Đức Lêô XIV: Hoa vẫn có thể nở trong chốn lao tù

Đức Lêô XIV: Hoa vẫn có thể nở trong chốn lao tù

Đức Lêô XIV: Hoa vẫn có thể nở trong chốn lao tù

Tác giả: Kielce Gussie

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật Năm Thánh dành cho các tù nhân, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi cả các tù nhân và những người chịu trách nhiệm trong hệ thống nhà tù hãy kiên vững trong niềm hy vọng. Đồng thời, ngài nhắc nhở mọi người: “Không một con người nào được định nghĩa chỉ bởi những hành động của mình, và công lý luôn là một tiến trình của sự sửa chữa và hòa giải.”

Vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, còn được gọi là Chúa Nhật Gaudete, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã suy niệm về từ “Gaudete”.

Ngài giải thích rằng “niềm vui” của Chúa Nhật này nhắc chúng ta nhớ đến “chiều kích tươi sáng của sự chờ đợi: niềm tín thác rằng điều gì đó tốt đẹp, điều gì đó tràn đầy niềm vui sẽ xảy đến.”

Ngày 14-12 cũng đánh dấu Năm Thánh Hy Vọng dành cho các tù nhân và cho tất cả những ai đang làm việc trong môi trường nhà tù.

Đức Thánh Cha Lêô nhắc lại rằng vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái, vị tiền nhiệm của ngài là Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở Cửa Thánh bên trong nhà tù Rebibbia ở Rôma, và kêu gọi mọi người “hãy mở toang cánh cửa tâm hồn mình.”

Trong dịp ấy, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi mọi người trở thành những “người thợ quảng đại của công lý và bác ái trong chính môi trường mình đang sống.”

Vẫn còn hy vọng

Khi Năm Thánh Hy Vọng sắp khép lại, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực được thực hiện, “vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong không gian nhà tù.”

Ngài thừa nhận rằng nhà tù là những môi trường đầy thách đố, và “ngay cả những thiện chí tốt đẹp nhất cũng có thể gặp phải nhiều trở ngại.”

Tuy nhiên, chính vì lý do đó mà, theo ngài, tất cả chúng ta cần tránh rơi vào mệt mỏi hay nản chí.

Trái lại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chúng ta phải kiên trì.

Đức Thánh Cha Lêô giải thích: “Nhiều người vẫn chưa hiểu rằng sau mỗi lần vấp ngã, con người phải có khả năng đứng lên trở lại.”

“Không một con người nào bị định nghĩa bởi những gì họ đã làm, và công lý luôn là một tiến trình của sự sửa chữa và hòa giải.”

Đức Thánh Cha Lêô xông hương trước tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Nhi tại Đền thờ Thánh Phêrô (@Vatican Media)

Nếu chúng ta tạo dựng và gìn giữ những không gian an toàn cho sự nhạy cảm, sự quan tâm đến nhu cầu của người khác, sự tôn trọng, lòng thương xót và tha thứ được nảy nở - ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất - thì “những bông hoa tươi đẹp sẽ nở rộ, và ngay cả bên trong những bức tường nhà tù, những cử chỉ độc đáo, những dự án và các cuộc gặp gỡ cũng trưởng thành trong chiều kích nhân bản của chúng.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều này là thiết yếu đối với những người đang sống trong cảnh mất tự do, nhưng cũng quan trọng không kém đối với những ai đại diện cho công lý đối với các phạm nhân.

Năm Thánh này “là một lời mời gọi hoán cải, và chính vì thế, là nguồn mạch của niềm hy vọng và niềm vui.”

Đặt lòng trắc ẩn ở trung tâm

Để đạt được điều này, trước hết cần hướng nhìn về Chúa Giêsu, nhân tính của Người và Nước Trời của Người, như lời nhắc nhở rằng các phép lạ có thể xảy ra qua những can thiệp phi thường của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng “thường thì các phép lạ ấy được trao phó cho chính chúng ta, cho lòng trắc ẩn, sự quan tâm, sự khôn ngoan của chúng ta, cũng như cho trách nhiệm của các cộng đoàn và các định chế.”

Ngài lưu ý rằng tất cả chúng ta đều được mời gọi xây dựng, trong mọi lãnh vực - và hôm nay, đặc biệt là trong các nhà tù - một xã hội được đặt nền trên những giá trị mới, với trọng tâm vững chắc là lòng trắc ẩn.

Vì lý do này, Đức Thánh Cha cho biết Đức Phanxicô đã mong muốn Năm Thánh này có thể mang lại “những hình thức ân xá hoặc giảm án, nhằm giúp con người lấy lại niềm tin nơi chính mình và nơi xã hội.”

Chúng ta không bao giờ đơn độc

Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến nguồn gốc Kinh Thánh của Năm Thánh - một năm ân sủng, trong đó mọi người đều được trao cơ hội để bắt đầu lại.

Đoạn Tin Mừng suy niệm về Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã kêu gọi dân chúng hoán cải và chịu phép rửa. Ngài thẳng thắn và chính trực, nhưng đồng thời cũng đầy lòng xót thương và cảm thông.

Đức Thánh Cha Lêô nhìn nhận nhiệm vụ khó khăn mà Thiên Chúa trao phó cho cả các phạm nhân lẫn những người chịu trách nhiệm về các nhà tù.

Ngài chỉ ra nhiều vấn đề mà họ phải đối diện: “tình trạng quá tải, sự cam kết còn chưa đầy đủ trong việc bảo đảm các chương trình giáo dục ổn định cho việc tái hòa nhập, cũng như các cơ hội việc làm.”

Tuy nhiên, ở tầng sâu hơn, còn có những vấn đề liên quan đến gánh nặng của quá khứ, những vết thương cần được chữa lành, những thất vọng, sự kiên nhẫn cần có với chính mình để tiến bước, và cả cám dỗ buông xuôi.

Dẫu những thách đố này có thể khiến người ta cảm thấy quá sức và nặng nề, Thiên Chúa vẫn ban sự khích lệ qua Thánh Kinh.

Ngài không ngừng nhắc lại rằng “không ai phải hư mất” và rằng mọi người “đều có thể được cứu độ.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Đó chính là điều Thiên Chúa của chúng ta mong muốn, đó là Nước Trời của Người, và đó là mục tiêu của công trình Người đang thực hiện trong thế gian.”

Khi Lễ Giáng Sinh đang đến gần, Đức Thánh Cha Lêô mời gọi mọi người cùng nỗ lực hướng tới giấc mơ này, đồng thời nhắc nhở rằng, ngay cả trong những khó khăn lớn nhất, “chúng ta không đơn độc: Chúa ở gần, Người đồng hành với chúng ta, và khi có Người ở bên, điều gì đó tốt đẹp và tràn đầy niềm vui sẽ luôn xảy ra.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top