Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Bữa Sáng 0 Đồng - Nơi tình yêu Chúa chạm đến mọi người

TGPSG -- Vào lúc 5g45, từ thứ Hai đến thứ Bảy, tại Nhà Bác Ái của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, tọa lạc tại số 84A/3A, khu phố Bình Đường 3, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh, chương trình “Bữa sáng 0 đồng” đều đặn diễn ra mỗi sáng, phục vụ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo.

Chương trình do linh mục Lêô Maria Đào Tiến Nhất, Tổng Cố vấn III, đặc trách Truyền giáo và Bác ái của Dòng, phụ trách, với sự cộng tác của linh mục Phanxicô Xaviê Maria Phạm Thiên Trúc, tu sĩ Justino Maria Nguyễn Ngọc Duy, các thầy và quý chị Gia đình Matta.

Khởi đầu ngày mới bằng việc phục vụ

Khi màn đêm còn bao phủ, đường phố vẫn thưa bóng người, ánh đèn nơi Nhà Bác Ái của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã lặng lẽ sáng lên.

Để kịp trao những bữa sáng nóng hổi đến tay mọi người, các tu sĩ chuẩn bị nguyên liệu và sơ chế thực phẩm từ chiều hôm trước. Đến sáng sớm hôm sau, xương heo được ninh suốt nhiều giờ để tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên cho từng tô bún. Mọi người cùng nhau hoàn thành những công đoạn cuối để bữa ăn được phục vụ đúng giờ.

Trao đi không phải để nhận lại

Từ nhiều năm nay, Nhà Bác Ái của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người lao động nghèo mỗi buổi sáng. Đến với Nhà Bác Ái là những người lao động làm nhiều công việc khác nhau, nhưng đa phần có thu nhập thấp và phải chật vật mưu sinh hằng ngày.

Cách đây 14 năm, khi chương trình bác ái “Bữa ăn 0 đồng” mới được thành lập, nhiều người dù tìm đến vẫn mang trong mình nỗi ngại ngùng. Họ e dè và khép kín khi đón nhận sự giúp đỡ, bởi đằng sau mỗi người là những câu chuyện và những mảnh đời khác nhau.

Nhờ sự ân cần, nhẹ nhàng và tâm lý của các linh mục, tu sĩ cùng các tình nguyện viên, mọi người dần mở lòng, gạt đi những dè dặt ban đầu để trở nên gần gũi và tự nhiên hơn. Những nghĩa cử yêu thương được trao đi đã phần nào giúp vơi bớt gánh nặng lo toan, tiếp thêm niềm tin và động lực để những người có hoàn cảnh khó khăn vững bước trên hành trình cuộc sống.

Đối với nhiều người, Nhà Bác Ái không chỉ là nơi nhận một bữa sáng miễn phí, mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi mọi người gắn kết như một gia đình và cùng nhau bắt đầu ngày mới trong bầu khí yêu thương, sẻ chia.

Phục vụ tha nhân để gặp gỡ Đức Kitô

Đằng sau những bữa sáng giản dị là sự tận tụy của các linh mục, tu sĩ và tình nguyện viên. Dù phải tất bật từ rất sớm, các thành viên vẫn luôn rạng rỡ nụ cười và giữ tinh thần phục vụ hăng say.

Ngoài những tình nguyện viên là người Công giáo, còn có cả những người không theo Công giáo. Họ hy sinh thời gian, tận tụy và âm thầm đồng hành với các hoạt động bác ái của nhà Dòng trong suốt nhiều năm qua.

Bữa sáng kết thúc lúc 6g15, cũng là lúc các linh mục, tu sĩ và tình nguyện viên khép lại một buổi sáng đầy yêu thương và bình an. Sau đó, anh chị em lại tất bật dọn dẹp, vệ sinh để chuẩn bị cho buổi phục vụ tiếp theo.

Bài: Tươi Nguyễn & Ảnh: Mỹ Hiệp (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top