Đức Lêô XIV với các nữ tu Clara Khó Nghèo: Ơn gọi phát sinh từ lời cầu nguyện

Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV khuyến khích các nữ tu Clara Khó Nghèo Capuchin tại Ý quan tâm đến việc đào luyện suốt đời cho các nữ tu đã khấn và loan báo Tin Mừng cho thế giới qua đời sống cầu nguyện và sự đón tiếp quảng đại.

Hôm thứ Hai, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp phái đoàn của Liên đoàn các nữ tu Clara Khó Nghèo Capuchin tại Ý.

Suy niệm lời mời gọi của Thánh Phaolô dành cho các Kitô hữu hãy “sống một đời sống xứng đáng” với ơn gọi của mình, Đức Giáo hoàng khuyến khích các nữ tu sống trung thành qua đời sống cầu nguyện chiêm niệm, khó nghèo và hoàn toàn gắn bó với Tin Mừng.

Ngài đánh giá cao công việc của các nữ tu trong việc sửa đổi Hiến pháp Dòng, trong đó tái khẳng định bổn phận của các nữ tu là hướng đến “sự kết hiệp chuyên cần với Thiên Chúa trong cầu nguyện”.

Trích dẫn thư của Thánh Clara gửi Thánh Agnès thành Praha, Đức Giáo hoàng nói rằng các nữ tu phải đặt “tâm trí trước tấm gương của vĩnh cửu”, vượt qua những giới hạn của đan viện và những bi kịch của thời đại hôm nay để hướng về tương lai với niềm hy vọng.

Ngài nhận xét rằng sự suy giảm ơn gọi đời sống thánh hiến có thể khiến một số cộng đoàn tu trì trở nên khép kín. Tuy nhiên, ngài nói thêm rằng những thách đố về ơn gọi có thể trở thành cơ hội để Giáo hội tái khám phá “chất lượng của điều được trao ban”.

Ngài nói rằng việc số tu sĩ trong các cộng đoàn ngày càng ít đi “phải thúc đẩy việc canh tân lối sống của chị em và một sự dấn thân lớn hơn nữa trong việc đồng hành thiêng liêng với những người gõ cửa các tu viện, giúp phát triển những cộng đoàn vui tươi và sống động, nơi người ta có thể cảm nghiệm sự thân tình với Thiên Chúa, lòng nhân ái, sự hiệp thông và những tương quan đích thực”.

Ngài nói rằng Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo không tì vết, nhưng mở lòng mình ra cho ân sủng của Người trong sự khiêm nhường.

Ngài nói: “Ơn gọi không phát sinh từ việc áp dụng các chiến lược tổ chức hay những chiến dịch được hoạch định kỹ lưỡng, nhưng từ lời cầu nguyện, sự thân thuộc với Tin Mừng, thinh lặng, khả năng đón nhận nhau với những bất toàn của mình, và ý thức thuộc về một toàn thể tạo nên sự hiệp nhất.”

Sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô đề cập đến việc đào tạo khởi đầu và đào tạo thường xuyên cho các nữ tu, mà theo ngài, cần bao hàm sứ mạng của Giáo hội trong đời sống chiêm niệm.

Ngài nói: “Hãy đào luyện chính mình và những người khác cho đời sống đan tu, được sống trong tinh thần hiệp thông sâu xa giữa chị em với nhau và với Giáo hội; cho một sự thinh lặng mà trong một xã hội bị chi phối bởi sự vội vã và tiếng ồn, khơi dậy nhu cầu về những khoảng thời gian và không gian để dừng lại và phân định, không sợ bỏ lỡ ‘khoảnh khắc thoáng qua’.”

Là những người con của Thánh Clara, các nữ tu Clara Khó Nghèo phải sống Tin Mừng bằng cách từ bỏ thế gian, “hoàn toàn và không ngừng hướng về Tình Yêu đầu tiên và duy nhất của đời mình”.

Ngài nói: “Điều này đòi hỏi sự tiết độ, từ bỏ của cải, hiến thân trong sự vâng phục và sự minh bạch, trong một đời sống đơn sơ nhưng đồng thời triệt để và đòi hỏi cao”, qua đó “trao tặng một dấu chỉ quý giá về lòng trung thành, đặc biệt trong một thế giới toàn cầu hóa và không ngừng xao động, dường như đã đánh mất ước muốn và khả năng ‘đâm rễ’.”

Kết thúc, Đức Giáo hoàng Lêô XIV thúc giục các nữ tu Clara Khó Nghèo tại Ý đón nhận lời mời gọi của Thánh Phanxicô trở thành “những ngọn đuốc, những người canh gác cho Giáo hội và cho thế giới”.

Ngài nói rằng các nữ tu chiêm niệm có thể mang đến cho nhân loại những câu trả lời trước cuộc khủng hoảng về ý nghĩa của chúng ta qua “việc lắng nghe nhau; koinonia, được hiểu là sự hiệp thông trong cùng một mục đích, để tránh sự cô lập; diakonia, phục vụ và làm việc cùng nhau; và martyria, làm chứng cho Tin Mừng.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top