Giáo hạt Phú Thọ: Đêm ca nguyện Mừng Chúa Giáng sinh 2023

Giáo hạt Phú Thọ: Đêm ca nguyện Mừng Chúa Giáng sinh 2023

Giáo hạt Phú Thọ: Đêm ca nguyện Mừng Chúa Giáng sinh 2023

TGPSG -- “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1)

Lời Chúa trên đây là chủ đề chính của Đêm ca nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2023, của giáo hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn diễn ra vào tối thứ năm ngày 21-12-2023, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Tống Viết Bường.

Chương trình giúp cho mỗi người tín hữu tâm tình cầu nguyện hướng đến mừng lễ Chúa Giáng sinh, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Với sự tham dự của 12 ca đoàn từ các giáo xứ trong giáo hạt Phú Thọ, các ca sĩ Bảo Thy, Thu Hằng, Hoài Nam, Vy Oanh, Hiền Thục, Phan Đình Tùng, Đàm Vĩnh Hưng.

Vào lúc 19g, dẫn dắt chương trình là MC Lan Hạnh và MC Lm Gioakim Nguyễn Văn Hinh, mọi người ổn định chỗ ngồi, chính thức khai mạc chương trình.

Trong phần thánh hóa đầu giờ, Lm Giuse Tạ Huy Hoàng chánh xứ Thánh Bường dẫn ý vào buổi ca nguyện:

Ngài nói đại ý như sau: Chủ đề của buổi ca nguyện nhắc chúng ta: nguyện và ca, lúc này nguyện còn quan trọng hơn ca. Nguyện là dùng bài ca, lời ca tiếng hát, để diễn tả tâm tình cầu nguyện. Chúng ta cảm nếm sâu hơn ý nghĩa của những ca từ trong các bài hát, cảm nếm về cách diễn tả qua các ca viên, ca sĩ. Không gian này hướng về sự cầu nguyện, hướng về Ngôi Lời là Thiên Chúa, hướng về Ngôi Lời như chính Ngôi Lời hướng về Thiên Chúa. Ngôi Lời đã có, đang là và mãi mãi là.”

Tiếp đến, Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng,  chánh xứ Hòa Hưng, Hạt Trưởng Phú Thọ tuyên bố khai mạc đêm ca nguyện. Hiện diện lúc này có các Lm chánh xứ trong giáo hạt, các tu sĩ, các ca viên, ca đoàn, thân hữu, Giới Doanh nhân Công giáo - TGP Sài Gòn, đông đảo giáo dân. Đặc biệt, giữa chương trình Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác đến thăm và ngài được mọi người chào đón rất nồng nhiệt.

Chương trình ca nguyện với 2 phần chi tiết như sau:

PHẦN I: MONG ĐỢI ĐẤNG CỨU TINH

Các tiết mục :

Kinh cầu Giáng Sinh, sáng tác (st) Viết Chung, trình bày (tb) Ca đoàn Vượt qua -giáo xứ Chánh tòa Đức Bà SG.

Phó thác, st Kiều Linh & Lời Mẹ nhắn nhủ, st Huyền Linh, tb Ca sĩ Bảo Thy

Vị Cứu Tinh, st Kim Long, tb giáo xứ Thánh Giuse

PHẦN II : EMMANUEL – THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

LK Tình yêu Chúa đã đến & Trần gian hân hoan - Trầm Hương & G.F Handel, tb giáo xứ Bắc Hà

Vào một đêm đông - Lan Thanh & What Child is this William Chatterton Dix, tb Ca sĩ Vy Oanh

Đêm bình an - Ngô Duy Linh, tb giáo xứ Tân Phước

Đi Bê-lem - Cung Thương, tb giáo xứ Hòa Hưng

8 Mầu nhiệm của tình thương Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Kim Long, tb giáo xứ Phú Hòa

Cho con thấy Chúa - Hiền Hòa, tb Ca sĩ Thu Hằng

Hòa khúc Giáng Sinh - Phùng Minh Mẫn, tb Giáo xứ Bình Thới

Mùa đông năm ấy - Hoài Đức, tb Ca sĩ Hoài Nam

Vua Bình Yên Hoàng Kim, tb Giáo xứ Đồng Tiến

Hoài niệm Giáng Sinh - Dấu Chân, tb Giáo xứ Tân Trang

Lặng  st Trần Tuấn & Xin lỗi Chúa, st Lê Đức Hùng, tb Ca sĩ Hiền Thục

LK Chú bé đánh trống & Phúc cho nhân loại Nhạc ngoại quốc, lời Việt, tb Giáo xứ Tân Phú Hòa

Của lễ đêm đông - Hải Nguyễn, tb Giáo xứ Vĩnh Hòa

Cao cung lên Nguyễn Khắc Xuyên - Hoài Đức & Hãy thắp sáng lên, st Phan Ngọc Hiên, tb Ca sĩ Phan Đinh Tùng

Alleluia - Nguyễn Bách, tb Giáo xứ Phú Bình

Feliz Navidad José Feliciano  & Xin vâng   st Mi Trầm, tb Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Đêm Thánh Vô Cùng, nhạc Josef Mohr, lời Việt Vũ Khởi Phụng, ca đoàn giáo xứ Thánh Bường  thể hiện.

Lúc 22g, đêm ca nguyện dần khép lại với phép lành của các linh mục hiện diện. Trước tiên, Lm Giuse Tạ Huy Hoàng ngỏ lời tri ân quý Đức Giám mục, Linh mục, quý tu sĩ, các ca đoàn, ca viên, ca sĩ, nhạc sĩ, thân hữu xa gần, các ban: âm thanh, ánh sáng… đã cộng tác hỗ trợ, gọi điện thư chúc mừng và quan tâm đến chương trình.

Bài hát cuối cùng của đêm ca nguyện: Hang Bêlem, st Hải Linh, tb Đồng ca

Sau đó, Lm Hạt Trưởng cũng chúc mừng niềm vui Giáng Sinh đến mọi người. Ngài nhắc lại năm nay Giáo Hội mừng 800 năm Thánh Phanxicô Assisi đã dựng cảnh Giáng sinh đầu tiên. Tại Vatican đã đưa cảnh hang đá Giáng sinh trở về với nguồn gốc, khung cảnh chuồng bò Bêlem, các hang đá ở Greecio. Quanh các hang đá này, 800 trước đây, Thánh nhân như muốn nhắc nhở chính ngài, các anh em trong dòng và các tín hữu trong làng về Hài Nhi đã đến và hiện diện với nhân loại trong máng cỏ.

Sau buổi ca nguyện, chị Anna Hoàng Tuyết, thuộc giáo xứ Phú Hòa bộc bạch:
“Hôm nay chị vui lắm, lâu rồi mới có chương trình thánh ca như thế này, nhiều ca đoàn, giáo xứ, ca đoàn giáo xứ nào cũng có 50 ca viên tham gia. Cả tháng trời, tuần nào các anh chị em cũng tập hát, mỗi tuần 1 buổi. Ca đoàn giáo xứ Phú Hòa hát bài : “Mầu nhiệm của tình thương”. Hôm nay, có cả cha sở mình tham dự đêm nhạc nữa“

Nguyện xin Ngôi Lời Thiên Chúa là Tình Yêu đã đến trong trần gian, ở lại với con người và nguyện chúc tất cả mọi người, mọi nhà hưởng được niềm vui bình an trong Mùa Giáng Sinh và năm mới 2024. 
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Giuse Huy & Gioan B. Đức Hoàng 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top