Giáo hạt Hóc Môn: Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Hội đồng Mục vụ

Giáo hạt Hóc Môn: Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Hội đồng Mục vụ

TGPSG -- "Noi gương hai Thánh Tông đồ, mỗi người được mời gọi vượt qua những giới hạn của bản thân, sống hiệp nhất trong yêu thương và cùng nhau dấn thân xây dựng giáo xứ."

Linh mục Giuse Nguyễn Thế Hiển đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Hội đồng Mục vụ, được cử hành lúc 09g30 thứ Hai, ngày 29.6.2026, tại nhà thờ Trung Mỹ Tây, hạt Hóc Môn.

Thánh lễ do linh mục Đaminh Nguyễn Trung Kiên, chánh xứ Trung Mỹ Tây, hạt trưởng Hóc Môn, chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Đỗ Mạnh Cường, chánh xứ Chợ Cầu, hạt phó; linh mục Luca Trần Quang Tung, chánh xứ Tân Hiệp, cùng 09 linh mục trong giáo hạt và sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, các thành viên Hội đồng Mục vụ của 20 giáo xứ, cùng giáo dân trong giáo hạt.

Thánh lễ được khởi sự bằng đoàn rước long trọng từ đài Đức Mẹ tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Giuse Nguyễn Thế Hiển đã chia sẻ với cộng đoàn ba ý chính:

Thứ nhất là sự khác biệt nhưng hiệp nhất trong Chúa. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai con người với tính cách, xuất thân và cuộc đời hoàn toàn khác biệt, thậm chí từng có những lầm lỗi lớn. Phêrô từng chối Chúa, Phaolô từng bách hại đạo. Tuy nhiên, Đức Kitô không oán trách hay trừng phạt, mà đã chọn các ngài làm cột trụ của Giáo hội. Điều này thể hiện lòng nhân từ và dung nhan thương xót của Thiên Chúa.

Thứ hai là giá trị của sự khác biệt trong cộng đoàn. Trong Hội đồng Mục vụ hay cộng đoàn giáo xứ, mỗi người cũng mang một tính cách, một nét khác nhau. Sự khác biệt này không phải để chia rẽ, mà là để làm cho Giáo hội thêm phong phú, giúp phát huy những khả năng nâng đỡ nhau khi tất cả cùng hiệp nhất, hiệp hành.

Thứ ba là tình yêu Đức Kitô là nền tảng. Dù con người có yếu đuối, mỏng giòn, nhưng chính tình yêu thương của Đức Kitô sẽ khỏa lấp mọi khuyết điểm. Tình yêu đó là thước đo, là sức mạnh cốt lõi để thúc bách mọi người hăng say phục vụ, làm sáng danh Chúa và loan báo Tin Mừng.

Để kết thúc, ngài mời gọi các thành viên Hội đồng Mục vụ năng chiêm ngắm, noi gương hai Thánh Tông đồ để vượt qua giới hạn của bản thân, cùng sống hiệp nhất, yêu thương và dấn thân xây dựng giáo xứ.

Thánh lễ được tiếp nối với Lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ của 20 giáo xứ đã có lời cảm ơn đến linh mục hạt trưởng và các linh mục đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội đồng Mục vụ nhân ngày mừng bổn mạng. Ông cũng gửi lời chúc mừng bổn mạng đến linh mục chánh xứ Hóc Môn Phêrô Phạm Huy Hoàng, linh mục phó xứ Bạch Đằng Phêrô Nguyễn Xuân Đài, linh mục phó xứ Tân Hưng Phaolô Bùi Phi Khanh, linh mục phó xứ Tân Thịnh Phaolô Nguyễn Văn Danh, cùng các ông, các anh mang thánh hiệu Phêrô và Phaolô.

Để tỏ lòng kính mến, ba vị đại diện đã dâng lên linh mục hạt trưởng Đaminh, linh mục hạt phó Giuse và linh mục Luca những bó hoa tươi thắm.

Đáp lời, linh mục quản hạt Đaminh đã bày tỏ tâm tình với cộng đoàn, đặc biệt nhắn nhủ đến các thành viên HĐMV rằng: chính mỗi người là hiện thân của Giáo hội. Vì vậy, mỗi người cần biết gạt bỏ cái tôi ích kỷ, học cách đón nhận sự khác biệt của nhau để cùng chung tay xây dựng giáo xứ trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30 cùng ngày trong bầu khí hân hoan. Niềm vui ấy được lưu giữ trọn vẹn qua những bức ảnh kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài & Ảnh: Ban Mục vụ Truyền thông Hóc Môn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top