Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả: Hai ngày hồng ân với lễ truyền chức và tuyên khấn

TGPSG - Trong hai ngày 5 và 6-8-2026, tại Nhà thờ Giáo xứ Chúa Hiển Linh, Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả đã tổ chức cử hành hai sự kiện quan trọng:

  • Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế cho 8 tu sĩ;
  • Thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên khấn của 8 thành viên trong Hội dòng.

Hai ngày cử hành mang nội dung và nghi thức riêng, nhưng cùng diễn tả hành trình dâng hiến, phục vụ và loan báo Tin Mừng theo linh đạo Thánh Gioan Tẩy Giả.

 

Ngày 5-8: Truyền chức 4 linh mục và 4 phó tế

Lúc 9g thứ Tư, ngày 5-8-2026, Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế cho 8 tu sĩ thuộc Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả.

Đồng tế với ngài có Linh mục (Lm) Tôma Phan Châu Tuấn - Bề trên Tổng quyền Hội dòng, các linh mục trong dòng, cùng các linh mục trong và ngoài Giáo phận.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ, thân nhân các tiến chức, các ân nhân và cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, cộng đoàn được mời gọi hướng về ý nghĩa của Bí tích Truyền chức thánh. Sau thời gian đào tạo, cầu nguyện và phân định, các tiến chức được Hội Thánh tuyển chọn để phục vụ Lời Chúa, bàn thờ và cộng đoàn.

Noi gương Thánh Gioan Tiền Hô với xác tín: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”, các tu sĩ của Hội dòng mang tên Thánh nhân được mời gọi tiếp tục đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ, đặc biệt trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cho người Hoa và tại những nơi Tin Mừng chưa được nhiều người biết đến.

Người thừa sai trước hết phải là môn đệ

Trong bài giảng, ĐTGM Giuse Nguyễn Năng mời các tiến chức suy nghĩ không chỉ về những công việc sẽ đảm nhận, nhưng còn về cách họ thực hiện các công việc ấy.

Việc học tập và đào tạo giúp người tu sĩ chuẩn bị cho sứ vụ, nhưng điều cần thiết hơn là để bản thân được Lời Chúa và các mầu nhiệm thánh biến đổi. Từ chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, ngài lưu ý rằng trước khi trở thành người thừa sai, mỗi người phải là môn đệ của Chúa Giêsu.

Người môn đệ không chỉ chăm lo cho bản thân nhưng còn sẵn sàng để Chúa sai đi. Đối với các thành viên Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả, truyền giáo là một phần căn bản trong ơn gọi và linh đạo của Hội dòng.

Đề cập đến sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Đức Tổng Giám mục nhắc lại Lời sẽ được trao cho các tân phó tế khi nhận sách Tin Mừng: “Hãy tin điều mình đọc, dạy điều mình tin và thi hành điều mình dạy.” Người rao giảng không thể chỉ thu thập thông tin hoặc sử dụng các phương tiện kỹ thuật, nhưng trước hết phải để Lời Chúa thấm vào tâm hồn và đổi mới đời sống.

Với các tiến chức linh mục, ngài lưu ý việc cử hành Thánh lễ không chỉ là hoàn tất một nghi thức. Khi đọc lời truyền phép: “Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em”, linh mục cũng được mời gọi dâng chính cuộc đời mình cho Chúa, Hội Thánh và đoàn chiên.

 Người linh mục noi gương Đức Giêsu, Mục Tử nhân lành, không sống như người làm thuê nhưng sẵn sàng hy sinh, từ bỏ ý riêng và uốn nắn đời mình theo mầu nhiệm Thánh giá.

Nghi thức truyền chức

Sau bài giảng, nghi thức truyền chức bắt đầu với phần tuyển chọn và thẩm vấn các tiến chức.

Bốn tiến chức phó tế gồm:

  • Thầy Giuse Trần Đăng Dương;
  • Thầy Đaminh Vũ Văn Tư;
  • Thầy Gioan Baotixita Hà Thanh Chinh;
  • Thầy Gioan Baotixita Maria Trần Nguyên Vỹ.
  •    Bốn tiến chức linh mục gồm:
  • Thầy Giuse Đinh Văn Thành;
  • Thầy Giuse Hoàng Nguyên Anh Tài;
  • Thầy Stêphanô Nguyễn Văn Khâm;
  • Thầy Antôn Phạm Văn Nam.
  •     Sau lời thỉnh cầu của Hội dòng và sự chứng nhận về tư cách của các ứng viên, Đức Tổng Giám mục chính thức tuyển chọn các thầy lên hàng phó tế và linh mục. Các tiến chức phó tế tuyên bố quyết tâm thi hành sứ vụ với lòng bác ái và khiêm nhường, gìn giữ mầu nhiệm đức tin, trung thành với các giờ kinh phụng vụ và vâng phục các đấng bản quyền.Các tiến chức linh mục tuyên hứa trở thành cộng sự viên của hàng giám mục trong việc chăm sóc dân Chúa; thi hành thừa tác vụ Lời Chúa; cử hành các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Hòa giải; cầu nguyện cho đoàn dân được trao phó và ngày càng kết hợp mật thiết với Đức Kitô Thượng Tế.

    Tiếp đó, 8 tiến chức phủ phục trước cung thánh trong khi cộng đoàn hát Kinh cầu Các Thánh.

    Trong nghi thức truyền chức phó tế, Đức Tổng Giám mục đặt tay trên từng tiến chức và đọc lời nguyện thánh hiến. Các tân phó tế sau đó được mặc phẩm phục và nhận sách Tin Mừng với lời trao ban sứ vụ: “Con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”.

Nghi thức truyền chức linh mục được tiếp tục với việc Đức Tổng Giám mục và các linh mục đồng tế đặt tay trên từng tiến chức. Sau lời nguyện thánh hiến, các tân linh mục được mặc phẩm phục, xức dầu thánh trên lòng bàn tay và nhận chén thánh, đĩa thánh.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể. Bốn tân linh mục lần đầu tiên đồng tế; các tân phó tế phục vụ bàn thờ trong thừa tác vụ vừa lãnh nhận.

Cuối Thánh lễ, cha Tôma Phan Châu Tuấn, Bề trên Tổng quyền Hội dòng, đại diện Hội dòng và các tân chức bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa, Đức Tổng Giám mục, các linh mục, tu sĩ, cộng đoàn Giáo xứ Chúa Hiển Linh, các ân nhân và thân nhân của các tân chức.

Trong lời huấn từ, Đức Tổng Giám mục gọi gia đình và giáo xứ là những “chủng viện đầu tiên”, nơi mầm ơn gọi được gieo trồng và chăm sóc. Ngài cầu chúc các tân linh mục và tân phó tế trở thành những nhà truyền giáo đáng tin cậy, có sự thống nhất giữa lời rao giảng và đời sống.

 

 

Ngày 6-8: Ba tu sĩ khấn lần đầu và năm tu sĩ khấn trọn đời

Tiếp nối ngày truyền chức, lúc 8g30 thứ Năm 6-8-2026, cũng tại Nhà thờ Giáo xứ Chúa Hiển Linh, Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả tổ chức cử hành Thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên khấn cho 8 tu sĩ do Lm Tôma Phan Châu Tuấn - Bề trên Tổng quyền Hội dòng - chủ sự Thánh lễ.

 Ngày tuyên khấn đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình ơn gọi của 8 tu sĩ, sau thời gian đào tạo, cầu nguyện, thực tập đời sống cộng đoàn và phân định tiếng Chúa mời gọi.

Qua ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, các khấn sinh tự nguyện dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, sống linh đạo Hội dòng và phục vụ Giáo hội.

Ý chí, lòng kiên trì và sự khiêm nhường

Trong bài giảng, vị giảng lễ gợi lại câu Lời Chúa được ghi trên biểu tượng của Hội dòng: “Nước Trời phải đương đầu bằng sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được”.

 Sức mạnh được nói đến không phải là bạo lực hay vũ khí, nhưng là sức mạnh của ý chí, lòng kiên trì và sự khiêm nhường.

Người bước theo Đức Kitô cần có quyết tâm để đi trọn con đường đã chọn và bền đỗ trước khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, người môn đệ không thể chỉ dựa vào khả năng riêng, nhưng cần khiêm nhường đặt mình trong tay Thiên Chúa.

 Từ hình ảnh người thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng, các khấn sinh được mời gọi luôn ở lại gần Chúa, chân thành trình bày với Người những yếu đuối và giới hạn của bản thân. Chính trong sự tín thác, người tu sĩ nhận được sức mạnh để trung thành với lời cam kết dâng hiến.

Nghi thức tuyên khấn

Ba tập sinh tuyên khấn lần đầu gồm:

  • Thầy Giuse Phan Văn Ý;
  • Thầy Antôn Bùi Văn Điểm;
  • Thầy Giuse Nguyễn Văn Hân.

 Trước đại diện Hội dòng và cộng đoàn, từng tập sinh đọc lời tuyên khấn, cam kết sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trong thời hạn một năm theo luật Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả.

Sau khi ký vào bản tuyên khấn, các tân khấn sinh nhận Kinh Thánh từ cha Bề trên Tổng quyền, với lời nhắn nhủ hãy để Lời Chúa trở thành nguyên tắc tối cao của đời sống và đem điều mình đọc ra thực hành mỗi ngày.

  Tiếp đến là nghi thức tuyên khấn trọn đời của 5 tu sĩ:

  • Thầy Giuse Hoàng Văn Ngọc;
  • Thầy Giuse Trần Văn Hiệp;
  • Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Lộc;
  • Thầy Đaminh Nguyễn Quang Toàn;
  • Thầy Lêô Trương Long Quy Phụng.

 Sau phần thẩm vấn về sự tự do và quyết tâm sống ba lời khuyên Phúc Âm cho đến chết, các khấn sinh được trao áo dòng mang thánh giá màu đỏ, thay cho thánh giá màu xanh của thời kỳ khấn tạm. Dấu chỉ này diễn tả việc hoàn tất một chặng đường đào tạo và sự gắn bó trọn đời với Đức Kitô.

Trong phần Kinh cầu các Thánh, 5 khấn sinh phủ phục trước cung thánh. Sau đó, từng người đọc lời tuyên khấn trọn đời, ký vào bản tuyên khấn và được các thành viên đã khấn trọn trong Hội dòng trao bình an, đón nhận vào đời sống và sứ vụ của cộng đoàn.

  

   Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, một tân khấn sinh đại diện các anh em cảm tạ Thiên Chúa và tri ân cha Bề trên Tổng quyền, các linh mục, tu sĩ, cha mẹ, thân nhân, ân nhân cùng cộng đoàn.

 Các thầy nhìn nhận rằng lời tuyên khấn không phải là điểm kết thúc, nhưng mở ra một chặng đường mới: thuộc trọn về Thiên Chúa để phục vụ Giáo hội và tha nhân.

 

Hai ngày, hai cột mốc của một hành trình

Diễn ra liên tiếp tại cùng một địa điểm, hai sự kiện mang nội dung và nghi thức khác nhau nhưng cùng hướng về đời sống dâng hiến và sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Ngày 5-8 ghi dấu việc 8 tu sĩ lãnh nhận thừa tác vụ có chức thánh - gồm 4 linh mục và 4 phó tế - để phục vụ Lời Chúa, bàn thờ và cộng đoàn.

 Ngày 6-8 đánh dấu lời cam kết của 3 tu sĩ tuyên khấn lần đầu và 5 tu sĩ tuyên khấn trọn đời, tự nguyện sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục theo các lời khuyên Phúc Âm mà người tu sĩ sống đời thánh hiến phải tuân giữ.

 Trong tinh thần của Thánh Gioan Tẩy Giả, các tân chức và tân khấn sinh được mời gọi tiếp tục sống niềm xác tín: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”, trở thành những người phục vụ trung thành và những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

 

Về Hội dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả

Hội Dòng được Cha Vinh Sơn Lebbe (Tên tiếng Hoa: 雷鳴遠神父 - Lôi Minh Viễn) thiết lập năm 1928 với đặc sủng truyền giáo, phục vụ tha nhân, cách đặc biệt hướng đến người Trung Hoa. Các thành viên sống linh đạo "Khổ tu nên thánh, làm vinh danh Thiên Chúa và cứu giúp người” trong tinh thần "Toàn hy sinh, Thật yêu người, Luôn vui vẻ".

Hội dòng hiện diện tại 6 quốc gia: Đài Loan (Nhà mẹ), Trung Quốc, Mỹ, Canada, Philippines, Việt Nam.

Tại Việt Nam, có 2 cộng đoàn chính:

+ Miền Nam: Chân Phúc Viện Phú Lâm

-  Địa chỉ: 38 Kinh Dương Vương, Phường Phú Lâm, TP. Hồ Chí Minh

-  ĐT: 0283 751 1242

-  Email: gioantaygiacsjb@gmail.com

-  Website: https://www.csjbvn.net

-  Facebook: Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả

+ Miền Bắc: Chân Phúc Viện Phú Lễ

-  Địa chỉ: Nhà thờ Phú Lễ, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

-  ĐT: 0932 131 445

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top