Đức Lêô XIV nói trong ngày tông du thứ ba: Giáo hội ở Madrid đã ghi một “bàn thắng” khó quên

Tác giả: Kielce Gussie

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong trọn vẹn ngày cuối cùng tại Madrid, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã hoàn tất một lịch trình bận rộn khi thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Quốc hội Tây Ban Nha, gặp các nạn nhân bị lạm dụng, cầu nguyện tại Nhà thờ Chính tòa Almudena, và dành buổi tối với khoảng 80.000 người thuộc Tổng giáo phận Madrid.

Trong trọn vẹn ngày cuối cùng tại Madrid, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có chuyến thăm lịch sử đến Quốc hội Tây Ban Nha tại Hạ viện, và suy tư về nhiều vấn đề quan trọng trên thế giới hôm nay: phẩm giá con người, di cư, bảo vệ sự sống, tái vũ trang, gia đình, trí tuệ nhân tạo và hòa bình.

Để đạt được một xã hội công bằng, nền tảng phải là sự nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Dưới ánh sáng đó, Đức Thánh Cha đề cập đến “bi kịch của nạn di cư”, điều mà ngài cho rằng đang thách thức lương tri của các quốc gia và nền tảng đạo đức của thế giới.

Đức Thánh Cha Lêô thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Quốc hội Tây Ban Nha tại Hạ viện (@Vatican Media)

“Tình trạng của người di cư và tị nạn đòi hỏi một cách đáp trả tập trung vào con người, giải quyết các vấn đề gốc rễ buộc họ phải rời bỏ quê hương, và vượt ra ngoài việc chỉ quản lý các dòng người di cư”.

Tiếp tục bài phát biểu, ngài nhấn mạnh rằng mọi cuộc chiến, xét đến cùng, đều là “một thất bại đau đớn” của khả năng đàm phán.

Ngài nói: “Vũ khí có thể áp đặt sự im lặng tạm thời, nhưng không bao giờ có thể xây dựng được hòa bình đích thực và bền vững.”

Bài phát biểu của Đức Thánh Cha Lêô đã nhận được hơn bảy phút vỗ tay.

Hãy sống bình an như một Giáo Hội

Rời Quốc hội, Đức Thánh Cha đến gặp các anh em của ngài, các giám mục Tây Ban Nha.

Dù đối tượng đã thay đổi, thông điệp của ngài vẫn rõ ràng và trực tiếp, kêu gọi các giám mục “bảo vệ sự hiệp nhất, thúc đẩy đối thoại, hàn gắn chia rẽ và đồng hành với hành trình của đoàn dân được trao phó cho anh em.”

Đức Thánh Cha đã gặp các Giám mục Tây Ban Nha tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha ở Madrid (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha nhắc những người hiện diện rằng “sức mạnh của Giáo hội không đến từ sự dồi dào của các nguồn lực, nhưng đến từ sự thánh thiện của con cái Giáo hội, từ sự hiệp thông của các mục tử, và từ lòng trung thành khiêm nhường và kiên vững của những ai để mình được Thánh Thần hướng dẫn.”

Đức Thánh Cha giải thích rằng: Giáo hội cần có sự bình an nội tâm để có thể nói cách tự do hơn với các hệ phái Kitô giáo khác và các tôn giáo khác, với những người không tin, với các nhà chức trách dân sự và với mọi người thiện chí đang làm việc vì lợi ích chung.

Cuộc gặp riêng

Xen giữa các sự kiện công khai, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến riêng với các nạn nhân bị lạm dụng bởi hàng giáo sĩ tại Tây Ban Nha.

Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã gặp sáu nạn nhân và cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Các nạn nhân đã đưa ra “những đề xuất nhằm giúp sự đáp trả của Giáo hội đối với các trường hợp bi kịch này hiệu quả hơn.”

Vị giám đốc cho biết “các nạn nhân cảm nhận được rằng Đức Thánh Cha đã gánh lấy nỗi đau của họ vào chính bản thân ngài.”

Hãy phá bỏ những bức tường

Buổi tối, Đức Thánh Cha dành thời gian cầu nguyện và tôn kính Đức Mẹ Almudena tại Nhà thờ Chính tòa ở Madrid, Đấng Bổn mạng của Tổng giáo phận.

Suy tư về bức tường bị sụp đổ và để lộ ra bức tượng Đức Trinh Nữ, ngài nhấn mạnh rằng “để xây dựng một điều gì đó mới mẻ, đẹp đẽ và trường tồn, chúng ta phải sẵn sàng phá bỏ những bức tường.”

Tượng Đức Mẹ Bổn mạng của Madrid được phát hiện năm 1085 trong một bức tường thành

Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người đừng dao động trong chứng tá đức tin và mời gọi họ hướng nhìn về Đức Trinh Nữ Maria.

Hãy là một cuốn Kinh Thánh mở

“Tôi hình dung rằng, đối với một cầu thủ bóng đá, ghi được một bàn thắng tại sân vận động này là một điều gì đó để lại dấu ấn suốt đời. Thế nhưng hôm nay, Giáo hội tại Madrid đã ghi một ‘bàn thắng’ thật sự khó quên!”

Tại sân vận động bóng đá Bernabéu mang tính biểu tượng, Đức Thánh Cha chuyển sự chú ý từ chiến thắng trần thế sang một chiến thắng sâu xa hơn.

Nói với 80.000 người thuộc cộng đoàn giáo phận Madrid, ngài khen họ đã xây dựng một “gia đình Giáo hội tuyệt đẹp.”

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha nhìn nhận tầm quan trọng cũng như vẻ đẹp của ca hát và âm nhạc, đồng thời thách thức mọi người học lại nghệ thuật thiêng liêng của lòng nhân hậu, “nếu không có điều này thì ngay cả việc loan báo Tin Mừng cũng có nguy cơ trở thành sự lặp lại vô cảm, mất đi hiệu năng và để lại chỗ cho thất vọng và nghi ngờ.”

Khoảng 80.000 người đã lấp đầy sân vận động để chào đón Đức Thánh Cha

Ngài nhắc mọi người đừng sợ hãi vì, cùng nhau như một Giáo hội giáo phận, Madrid có thể “mang lại chứng tá Tin Mừng khơi dậy những sức mạnh tốt đẹp nhất của nhân loại, vốn đang bị dồn dập bởi hình ảnh và ngôn từ nhưng lại đói khát công lý và khát khao sự thật.”

Ngài kết thúc bằng việc trở lại với âm nhạc của Tin Mừng, điều mà khi chạm đến trái tim sẽ khiến con người cảm thấy được đón nhận. “Hãy trở nên như một cuốn Kinh Thánh mở ra cho mọi người,” ngài kết luận, “tình yêu là ngôn ngữ khiến mọi người cảm thấy như ở nhà.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top