Dòng nữ Lasan: 60 năm dòng nữ La San - hành trình đức tin, hồng ân và sứ mạng

Dòng nữ Lasan: 60 năm dòng nữ La San - hành trình đức tin, hồng ân và sứ mạng

TGPSG -- “Từ khởi đầu nhỏ bé ấy, Hội dòng không ngừng phát triển, để hôm nay hiện diện tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.”

Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, mừng 60 năm thành lập Hội dòng (12.8.1966 - 12.8.2026), trong bầu khí Năm Thánh Hy Vọng.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 9g00 ngày 12.8.2026 tại Nhà nguyện Đức Mẹ Ngôi Sao Sáng, số 352/11 Bình Quới, Khu phố 13, phường Bình Quới, TP. Hồ Chí Minh.

Đồng tế với ngài có các linh mục, cùng sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, các Sư huynh Dòng La San, ân nhân, thân nhân, đông đảo khách mời và cộng đoàn, đặc biệt là gần 200 chị em dòng Nữ La San.

Sáu mươi năm - một chặng đường được dệt nên bằng đức tin, lời cầu nguyện, sự hy sinh và lòng trung thành của biết bao thế hệ chị em. Đây là dịp để Hội dòng dừng lại, nhìn về hành trình đã qua, nhận ra những dấu ấn yêu thương của Thiên Chúa và xác tín hơn vào sứ mạng phía trước.

Từ 8 giờ sáng, các linh mục, tu sĩ, ân nhân, thân nhân và khách mời đã quy tụ về Nhà nguyện Đức Mẹ Ngôi Sao Sáng. Đoàn rước tiến vào Nhà nguyện từ bên hông, vòng xuống cuối Nhà nguyện rồi tiến vào bên trong, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Những bước chân hôm nay như nối dài hành trình 60 năm của Hội dòng - hành trình của những người nữ đã quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa và dấn thân phục vụ Giáo Hội.

Trong lời dẫn đầu Thánh lễ, cộng đoàn được mời gọi nhớ lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho đời sống thánh hiến: mỗi gia đình đặc sủng hãy nhớ lại khởi đầu và nhìn lại lịch sử của mình để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Người đã ban. Lời dẫn đầu đã làm hiện rõ sáu mươi năm được hình thành bằng sự hy sinh và can đảm của bao thế hệ chị em đã dâng hiến tuổi xuân và cả cuộc đời để phục vụ Chúa; bằng tình yêu thương, sự nâng đỡ và hướng dẫn của quý Sư huynh Dòng La San; bằng sự đồng hành trong những giai đoạn huấn luyện của các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng tại Cù Lao Giêng; và bằng biết bao tấm lòng quảng đại của các ân nhân, thân nhân. Từ một hạt giống nhỏ bé, trải qua bao thăng trầm, hạt giống ấy đã bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái trong lòng Giáo Hội và xã hội.

Một dấu ấn đặc biệt trong Thánh lễ là nghi thức đón nhận Phép lành Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ưu ái ban Phép lành Tòa Thánh cho Hội dòng Nữ La San nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, như bảo chứng của hồng ân Thiên Chúa qua lời khẩn cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Tổng quyền, nữ tu Thérèse Đê Tạ Thị Thoa, LS.S., thay mặt Hội dòng đón nhận Phép lành trong niềm vui và xúc động.

Trong bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến gợi lại tâm tình Thánh vịnh: “Hạnh phúc thay được ở bên Ngài…”

Ngài quảng diễn: “Niềm hạnh phúc của Hội dòng không chỉ dừng lại ở việc cảm ơn Chúa về quá khứ, nhưng phải biến lời tạ ơn thành một đời sống cụ thể hôm nay.”

Qua dụ ngôn những nén bạc, Đức Giám mục Phụ tá giúp cộng đoàn nhận ra ba nhịp sống: trao nén bạc, sinh lợi và lượng giá. Sáu mươi năm trước, Thiên Chúa đã trao “nén bạc” đầu tiên cho Hội dòng Nữ La San tại Sài Gòn. Từ khởi đầu nhỏ bé ấy, những nén bạc đã được sinh lợi, để hôm nay Hội dòng hiện diện tại Việt Nam và nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Thái Lan, Campuchia…, mang đến những hoa trái trong đời sống đức tin, giáo dục và phục vụ người nghèo.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng.

Cuối Thánh lễ, đại diện Hội dòng bày tỏ lòng tri ân đến Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita, các linh mục, các tu sĩ, các sư huynh và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và đồng hành với Hội dòng trong hành trình 60 năm.

Sau lời tri ân, Hội dòng dâng lên Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita món quà tri ân.

Trong lời huấn từ, Đức Giám mục Phụ tá cầu chúc Hội dòng luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và năng lượng của đời sống thánh hiến, để sống trọn vẹn linh đạo, đặc sủng và sứ mạng, tiếp tục cống hiến nhiều thành quả tốt đẹp hơn cho Giáo Hội và con người.

Sáu mươi năm - một chặng đường khép lại nhưng cũng mở ra một hành trình mới. Dừng lại để nhìn lại, tạ ơn và canh tân, nhưng không dừng bước.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Giám mục, các linh mục và các tu sĩ nam nữ cùng chụp hình lưu niệm với các chị em Hội dòng.

 

Bài: Têrêsa Hà Minh Lan & Ảnh: Giuse Đặng Văn Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top