm: Thánh lễ Tạ ơn - Tất niên

TGPSG -- “Không thể không tạ ơn, khi nhìn lại biết bao ơn lành Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt năm qua.”

Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã nhấn mạnh điều này khi ngài chủ tế Thánh lễ Tạ ơn tất niên, cử hành lúc 10g20, sáng thứ Bảy ngày 31.01.2026, tại giáo xứ Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm.

Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng - Hạt trưởng giáo hạt Thủ Thiêm, linh mục Giuse Nguyễn Văn Long - Hạt phó, linh mục Giuse Phạm Văn Bình - Phó Tỉnh Dòng Phanxicô, cùng 17 linh mục trong Hạt Thủ Thiêm.

Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu đại diện nhiều Hội Dòng, đông đảo các thành viên Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và giáo dân thuộc 17 giáo xứ trong giáo hạt Thủ Thiêm.

Chia sẻ chủ đề

Trước Thánh lễ, vào lúc 09g00, cộng đoàn đã lắng nghe phần chia sẻ xoay quanh chủ đề Công giáo năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.

Triển khai chủ đề này, linh mục Hạt trưởng Phêrô đã giới thiệu linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng ban Loan báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn, đến chia sẻ với cộng đoàn về nội dung “Ba không - Ba có - Ba quan tâm” trong mục vụ Truyền giáo và Loan báo Tin Mừng.

Ba không - những điều không đẹp lòng Chúa, cần dứt khoát loại bỏ:

  • Không lười biếng (x. Mt 25,14-30; Cn 6,6; 10,4)
  • Không giả hình (x. Lc 12,1; Mc 8,15; Mt 23,1-12.32-36)
  • Không buôn chuyện (x. Cn 11,13; 16,28; 20,19)

Ba có - những giá trị cần kiên trì xây dựng:

  • Hiện diện đậm chất Tin Mừng
  • Khả năng hy sinh và rèn luyện bản thân
  • Khả năng sống cộng đoàn và làm việc chung

Ba quan tâm – những ưu tiên chiến lược cần đầu tư:

  • Lòng nhiệt thành truyền giáo: khơi lửa, giữ lửa và truyền lửa
  • Canh tân sự hiện diện bằng việc đổi mới tâm trí
  • Trau dồi kỹ năng truyền giáo: lắng nghe, đối thoại và kể chuyện Tin Mừng

Kết thúc, linh mục Giuse tóm lược:

  • Ba không giúp thanh luyện nền móng, giải phóng khỏi những lực cản làm tê liệt sứ vụ.
  • Ba có giúp xây dựng một hiện diện đáng tin, nơi người khác có thể gặp gỡ lòng nhân hậu của Thiên Chúa.
  • Ba quan tâm giúp sứ vụ hiệu quả và bền vững, không lão hóa trước nhịp sống hôm nay.

Người Kitô hữu được sai đi như một môn đệ truyền giáo cần bước đi bằng ba động tác thiêng liêng: Thanh luyện - Xây dựng - Canh tân, để Tin Mừng được tỏ hiện không chỉ bằng lời nói mà bằng chính đời sống.

Thánh lễ Tạ ơn

Khép lại phần chia sẻ, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ Tạ ơn tất niên trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông. 

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh giá và cung nghinh lời Chúa từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục Phụ tá Giuse thay mặt Đức Tổng chuyển lời cám ơn đến tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ, đại diện các đoàn thể, đặc biệt là thành viên Hội đồng Mục vụ trong hạt Thủ Thiêm đã cộng tác cùng Tổng Giáo phận trong Phụng vụ Giáo hội.

Trong bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Giuse quảng diễn:

“Không tạ ơn sao được, vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt năm qua, đúng như Thánh Gioan nói: Từ nguồn sung mãn của Đức Giêsu Kitô, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Một năm qua là biết bao ơn phúc, suối hồng ân phú túc chan hòa. Tiếng cười vang khắp mọi nhà, hôm nay cùng quỳ xuống tạ Chúa vì bao la ân tình.

Bên cạnh việc tạ ơn, chúng ta cũng cần tạ tội với Ngài, bởi thân phận xác đất vật hèn nên nhiều lần thiếu sót, ơ hờ. Giờ đây, mỗi người nhìn lại đời sống của mình để xin lỗi Chúa và xin Ngài ban ơn tha thứ.

Xin ơn để biết không cậy dựa vào sức riêng mình, mà chỉ biết cậy dựa vào Chúa. Xin ơn để biết lắng nghe tiếng Chúa và thực thi thánh ý Ngài trong bổn phận hằng ngày. Xin ơn để mỗi người trở nên chứng nhân cho ánh sáng, cho ân sủng và cho sự thật.

Hôm nay, Giáo Hội cũng mừng lễ kính Thánh Gioan Bosco - linh mục, với câu cầu nguyện quen thuộc: “Da mihi animas, cetera tolle - Xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi.” Cuộc đời Thánh nhân chịu ảnh hưởng sâu đậm từ đức tin của người mẹ đạo đức, để rồi trở thành nhà giáo dục của giới thanh thiếu niên, quy tụ những trẻ em bị bỏ rơi, lang thang vất vưởng, không ai chăm sóc. Ngài lập dòng vào năm 1874 với mục đích: “Phục vụ giới trẻ nghèo.” Dòng Don Bosco có mặt tại Hà Nội năm 1952, và đến năm 1956 hiện diện tại Thủ Đức và Gò Vấp trong sứ mạng giáo dục và đồng hành với giới trẻ.

Kết thúc bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Giuse nhắn nhủ: xin cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em đang phục vụ trong giáo hạt Thủ Thiêm, dù trực tiếp hay gián tiếp, cũng biết noi gương Thánh Gioan Bosco, luôn củng cố và xây dựng tình hiệp thông, để vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.”

Sau đó, Đức Giám mục Phụ tá Giuse đã tặng cộng đoàn một bài thơ, như lời tâm tình khép lại Thánh lễ trong bầu khí tạ ơn và phó thác.

Ngày Tất niên mừng Xuân Bính Ngọ,

Hạt Thủ Thiêm đây đó tụ về.

Ngựa xe như nước tứ bề,

Mặt mừng tay bắt, thấy mê quá chừng.

Cờ khắp chốn tưng bừng ngày hội,

Câu chào nhau í ới dễ thương.

Người đông kẹt xe khắp đường,

Mà không cự cãi, chỉ nhường nhịn nhau.

Dâng Thánh lễ hát câu tạ Chúa,

Ngày cuối năm đoan hứa tín trung.

Chúa tha hết mọi lỗi lầm,

Xin ơn trợ giúp, chứng nhân nước Trời.

Giờ kết lễ sáng ngời câu chúc,

Chúc mọi người phú túc ơn thiêng.

Thừa sai ánh sáng khắp miền,

Vỗ tay làm pháo liên miên cười hoài.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo hạt Thủ Thiêm, ông Phaolô Trần Anh Tuấn, có đôi lời cám ơn Đức Giám mục Phụ tá đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn cuối năm, đồng thời tri ân quý cha, quý tu sĩ, quý chức và các đoàn thể đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng Mục vụ hăng say thi hành sứ vụ, loan báo Tin Mừng làm sáng danh Chúa.

Đáp lời, Đức Giám mục Phụ tá chuyển lời chúc Tết của Đức Tổng đến cha hạt Trưởng, quý cha Bề trên, quý linh mục tu sĩ, và cộng đoàn dân Chúa có mặt trong ngày hôm nay.

Sau khi ban phép lành cuối lễ, quý cha và cộng đoàn chụp hình lưu niệm cùng với Đức Giám mục Phụ tá Giuse.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g30 trong bầu khí cảm tạ biết ơn về những hồng ân Chúa trao ban cho giáo hạt Thủ Thiêm.

Tất niên & văn nghệ:

Sau Thánh lễ, cộng đoàn ở lại cùng chung vui với nhau bằng bữa cơm huynh đệ trong tâm tình hiệp nhất yêu thương.

Các giáo xứ tham gia nhiều tiết mục văn nghệ chào đón Chúa Xuân trong không khí háo hức vui mừng và bốc thăm nhận lộc Tết từ Cha Hạt Trưởng Phêrô.

Trước thềm năm mới Xuân Bính Ngọ, Hội đồng Mục vụ hạt Thủ Thiêm mượn lời thơ của Đức Giám mục Phụ tá để gửi đến cộng đoàn lời chúc bình an và phúc lành:

Một năm Bính Ngọ bình an,

Nhà nhà, xứ xứ đầy tràn ơn thiêng.

Cha con ai cũng ngoan hiền,

Sống đời thánh thiện, vững tin trọn đời.

Bài & Ảnh: MVTT hạt Thủ Thiêm (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top