Đức giám mục Minneapolis khuyến khích giáo dân trở thành “những người kiến tạo hòa bình”

Đức giám mục Minneapolis khuyến khích giáo dân trở thành “những người kiến tạo hòa bình”

Đức giám mục Minneapolis khuyến khích giáo dân trở thành “những người kiến tạo hòa bình”

                 Tác giả: Christine Rousselle

Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia - Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda của St. Paul và Minneapolis đã có bài suy niệm về những sự kiện diễn ra trong những tuần qua tại thành phố của ngài, đồng thời cầu nguyện cho hòa bình.

Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda đã viết về tình trạng bất ổn gần đây ở khu vực Minneapolis sau vụ bắn chết Renee Good tuần trước. Ngài đang cầu nguyện cho tất cả mọi người và khuyến khích mọi người ủng hộ cộng đồng người nhập cư của thành phố.

Đức Tổng Giám mục Hebda viết trong chuyên mục "Lời hàng tuần của Đức Tổng Giám mục": "Tôi cho rằng hầu hết mọi người đều đồng ý rằng những ngày này cộng đồng chúng ta đang chịu một nỗi buồn nặng nề".

Kể từ khi Good bị bắn chết vào ngày 7 tháng 1, vị giám mục cho biết ngài thường xuyên "tìm kiếm 'Minneapolis' trên Google vài giờ một lần để biết những diễn biến mới nhất trong một tình huống thực sự khiến người ta đau lòng."

Good, 37 tuổi, đã bị Jonathan Ross, một nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), bắn chết.

Tuần trước, Đức Tổng Giám mục Hebda và hai giám mục phụ tá của tổng giáo phận đã tham gia một buổi tĩnh tâm cùng với các giám mục khác trong khu vực. Ngài nói: "vì vậy chúng tôi có rất nhiều cơ hội để cầu nguyện".

“Tôi đã cầu nguyện cho: sự an ủi cho các thành viên đang đau buồn của gia đình Good; sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta ở đây và ở Washington; sự thận trọng và an toàn cho những người được giao nhiệm vụ thực thi pháp luật; sự ôn hòa từ phía những người biểu tình; sự chữa lành cho những người bị tổn thương bởi sự chia rẽ đang chia cắt tiểu bang và quốc gia của chúng ta (đặc biệt là giới trẻ); lòng can đảm cho những người hàng xóm của chúng ta đang sống trong sợ hãi; và một niềm hy vọng cho các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc giam giữ những người thân yêu.”

Ngài cũng cầu nguyện cho “các linh mục giáo xứ, phó tế, các nhà mục vụ và các nhà giáo dục” những người đang trực tiếp đối phó với hậu quả của căng thẳng ở Minneapolis, đồng thời “cố gắng mang ánh sáng của Tin Mừng và sự xoa dịu từ tình yêu thương của Chúa Giêsu vào những tình huống khó khăn này.”

Đức Tổng Giám mục Hebda cho biết ngài thấy thật "đúng lúc" khi bài Thánh vịnh được đọc trong các Thánh lễ cuối tuần qua có câu "Chúa sẽ ban bình an cho dân Ngài".

Ngài nói: "Tôi tin chắc rằng Chúa giữ lời hứa của Ngài, nhưng tôi hy vọng Ngài sẽ không để chúng ta chờ đợi quá lâu. Có lẽ tôi nên cầu nguyện cho sự kiên nhẫn.”

Ngài khuyến khích mọi người hãy hành động như "những công cụ của hòa bình và hàn gắn," và liên hệ với các giáo xứ có đông dân nhập cư để xem họ có thể được hỗ trợ như thế nào.

Ngài cho biết, kể từ tháng 12, "các giáo xứ có dân nhập cư của chúng ta đã chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh về số lượng giáo dân tham dự Thánh lễ," một số giáo xứ giảm xuống dưới 50% so với số lượng thông thường.

Ngài nói: "Một số giáo dân đã bày tỏ với tôi mối lo ngại về việc các giáo xứ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động mục vụ và giúp đỡ người nghèo như thế nào nếu số người tham dự Thánh lễ (và đóng góp) vẫn thấp. Tôi tin chắc rằng nếu quý vị có thể tham gia cùng họ vào một ngày cuối tuần nào đó thì đó sẽ là một động lực rất lớn cho họ."

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top